1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu:
    ...............................
    5. Bác Chitto làm em sém bị chết sặc vì tác phẩm Truyền thuyết sông Lục Nam của bác ....Đã vote xì ta cho bác vào tất cả những chỗ có thể
    6. Nghe đồn gà ri cũng choáng vì độc mã hành quân rồi hả?
    Xì ta người thứ 6 vote là của chị à nha!
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chitto bỏ nghề dạy tóan sang viết văn rồi à? Hay phết đấy. Sau đấy tớ với Tòan cc đứng trên bờ tè xuống sông trả thù. Vụ này Tòan cc cũng thiệt hại mất một chiếc dép còn nhân vật nữ chính đi toi luôn quả kính điệu Mịe thằng Hà Bá quả này ăn đủ
    Nhím ơi: ai lại khai tuổi tác lên đây như thế. Nộ quá. Về thể nào cũng bị bà chị cho ăn đòn đừng bảo oan.
  3. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà
    1. Phát đầu cứ phải gọi là trao huy chương cho vận động viên bơi giỏi nhất cái đã
    2. Phát thứ 2 là chúc bà này lấy chồng thôi, Cứ chơi bời nhiều lại giống em Hà bên F17 là mình buồn lắm
    3. Phát thứ 3 là cảnh cáo em Gà nhé, người ta xinh đẹp như thế mà dám nói quái nhân ah, mà lại cu khống cho anh nói.

    Thế thôi, mới sáng mà bắn 3 phát rồi, mệt vãi ***
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải vote chị cái sao chứ nhỉ ? Bà chị lần này cũng độc hành mã trăm dặm đường , bỏ chồng bỏ con để một lần phiêu ,( phiêu trên mặt đất). Lại cả Chị The May -tay lái lụa, nữa , đã kết thúc chuyến đi về tới Hà Nội an toàn.
    " Nghe đồn gà ri cũng choáng vì độc mã hành quân rồi hả?" => Hiện tại thì em vẫn còn chút sức cùng lực kiệt để vui tiếp cùng hamchơi.com ít nhất là vài chuyến nữa. Rồi sẽ đến một lúc em thở một tiếng dài , vứt xe qua một bên mà hic hic kiếm cái eo ếch. Có một điều rằng, dù em Gà có đi được một mình một xe ,và làm được nhiều việc một mình thì he he em vẫn là con gái đấy các bác nhé.
    Lần này đi chắc là để dành không được ngã ở Xuân Sơn , nên được vồ ếch Ở Khe Rỗ. Cái đoạn đoàn mình tất tả chạy lũ , thoát khỏi bàn tay của đàn em Hà bá cũng khiến em nghĩ lại thấy hay ho phết . Chắc cũng ấn tượng không quên được .Lúc qua ngầm , em cố ý để ga nhẹ , xem nước có đủ làm xê dịch xe không , but thấy các bác trên bờ đang đợi chờ em tha thiết nên ko dám thử lâu . Quả thực là cũng kha khá danger, qua rồi mới thấy thấm thía.

