1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nhà cửa nhang nhác nhau, ba gian, mái ngói, chung style, nhà nào cũng có một khoảng sân, và sân nhất định phải lấn vào ngõ đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chú này thích nhòm xem, vợ chồng hàng xóm đang làm gì ?
    [​IMG]
    hic, thích nhất là nhà nào cũng làm hang rào, đan bằng tre và khá kỳ công, ngõ nho nhỏ đáng yêu, co cả dải cỏ xanh mướt, có hoa.
    [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngõ vắng xôn xao đây
    [​IMG]
    Người ngợm
    [​IMG]
    hoa hoét
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    gà qué
    [​IMG]
    va đàn ông
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    màn ngoạn mục nhất là màn qua đò, khiếp quá, những thằg không biết bơi, khong nên qua đò, trừ khi có một lòng dũng cảm phi thường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em bảo, ném gạch thử xem đò có chìm không. Mọi người ngăn nói là: chẳng may nó bắt được gạch nó ném lại, khéo vỡ đầu
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    chông chênh là thế, nguy hiểm là thế, vạy mà có đôi vẫn tranh thủ lúc trời mưa trùm áo mua hôn nhau cái chụt, ông lái đò giật mình tưởng sấm nổ, nhảy xuống nước chìm thuyền....
    may mà .....
    [​IMG]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua, nhưng có thể có tình yêu ở lại, chuyện đấy phải xét sau . ( khó phết đấy, tàu ngầm khó phát hiện , béo nhỉ ?)
    Mấy khuôn mặt rạng rỡ nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em vừa bù khú lẩu về . Ngồi ở chỗ số 1 Phùng Hưng mà ăn không ngon, từ 9h tối trở đi , tàu về liên tục , em cũng bị nhấp nhổm , thấp thỏm lắm lắm.Cứ nhìn những đoàn tàu vụt trôi qua , lại nhớ đến những chuyến đi ngược đã qua , trầm ngâm đến tội , định lên mạng post tặng các bác cảm xúc có tựa đê: " Nghĩ gì khi đi một mình" trong chuyến một mình sướng khổ Bắc Giang . Thôi đành hẹn hôm sau vậy .

  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Windy đáng iu, ảnh chụp rất tình cảm và thú vị.
    Thế mà ku giam mãi đến h mới chịu post lên.
    Nhưng còn nghe nói có vài tấm rất độc phóng to treo lên tường ngắm cứ gọi là vật vã.......
    Vote cho windy 5 bông xì ta nhé!
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhờ thằng Windy mà chuyến nào cũng được hưởng mưa gió, nhỉ?
    Chuyến Quan Lạn, tinh thần trách nhiệm của hắn cao quá, nên chả được cái ảnh nào đưa lên đây. Còn chuyến này thấy khá khẩm hơn, vì lại cái màn cũ diễn lại : dỗi cả ngày hôm trước, đến hôm sau mới ứ ừ, thôi mọi người nói nhiều quá thì em phải đi vậy. Khiếp.

Chia sẻ trang này