1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 chút nữa nhỉ?
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn ...
    Cuộc sống là gì mà buồn vui lẫn lộn? Thời gian là gì mà chẳng đợi chân ai? Dòng đời là gì mà cuốn ta trong đó? Hội ngộ làm gì mà lại có chia ly???
    Ta vẫn vui vì còn rất nhiều niềm vui phía trước, vẫn phải thực hiện với những điều còn dang dở, vẫn đi tiếp vì con đường mà ta đã lựa chọn, vẫn ... và ... còn nhiều lắm phải ko anh? Chúc cho Big_Iceberg luôn thành công và hạnh phúc với con đường mà anh đã lựa chọn, và đừng bao giờ quên những khoảnh khắc bên nhau của 1 FSF19 và những chuyến đi sau đó anh nhé!
    Anh về nơi ấy
    Lòng ta trĩu buồn
    Có xa mới thấy
    Nặng tình yêu thương
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 30/07/2005
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thì ra là thế. Té ra bác Hùng trẻ trung đẹp trai sắp phải ra đi, xa rời tất cả. Hic. "Nếu nhanh thì một năm, nếu chậm thì vài chục năm".
    Thế này thì anh chị em phải làm buổi chia tay thật là hoành tráng vào. Ở vùng núi cao hay biển sâu bây giờ? Ăn thịt rừng hay hải sản?
    Anh có nhớ chiều mưa Quan Lạn?
    Trông anh ngồi thật là lãng mạn
    Mặt buồn thiu như bát bún riêu
    Và đôi mắt mang hình viên đạn
    Anh có nhớ đỉnh Phan Xi Păng
    Khi anh trèo rõ thật là hăng
    Một hai ba bốn rồi năm núi
    Bụng đói meo mà lốp vẫn căng
    Anh có nhớ khu rừng Xuân Sơn
    Lại trời mưa, trút nước từng cơn
    Hang sâu đó chui vào hơi khó
    Nhưng lúc chui ra rất là trơn !!!!

  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Bái phục bác Chitto!
    Một New Moon mới được khai quật của chúng ta
    @Anh Hùng: Trái đất tròn mà TTVN lại càng chật... anh hãy cứ yên lòng bước đi, một ngày không xa, anh sẽ đón tiếp hội hamchoi.com tại phương Nam xa xôi!
    Nhân thể vào đợt cảm xuk thơ, em nhớ ra mấy câu này diễn tả tâm trạng của chị em trong đoàn:
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để trở thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia....

    Ôi, không khóc không được
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chị em này toàn cảm xúc giả vờ. Hôm qua mọi người nói cảm xúc thật nó là thế này:
    Chưa đủ béo để nấu canh riêu
    Chưa đủ nạc để giã thành giò chả
    Anh ám ảnh em hai buổi chiều thiệt đã
    Ấn bên này lại chổng ở bên kia....

  5. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chị em này toàn cảm xúc giả vờ. Hôm qua mọi người nói cảm xúc thật nó là thế này:
    Chưa đủ béo để nấu canh riêu
    Chưa đủ nạc để giã thành giò chả
    Anh ám ảnh em hai buổi chiều thiệt đã
    Ấn bên này lại chổng ở bên kia....

