1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sáng hôm trước thì đây còn là con đường
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu đến từ sáng hôm trước thì có thể đi xe qua khúc này, và sẽ... không ra được !!!
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tranh thủ tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường xuống bến đò
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 09/08/2005
  5. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ thân gái dặm trường, 1 mình ruổi ngựa sắt xuyên đêm, đoàn thể, cá nhân đội hammưa.com cũng đã thể hiện việc tuyên dương e garri bằng những bông xì ta to đùng cách mạng và những lời văn hay chữ tốt của bác chủ tịch danh dự rùi. Giờ đến lượt thinking lời đề nghị của bác Chitto: .... cái gì vĩnh viễn ý bác Chitto nhỉ (hiii). E garri chuẩn bị chịu phạt trong buổi off tới vì đã để cho các chị e lo lắng, các anh e mong đợi, cứ nhấp nha nhấp nhổm, mỗi mấy hạt nhãn xiu xiu mà di mãi cũng ko xong, hehe
    @yesatall: Giờ e cóc nhớ là lúc đó 2 tay e nắm chặt 3 cọc gì nữa. Lúc đó bác là người đứng ở trên bờ cổ vũ, làm lung lay Hà Bá, chắc bác sẽ ghi rõ lại được từng hình ảnh, chi tiết cụ thể, ly kỳ và hấp dẫn lắm nhỉ. (lúc nào bác rỉ tai cho e biết 3 cọc đó là gì bác nhé). hehe, mà e quên chưa cảm ơn bác về cái sự nhiệt tình hô hào làm náo loạn, phá rối, gây mất tập trung của Hà Bá khi bác đứng ở trên bờ nhể. E là e vẫn nhớ nhứt khi e được đưa lên bờ (có lẽ lúc đấy bác thấy cái mẹt của em nó ko có 1 phản ứng gì cả), bác vẫy tay gọi, vào đây, vào đây đứng cạnh anh. hichic, sao mà e thấy nhớ bác thế chứ . Lần này chủ tịch nói là chị e cần phải đi học bơi, bác là bác, ... cũng phải đi học cùng đấy nhé
  6. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thơ !
    Đọc xong truyền thuyết Lục Nam
    Mới thấy cái máu chơi ham tụi này
    Mưa to bão lớn chẳng tày
    Chị em chiến hết cả ngày lẫn đêm
    Đường đi thì chẳng được êm
    Leo đèo lội suối lại thêm đi đò
    Mà đò thì rất là "four`"
    Có thằng Hà Bá nó thò tay lên
    Đầu tiên thì nó sướng rên
    Vì có đồng chí lại quên khoá quần
    Sau vài giây phút bần thần
    Hà Bá bị cắn mấy lần vào tai
    Nó bèn vớ lấy cái chai
    Thì lại bị cắn bằng hai cái mồm
    Đau quá nó nhẩy chồm chồm
    Hai tay ôm mặt ôm mồm kêu la
    Trên bờ mình vẫn éo tha
    Vạch ra tè xuống thêm dăm ba lần
    Bác Toàn xung phong tụt quần
    Nhẩy ngay xuống nước kéo quần em Thanh
    Em Thanh cũng rất là nhanh
    Bơi vào đến bến không phanh phát nào
    Mọi người lúc đó thở phào
    Chửi bới vài tiếng lại ào lên xe.
    ( Trong phút ngẫu hứng và chưa đủ tư liệu nên chưa nghĩ tiếp được)
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cái gọi là Đò.
    [​IMG]
    Những kẻ chờ đò
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thiện ơi, tao đến chết cười vỡ bụng vì thơ với thẩn của mày mất , buồn cười quá. mà thơ thẩn giè, mày đã giả vờ ốm trốn ở nhà không đèo em theMay, để em ấy ốm, tội nặng thế còn gì.
    sao mod k treo nick của member này một ngày vì tội làm thơ có chủi bậy nhờ?!
  10. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    @meoHQ: Nắm 3 cọc gì và nắm thế nào như lời chủ tịch đoàn thắc mắc thì giờ phải tham khảo thông tin từ .. bác lái đò trên dòng Lục Nam giang hêhê.
    Vụ bơi lội thì anh tính thế này: Sau suốt 20 năm chuyên cần tập luyện anh tự thấy tốc độ thăng tiến của anh đạt 1m/năm. Thế nên để đạt tiêu chuẩn 700m không ngừng nghỉ chắc anh phải khổ luyện hết có... 10 kiếp sống dai. Tính đi tính lại thì anh thấy chả nên phí hoài thế tẹo nào, phí.... thời gian đâu còn hamchoi.com được nữa nhể Ấy , nhưng mà chị em đi tập bơi nhớ ới anh 1 tiếng, anh sẽ đi cùng để nằm trên bờ hò hét cổ vũ, lần này anh hứa sẽ mang theo ống dòm + máy quay phim để tường thuật chi tiết đầy đủ rõ ràng mọi tình huống diễn ra, tránh truyền kỳ tam sao lục thất bản về sau

Chia sẻ trang này