    @ The May : Phạt chị nhé , đi về lại đòi ốm à , cái tội này là nặng lắm đấy . Khoẻ nhanh nhé .
    @Yeumaudo : Thêm một cái lá rụng , Sinh nhật vui vẻ , như ý . Hihihi , bà chị nhí nhảnh nhỉ, bằng tuổi chị dễ là em hay nhăn nhó lắm đấy . Cái nì là phải học hỏi chị Yeumaudo thôi.
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 08/08/2005
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời đất ơi, từ sáng đến giờ em chỉ nghe người ta đồn thổi về bài viết của bác Chitto mà chưa được đọc. Bi giờ vào hóng hớt mới thấy................hay bác chuyển nghề sang viết truyền thuyết đi bác ơi.
    Đề nghị Toàn CC ...........không nên kêu mệt cái kiểu đó nhé. HIc, người ngoài nhìn vào lại bảo hội hamchơi nhà mình....ăn nói không văn minh cho nắm.
    Tiếp theo là cám ơn lời chúc của mọi người và mong rằng những lời chúc đó sẽ thành hiện thực trong cái tuổi 29 của em.
    Bác chủ tịch ơi, cái vụ anh hùng và mỹ nhân hôm qua em không được chứng kiến.......ôi tiếc thật. Chúc mừng bác đã đánh đuổi được Hà Bá nhá. Đánh gục được Hà Bá khi hắn ta chưa kip đón dâu thì con dao, điện thoại hay cái máy ảnh chỉ là "vi rút tim dĩn" bác nhỉ.
    Cuối cùng là mời mọi người tối nay 8h30 có mặt ở 68ND để cụng ly chúc mừng một vận động viên bơi lội xuất sắc cách đây 29 năm ạ.
  6. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN
    Vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí Canon A95, trưởng nháy đoàn FXP19, vì quên mình cứu mỹ nhân đã lâm bệnh nặng, sau một thời gian được đội ngũ quạt cây, máy sấy, giẻ khô vô cùng tận tình cứu chữa đã nghẻo củ tỏi, hưởng thọ 135 ngày tuổi (~). Linh cữu đang được lưu giữ tại cửa hành sửa chữa máy ảnh số Không nhớ phố Không biết.
    Hi vọng, với công nghệ sinh sản vô tính, chúng ta sẽ sớm được gặp lại người đồng chí của mình (dù có thể phần trong của đồng chí không còn đúng như cũ nữa).
  7. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    em gái à. " em vẫn là con gái đấy các bác nhé" ---> em đâu cần phải nói điều này, ai cũng biết, và em nên tự hào vì không phải người con gái nào cũng mạnh mẽ được như em, giàu nghị lực như em, và đủ đam mê để cầm lái một mình trên cung đường hiểm chở như em . Điều đó chỉ biểu hiện một cá tính tuyệt vời của em thôi, chứ nó không hề làm suy giảm sự nữ tính của em chút nào, nhở các bác nam f19 nhở. Nếu các bác nam nhìn thấy những lúc em nữ tính thế nào khi mơ ước về một " true love", em cá tính ra sao khi cầm lái và cười tươi như hoa trên đường, thì các bác ấy đều vote sao cho em hết. . Thế nên chắc chắn trước sau gì cũng có một cái eo ếch thực sự dành cho em thôi.
    hihi, xi` pam tý thế thôi. Chúc mừng sinh nhật bà H nhá.
  8. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    , ai lại nói thế hở CC, động chạm quá đấy.
    yêu cầu mod xoá bài này của đồng chí này đi. Lý do vì đứng trong tối bắn đạn cối vào người không liên quan đến mình.
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác chủ tịch danh dự xác nhận cái tin buồn này cái?
    Vì...
    Không tin được dù đó là sự thật
    Há bá bắt em rồi - không mất xác
    Dù là anh hùng vẫn khóc mỹ nhân ơi.........
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 08/08/2005
  10. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tất cả lộn cổ xuống sông.
    Hà Bá vội lao vào giữa đám lùng bùng đang chìm dần dưới nước.
    Hắn chui vào giữa tấm áo mưa đang bọc lấy hai người.
    Cảnh tượng giữa tấm áo mưa làm hắn chết sững...
    Trái tim hắn vỡ nát.
    Hắn đã chết trong cơn đau đớn, tuyệt vọng cùng cực?.
    Hắn không có con, nên khúc sông vô chủ. Từ đó sóng yên gió lặng.
    Nơi chàng trai và cô gái kia cắm lại con dao để lại, người dân lập đền thờ, bốn mùa cúng tế. Nghe đâu rất là linh ứng, cứ hễ ai đến cầu duyên là y như rằng thỏa nguyện.
    [/quote]
    Ối giời đất ơi, giữa năm Ất Dậu 2005 này có nhà viết văn nào có thể sánh được ngòi bút mô tả và khắc hoạ được hình ảnh, nội dung về truyền thuyết sông Lục Nam hay như bác Chitto của các e xinh tươi trong đội hammưa.com ko nhỉ? E dám chắc là ko thể có. Kính bác 1 ly cái đã để tỏ lòng bái phục. E đã vote xìta cho bác vào tất cả những chỗ có thể và cả những chỗ không thể nữa rùi bác ạ . Thật là tâm phục, khẩu phục bác. Từ sáng đến giờ e vẫn đang ngất ngây con gà tây trong cái truyền thuyết bác kể. Bỏ mịa, cái thằng Phillips nó mà sang phòng e bây giờ có lẽ e bị đuổi việc mất, vì cái tội cười cả buổi mà ko thể giải thích được lý do nữa, chỉ thấy mình cười giống như diễn viên đóng fim ở Châu Quỳ thôi. (Nếu e bị đuổi việc, bác cũng nhớ cho e làm 1 chân điếu đóm cùng e Nhím bác nhé)
    E là e rất thích cái đoạn kết của bác. E cũng đang thử tưởng tượng ra xem trong cái đám lùng bùng đang chìm dần dưới nước kia, cảnh tượng gì đã khiến cho Hà Bá chết ngay trong cơn đau đớn, tuyệt vọng và cùng cực như thế mà hắn ko nhớ là hắn đã ăn đủ cái kính điệu của tân nương và một phần hai đôi dép của anh hùng cứu mỹ nữ. Đúng là ko có cái dại nào hơn cái ngu này nữa

Chia sẻ trang này