    [/quote]
    hichic, cái bác Chitto này cứ phải gọi nà hay, hay và rất hay . Đúng nà ... trông bác slight thế ... but ... red banana nhỉ. E nà, nà e thấy khoái cái bác chuối lửa này rồi đấy
    Kính bác 1 ly để tỏ lòng thán phục
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. Em Mèo yêu tinh ơi! tuổi của em và tuổi bác chuối lửa này là hợp nhau lắm đấy. chít mất thôi, chuyến này các em gà trong đoàn là tranh nhau o bế bác ấy đấy. Lại bồ bịch sau du lịch rồi
  7. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Tự nhiên đọc về cái đường link vietnamexpress chị Tour gửi cho mọi người, biết về người nổi tiếng nhất box du lịch năm nay lại là ở đoàn mình. Kiểu này bây giờ bàkon phải ăn nói cẩn thận nhé, nhất là ko được bình, ko được truy, ko được tố bác bất cứ việc gì, tránh ko được làm bác "rỗi" mà bỏ đoàn mình đâu đấy!
    @Người nổi tiếng: Là người nổi tiếng rồi là bác cũng phải cẩn thận lắm lắm đấy. Ko phải bác thích vãi cái gì nà cũng được nữa đâu . Dù sao thì bác cũng đã được lên trang nhất, lên báo chí, lên TV, lên mây, lên ,.. (hihii), bác cũng phải có nhời với bàkon nhé!
    @Nhimxu: Bac yesatall vừa nói (vừa doạ) với mèo là, cái vụ nổi tiếng này phải gọi là red red... banana đấy. Đợi đến lúc bác ấy mà cũng nổi tiếng thì nhóm liên doanh của mình phá sản là cái chắc, mèo tính rủ nhím xin tham gia vào đội khác thôi (hi vọng ko bị từ chối), tránh trường hợp rủi ro có thể ... có thể ... kicked backside. hichic, làm sao ko thể ko đau lòng được . Chưa kịp vui, chưa kịp tự hào thì lại phải lo lắng về chỗ trú chân rồi e Nhím nhỉ?
    Chuẩn bị lên đường thôi Nhím ơi. Bắt đầu từ chuyến Đông Bắc Bắc Giang này đê
  8. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    @Nhimxu: Bac yesatall vừa nói (vừa doạ) với mèo là, cái vụ nổi tiếng này phải gọi là red red... banana đấy. Đợi đến lúc bác ấy mà cũng nổi tiếng thì nhóm liên doanh của mình phá sản là cái chắc, mèo tính rủ nhím xin tham gia vào đội khác thôi (hi vọng ko bị từ chối), tránh trường hợp rủi ro có thể ... có thể ... kicked backside. hichic, làm sao ko thể ko đau lòng được . Chưa kịp vui, chưa kịp tự hào thì lại phải lo lắng về chỗ trú chân rồi e Nhím nhỉ?
    Chuẩn bị lên đường thôi Nhím ơi. Bắt đầu từ chuyến Đông Bắc Bắc Giang này đê
    [/quote]
    Ra là vậy, ghê thật, cô mèo yêu quái này bảo đưa anh lên trang nhất là đưa ngay à. Mới đi có mấy bước chân mà chuyện đã lật sang trang, nhời anh cô đã chuyển ý hết cả. Cô ấy nhá... đáng ... rất đáng là .. kiss mouthside chứ không phải backside đâu
    @Ice_berg: Nhân tiện chuyến BG này, trước khi đi xa chú đưa các em xinh tươi nhà mình về qua nhà xem có đậu có cà gì không nhá. Chuyến trước khi chia tay lại là chuyến về quê ra mắt luôn, nhất cử lưỡng tiện chú ạ
    Buôn 1 tí, đi thôi
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ra là vậy, ghê thật, cô mèo yêu quái này bảo đưa anh lên trang nhất là đưa ngay à. Mới đi có mấy bước chân mà chuyện đã lật sang trang, nhời anh cô đã chuyển ý hết cả. Cô ấy nhá... đáng ... rất đáng là .. kiss mouthside chứ không phải backside đâu
    @Ice_berg: Nhân tiện chuyến BG này, trước khi đi xa chú đưa các em xinh tươi nhà mình về qua nhà xem có đậu có cà gì không nhá. Chuyến trước khi chia tay lại là chuyến về quê ra mắt luôn, nhất cử lưỡng tiện chú ạ
    Buôn 1 tí, đi thôi
    [/quote]
    Nghe mấy em xinh tươi kháo nhau về việc bác Bich Ai Sờ Bét chuẩn bị tam thời chia tay hội ham choi để đi xây dựng sự nghiệp nơi phương trời mới. Ai cũng nói buồn ghê vì đoàn đang it man, hi đặc biệt là tuổi của bác này với các em gái xinh tươi của Thiện mama cứ phải gọi là hợp.. Đề nghị bác nghe lời bác not gì đó có khi lại hay đấy.
    Ý, còn cái vụ em Phúc chúc mừng SN bác Big này là thế nào ấy bà kon nhỉ. Chẳng hiểu gì sất.
  10. Lehuy1972

    Lehuy1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Nghe mấy em xinh tươi kháo nhau về việc bác Bich Ai Sờ Bét chuẩn bị tam thời chia tay hội ham choi để đi xây dựng sự nghiệp nơi phương trời mới. Ai cũng nói buồn ghê vì đoàn đang it man, hi đặc biệt là tuổi của bác này với các em gái xinh tươi của Thiện mama cứ phải gọi là hợp.. Đề nghị bác nghe lời bác not gì đó có khi lại hay đấy.
    Ý, còn cái vụ em Phúc chúc mừng SN bác Big này là thế nào ấy bà kon nhỉ. Chẳng hiểu gì sất.
    ==============================================
    Nghe mọi người nói mà mình thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì không ngờ được mọi người quan tâm, coi như một thành viên chính thức của đoàn, nhưng buồn vì mình sẽ vẫn phải đi xa. Cuộc sống là vậy, không có cái gì trọn vẹn cả, có những thứ mình buộc phải hy sinh vì cái khác. Nếu bây giờ mà mình nhất định phải ở lại Hn chắc sẽ phải trả giá rất đắt.
    @yeumaudo: Toi mai ranh ra 68 se biet ngay ma.

Chia sẻ trang này