1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ơ, mình cũng bực mình quá. Mọi người ai biết thì nói đi nhỉ. Hội hamchoi mình có quái ai là lehuy đâu, mà bác Hiếu chúc mừng ai thế............túm lại là mọi thứ cứ rối tung lên. Chăng hiểu cái gì cả. Mà hôm nay là cái ngày gì không biết, toàn mấy chuyện bực mình vớ vẩn. Pó tay rùi. Chán...............như con gián em bờ lách nhẩy.
  2. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc chị yeumaudo, chi bờ lách ho, e Nhím xù và cả những ai chưa kịp lên tiếng nhé! All những cảm xúc nè hay để dành đến buổi off tối nay với đúng khổ chủ bà kon nhỉ? Tất cả, ... đều có chung 1 tâm trạng và cần lời giải thích, ... nhưng ai giải thích và giải thích như thế nào để có thể thấu tình đạt lý đây? Chờ đợi tối nay xem sao???
    Hãy tạm gác tên LeHuy1972 sang 1 bên, mọi người hãy cho ý kiến về buổi off tối nay đi chứ. Chủ tịnh danh dự vĩnh viễn, đội trưởng đội hamchoi MrBau, chi yeumaudo, Bờ lách ho, tours, ... chạy đâu hết rồi, sao ko lên tiếng gì đi.
    Hôm này là cái ngày gì ko biết............ Buồn như con chuồn chuồn
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 02/08/2005
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cái xì - căng - đan này hay ho gớm nhỉ?
    Khi cả nhà đang nổi giận đùng đùng thì Mama xông vào ném đá hội nghị ngay!...May mà là hòn đá thơm, không thì mama chít với chúng con nhé
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết cái này cho anh Hùng - anh Huy cũng được:
    Em không nghĩ anh lại giật mình đến thế!
    Cho dù có thế nào, anh cũng đã cùng mọi người, hay ít ra là cùng em tham gia chơi bời nhí nhố, đã từng ăn cơm, uống nước, dắt tay, đàn đúm với các chiến binh trên những nẻo đường du lịch...vậy thì anh là ai - nói thực ra cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới nhỉ?
    Em chỉ đùa kợt vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thôi...Nếu những gì đồn đại về anh có là đúng thì cũng vô nghĩa, vì anh ít nhiều cũng đã trở thành một người bạn theo đúng nghĩa đen từ khi hành trình FSP được mở ra với riêng cá nhân em. Em không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng em tin không ai quan trọng hoá vấn đề đến mức căng thẳng như anh tưởng. Vậy thì cớ gì phải ra đi mà không nói lời chia tay với các chiến binh?
    Anh cần phải nói lời tạm biệt với những người bạn của anh chứ?
    Dù thế nào, đây cũng là một cuộc chia tay giữa những người bạn với nhau, không phải như thế sao?
    Tin rằng anh sẽ không làm em thất vọng!
  5. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ================================================
    Hi mọi người,
    Có chuyện gì to tát đâu mà bà kon ta bàn tán xôn xao thế. Chuyện là thế này: Iem chót dại nói đùa với em npcatphuc là iem sinh ra nhằm ngày mọi người tổ chức offline tổng kết vụ đi Quan Lạn, chỉ có thể thôi. Em Phúc tưởng thật nên lên mạng chúc mừng, kéo theo một số người khác cũng tưởng như vậy nên vào chúc mừng thôi. Thật tình, iem rất cảm ơn tấm lòng chân thành của cả nhà mình rành cho iem, không ngờ chỉ vì một câu nói xạo mà làm mọi mọi phải mất công mất việc, mất thời giờ vàng ngọc, trong khi còn khối chuyện phải làm, phải buôn chứ.
    Còn tối nay iem có chút việc bận mất rồi, nếu khi nào xong việc iem sẽ liên lạc với các bác để tham dự chứ, đằng nào thì tiền cũng đóng rồi mà.
    Bác nào còn thắc mắc, tức giận xin hãy bớt giận, ngậm bồ hòn làm ngọt nhé, tức giận chỉ làm kon người ta xấu nhanh thôi, khi đó sẽ rất mất khách, đặc biệt là với các em gái.
    Còn kái nick Lehuy1972 là do iem lập ra, đang định vào spam một chút nhưng bị lộ rồi đành thôi vậy, thực tình iem cũng không có í định quậy phá gì cả.
    Chúc bà kon một buổi tối vui vẻ, sáng khoái. Khi nào vào đến nơi, iem sẽ online thông báo mọi người.
    Sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận.....
  6. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người bạn!
    E cũng nghĩ, dù thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, mà càng ko thể ảnh hưởng gì đến tình cảm của những người bạn dành cho nhau, phải ko anh? A đang lo lắng về điều gì vậy?
    Mỗi 1 người có một suy nghĩ và cách biểu hiện khác nhau, nhưng tựu chung họ vẫn đã từng là những người bạn của anh. Vậy nên chăng a lại có thể làm cho họ buồn???
    Với riêng e, cái điều mà a đang lo nghĩ đó, nó ko có gì là quan trọng hết.
    Đừng nghĩ gì nhiều quá, ko thể có lý do nào cho sự vắng mặt của anh ngày hôm nay chỉ vì những điều ko nên lo lắng đang nằm trong anh. A cũng biết là mọi người đã rục rịch cho buổi off này để tạm biệt anh và chắc chắn là mọi người đang đợi anh đấy!
    Chuẩn bị đi gặp mọi người thôi a nhỉ và cụng ly để nói những gì mà anh chưa kịp nói và anh đang muốn nói với cả nhà mình anh nhé!
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 02/08/2005
  7. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Theo iem, việc A H đi thì cứ để anh ấy gặp rồi trình bày cụ thể!!! Cứ chat chit kiểu này thì chả biết đường nào mà lần!!!
    Bác đi thì kiểu j` chả có vụ liên hoan chia tay nồng ấm, bịn rịn chứ nhỉ.

  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    khởi hành
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Sáng nay mạng 4` kô chịu nổi. Gửi cái thư đi cho mọi người thì nửa đường chết ngắc. Lại phải làm lại vài lần nên bà con có nhận được hơn 1 cái có cùng nội dung thì cũng đừng ngạc nhiên.
    Có cả sơ đồ và giới thiệu cảnh quan. Trước khi đi ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu để thống nhất mọi việc.
    Lần này Hùng hay Huy phải tham gia đi cùng mọi người đấy nhé. Đây là cú chia tay luôn. Chị em nhà mình mỗi người sẽ tặng cậu 1 tràng kiss thắm thít.
  10. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mama có ý kiến này! Những cái chuyện mà nó diễn ra trước giải phóng hay chuyện diễn ra trước ngày Mồng 2 Tháng 8 Năm 2005 ấy thì không ai nhắc đến nữa. OK. Các cô gái của tôi mà nhắc đến là tôi giận đấy. Còn các chàng trai mà nhắc đến thì tôi bảo các cô gái ....giận luôn. Thống nhất rồi nhé. Thế cho nó Vuông.

Chia sẻ trang này