1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Hồ Khuôn Thần, cách thị trấn Chũ khoảng hơn 10km đường rải nhựa, nếu cô ngựa mun không vội về thì tạt vào đó ngó 1 cái chắc cả đi cả về mất thêm 30 phút.
    Lạ một điều là cách nhau 40km, Sơn Động thì nước lũ lai láng còn Khuôn Thần lại hạn hán, nước hồ cạn đến hơn chục mét so với cùng thời gian này mọi năm. Gần tới hồ tôi hơi có cảm giác háo hức vì trước đây đã có lần ngồi trên tầu được 1 cô em sinh viên đồng hương giới thiệu về 1 hồ cách Lạng Giang khoảng hơn chục KM, có đập tràn rất đẹp, tôi đoán chừng chính là hồ Khuôn Thần này. Tuy nhiên tới nơi nhìn nước cạn thấy hơi thất vọng mất một chút...
    Khuôn Thần hoàn toàn không giống cảnh hồ Thang Hen, hồ Thang Hen hẹp bề ngang và nghe nói kéo dài (cái này khi đi qua bà con chỉ dừng lại một chút, không ngồi thuyền đi hồ nên không biết dài chừng đến đâu thì hết ), xung quanh hồ Thang Hen không có rừng cây mà là ... núi đá. Khuôn Thần lòng hồ sâu và khá rộng, bờ hồ uốn khúc theo các triền đồi thông xung quanh, ở giữa hồ có một số núi nhỏ lô nhô cũng trồng toàn thông nốt cảm giác ban đầu khi ngắm lòng hồ là nhớ đến đồng Mô, sau đó khi quay xe ra chạy quanh hồ theo lối đất đỏ trong rừng thông thì lại hình dung tới Đại Nải, mọi người dừng chân giữa chừng còn tôi và windy tiếp tục chạy vào trong 1 đoạn nữa thì gặp 1 thung nhỏ xinh xắn nằm chen giữa làng xóm và núi đồi (có lẽ hàng năm mùa nước lên thung này sẽ ngập nước vì không thấy cây trồng gì mà chỉ có cỏ cây lúp xúp).
    Ngay sau khi đến hồ tôi đã chạy quanh tìm cái đập tràn như lời em gái kể dạo nào (chính là cái đập mà bà con đứng nắm tay chụp ảnh ở trên), trên mặt đập còn in lại dòng chữ "làm xong ngày 02 tháng 02 năm 1964..." tiếp nữa là tên người viết (có lẽ là một bác thợ nào đó sau khi đổ khối bê tông cuối cùng đã vạch lên để ghi dấu, không biết giờ bác này còn sống nữa không nhỉ ). Nước cạn nên chân đập cũng khô cong, có thể xuống tận dưới chụp ảnh như Chitto đã làm, từ dưới nhìn lên có cảm giác như bà con đang làm xiếc trên bờ tường vậy nhỉ
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác chitto chụp đẹp quá, hic cái chỗ đập nức ở Hồ Khuân Thần đó, em kô được ra.......
    Em thấy cái hồ đó rất đẹp, nếu như hồ nhiều nước ta có thể thuê thuyền bơi loanh quanh hồ, và thi thoảng ghé vào các cồn nhỏ đó ngồi chơi...............tuyệt đấy chứ. Còn vòng quanh hồ là một rừng thông thơ mộng. Có một bãi cỏ bằng phẳng rất rộng, nếu ở qua đêm có thể cắm trại, nằm trong trại dưới màn đêm chắc sẽ sống lại kỷ niệm leo F ngày nào các bác nhỉ.
  3. Lehuy1972

    Lehuy1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  4. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi nhà mình ơi. Sao mọi người trầm tư thế
    Ai viết Nhật ký hành trình đi nhở, Chị tours, chị Bờ lách hôi? Lên tiếng đi nào
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đây, bãi cỏ xanh, chị em tha hồ lăn lộn
    [​IMG]
    Gần 7 giờ, ra đường cái để về Chũ, đến Chũ là 7 giờ, 9 giờ hơn về đến HN
    [​IMG]
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Về sớm thế, để Ngựa ô làm vài tấm về Khe Rỗ đã nào.
    Khe nước, phía trước và phía sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung tử tù dựa cột
    [​IMG]
    Về với thiên nhiên bằng dáng ngồi củ chuối
    [​IMG]
    Bất khuất với dáng đứng Vọng phu
    [​IMG]
    Đoạn này gào khản cả giọng chúng nó mới chịu về.
    Chỉ có hú với hí là nhanh thôi, chỗ đa (bóng) râm với cả bạo (bóng) râm thì không ngồi, toàn ngồi chỗ củ chuối
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nốt chùm ảnh Qua suối rồi rửa tay gác kiếm
    Cám ơn các đồng chí nam chiến binh đã không quản nhọc khó khăn và cơn mưa bão bùng đang gầm gừ trên trời cao mà bắc cầu cho chị em qua suối.
    Tình củm thế không biết!
    Võ Tòng mà đã ra tay....
    [​IMG]
    Kiểm tra độ an toàn của cầu khỉ trước khi mời các công chúa nhón gót.
    [​IMG]
    Qua nốt đoạn này là thành công rồi, cố lên nào
    [​IMG]
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hồ Khuôn Thần cũng đẹp đây chứ, chỉ tiếc là nước hơi cạn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái này của Báu có chút liên tưởng đến cảnh phim Thuỷ Hử nhỉ, nếu VN có phim như thế chọn quay bối cảnh ở đây mùa nước đầy cùng ổn đấy chứ, chỉ thiếu tí khói lửa là thành phim
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hờ hờ post tí ảnh phục vụ bà con dân bản nhỉ ?
    có cần viết tường thuật không ạ ?
    Hai em bé ăn nhãn dọc đường mà chị balck không chụp được đây
    [​IMG]
    Cái làng này heo hút như vùng cao, nghèo mà cũng khong văn mình là mấy
    [​IMG]

Chia sẻ trang này