1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong rừng
    [​IMG]
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Giống như thể đi về quê, những cánh đồng lúa xanh 2 bên đường, xa hơn chút là những ngọn núi lùn lùn, xanh thẫm màu cây cỏ. Chẳng mấy chốc mà đã đứng ở bờ Tây Yên Tử. Hôm nay dòng Lục Nam giang hiền hoà đã trở mình dữ dội..Bão phía đông đang về...Và chờ bão vẫn là một Sơn Động bình yên
    Qua làng...cũ kỹ những mái quê đang trên đường kiên cố hoá. Rồi chẳng mấy chốc mà ....Đường vào làng mái ngói tiếp lầu cao...
    [​IMG]
    Một cụ già đang ngồi bên bờ sông với những sợi giang đan rổ....làm ta nhớ...." Bà tôi bỏm bẻm nhai trầu, thường bắt đầu từ câu ngày xưa, ngày xửa...."
    (Máy kém, tay kém nên ảnh dở ẹc )
    [​IMG]
    Bài thơ định viết khi lúa còn xanh...
    Nhanh không kịp lúa qua thì con gái.....
    [​IMG]
    Có một con sông đi qua trước cửa
    Lau mướt anh cỏ thẫm sương mờ
    Có một dòng sông chảy giữa tuổi thơ
    Em mê mải chèo và tôi nghiêng nón...

    [​IMG]
    Mở ngoặc tại anh Hùng làm thơ hay quá nên em bị hội chứng trích thơ hàng loạt không dừng được..
  3. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hichic. lần này mọi người lười post ảnh thật. Chắc e phải tậu cái máy KTS để chụp rồi tự post lên vậy. Đợi các bác thế này sốt ruột quá. Chủ tịch, bác Chitto, chị Black_horce, TheMay, Gldautumn, .... ảnh của các bác đâu hết rùi, post lên cho bà kon ngắm đi. Tự nhiên e thèm sống lại những chuỗi ngày đó thế chứ .
    Ai có tấm ảnh "xe đạp Việt Nam, người đẹp Hàn Quốc" thì post lên cái nhẩy
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chán em mèo nhờ. Cái cảnh chờ xem ké ảnh mà chờ mãi các bác nhà ta không chịu post, kiểu này chắc để tự ngắm một mình đây. Cái ảnh xe đạp VN, gần giống phim lãng mạn Hàn Quốc chắc là đẹp và ...............lắm lắm. Ở trong máy ảnh của bác nào thì post lên đi (hình như là máy của Bác chủ tịch hay sao ấy em Mèo nhờ nhờ nhờ)
  5. Transylvania

    Transylvania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác này đi chơi thích nhỉ, em mấy hôm đấy bị ốm gần chết không tham gia được.
    Cố gắng lần sau vậy để còn có ảnh post lên nhiều nhiều.
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Ảnh sang sông, luỵ đò thì nhiều rồi..Cơ mà nhìn 2 cái mẹt này yêu quá kơ kơ nên em post thêm, bà kon nhìn nhiều đừng có chán nhé
    [​IMG]
    Các cô gái Hà Thành đi lội....dân công về phục vụ bà kon Khe Rỗ...may chứ không mấy cô đội nón đang giặt quần áo kia ngứa mắt dun cho phát ngã tòm xuống suối thì hết cả kười!
    [​IMG]
    Một thoáng bình yên!
    [​IMG]
    Những người phụ nữ đội nón ấy. Họ không như thế và sẽ không bao giờ như thế. Tất cả đều đang tất tả với đống đồ cần phải giặt xong sớm để còn tiếp tục làm vườn...Họ chỉ ngẩng đầu lên nhìn các chiến binh của hamchoi.mua mà lấy làm ngạc nhiên lắm lắm.... Ở đây khổ như thế, mà sao cái lũ dở hơi này lại còn mò mẫm vào làm gì không biết?
    Thà em cứ như là hạt bụi, thà anh cứ như hơi rượu say...có lẽ sẽ không bị dở hơi để phải tìm về với núi rừng hoang dã, trả lại cho bản thân mình những cảm giác của trẻ thơ, quên đi những cuộc tranh luận và cãi vã đáng ghét trong văn phòng, bộ mặt nhàu nhò của sếp nhìn chỉ muốn tát cho một phát.....
    Các chị đội nón ơi, các chị sẽ không bao giờ phải chịu những ưu phiền của chốn thành thị, chỉ mong rằng thiên nhiên sẽ ưu đãi cho các chị một cuộc sống trù phú hơn mà thôi!
    [​IMG]
    Nói như thế này, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì đừng káu nhé..he he.
    O bỉ ai kí ay ti a ri ! kekekeke
    [​IMG]
    Lại bị nhiễm thơ rồi!
    ........Có hay không thung lũng của ngày xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó
    Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
    Những ngả đường phơ phất gió heo may....

    [​IMG]
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Lãng mạn
    [​IMG]
  8. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió trên những chặng đường núi non cũng không thể ngăn cản được bước tiến của đội hamchoi.mua .
    Trước cảnh mây đen vần vũ, cơn mưa sắp trút xuống , cả đội dừng lại nhanh chóng chuyển sang phương án trực mưa thẳng tiến về khe rỗ. [​IMG]
  9. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cậu là lười lắm đấy nhé.
    Có bao nhiêu ảnh mà chẳng chịu đi ọp ẹp cho pà con cóp nhờ cái ảnh.
    Hôm nào đưa vào USB rồi chuyển cho tớ hoặc gửi dần qua mail nhé.

Chia sẻ trang này