1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao topic này bị chìm thế.
    Hôm nay xem thấy hay hay post lên đây cho mọi người cùng xem 1 cái ảnh. Đố mọi người tìm được 9 người trong bức hình này.
    Lúc nãy em ngồi tìm và thấy những 11 người. Hi hi, k0 biết có bị quáng gà k0 đây.
    [​IMG]
  2. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mấy hôm nay em đi lang thang nên có được nghe một sô dị bản về :" Truyền thuyết sông Lục Nam"
    Chuyện là thế này, thiên hạ kháo nhau rằng tên béo trong câu chuyện bác Chitto tường thuật và Hà Bá vốn là hai anh em trai. Không biết làm cách nào mà em trai Hà Bá đã trà trộn vào được trong đoàn Ham chơi. Hà Bá đã thoả thuận với em trai mình rằng hai anh em sẽ cùng nhau bắt một cô về cho Hà Bá trước, em trai thì vì còn "nhỏ tuổi" và lại ham chơi nên cứ từ từ rồi tính. Hai anh em bàn mưu tính kế xong xuôi, Hà Bá chắc mẩm lần này sẽ có người quét dọn nhà cửa, nấu cơm, nấu cháo giúp hắn (dù hắn biết cũng chẳng ngon lành gì đâu ). Nhưng sự đời thường lại không như hắn tính toán, hắn quên mất rằng hắn và cậu em trai rất giống nhau, vì vậy...tèng téng teng thế nên mới có chuyện xẩy ra.
    Cậu em trai không hiểu nguyên nhân vì đâu bỗng cải tà quy chính quyết tâm phản lại ông anh Hà Bá để cứu em Gà. (Chứ không mọi người nghĩ mà xem, sông thì sâu, nước thì chảy xiết, nếu không phải là em trai Hà Bá thì có mà á á á...còn lâu mới đứng được nhé. Mà lại còn vác người trên tay nữa chứ. Hì hì hì.... Đúng quá đi chứ bà kon nhảy)
    Đấy, em nà em đi tìm hiểu hộ đoàn Ham chơi nguyên nhân sâu xa của chuyện "tiểu nhân cứu quái nhân" hôm đấy thôi. Em nghe thiên hạ kháo nhau rằng: làm sao mà có thể cứu người được trong tình huống như vậy nên em quyết tâm đi làm sáng tỏ vấn đề mừ.
    Lại có chuyện nói rằng, thực ra vụ lật đò hôm đấy nguyên nhân không phải do Hà Bá và em trai của hắn gây nên. Chính, chính tân nương mà hắn định chọn gây ra để.... Để làm gì nhể??? Bà kon có ai biết không giải thích giùm tui với!
  3. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chào cả hội!!!!. Còn mấy pô ảnh đẹp đẹp mình pót lên nốt nào:
    Có một đứa vô duyên đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có ai nhìn thấy chàng trai Hiếu đâu ko????
    [​IMG]
    Một trảng hoa xâu hổ đây:
    [​IMG]
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chán bác nguoiquanho, ai đời lại nói bác chủ tịch là : "Có một đứa vô duyên đây". Bác có biết bác chủ tịch là có hơi bị nhiều quyền miễn không??? Ví dụ như quyền đi theo mà không bị đuổi chẳng hạn , hiiii . Mà em cũng chẳng thấy ai như bác, hai em gái đi với nhau rồi mà bác còn tò mò đi theo nữa chứ. Bây giờ không phải là chán bác nguoiquanho mà là chán bác chủ tịch quá.
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39

    Trong 3 người thì đứa vô duyên đúng là tớ. (từ xưa đến nay và mãi mãi về sau). Nhưng được sánh bước cũng 2 cô ruyên ráng thế là sướng rồi.
    Thế cả lò, à quên cả làng kiểm tra thư xong có ý kiến gì thì mai bàn bạc nhé.
  6. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.......
    Mọi người về Bắc Giang quê em mà chẳng thấy nói gì cả?? Tiếc quá đi....hic hic.Lần sau đi đâu ới em một câu với nhé...
  7. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chẳng biết đứa nào mới đúng là "đứa vô duyên" ấy nhỉ. Cái này thì phải hỏi Công Công. Nghe nói hôm đó, vì bất bình mà Công Công đã cho ra bừa bãi, khiến cho cả một trảng hoa phải xấu hổ đấy.
  8. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, chỉ còn đúng 2 tuần nữa là được nghỉ 02/09 rồi. Kế hoạch thăm thú miền Trung đến đâu rồi. Các quân sư quạt mo cho biết ý kiến đi.
    Gửi mọi người đọc bài viết về động mới ở QBình để tham khảo. K0 biết bây giờ họ đã cho khách vào thăm quan chưa nhỉ?
    Quảng Bình: phát hiện thêm 25 hang động mới 17:38'' 13/08/2005 (GMT+7) http://vietnamnet.vn/khoahoc/trongnuoc/2005/08/478739/
    Đoàn thám hiểm của Hoàng gia Anh và tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm 25 hang động mới nằm ở huyện Bố Trạch, huyện Minh Hóa và huyện Quảng Ninh.
    Động Phong Nha
    Trong số những hang động kể trên, có một hang động rất đẹp nằm trong hệ thống hang Vòm thuộc khu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Hang động này - hiện chưa được đặt tên - nằm ở đoạn km 16 trên nhánh phía Tây đường Hồ Chí Minh, cách động Phong Nha, Tiên Sơn hơn 30km.
    Theo nhận định của các chuyên gia hang động của đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh, hang động này còn hoang sơ, có vẻ đẹp lộng lẫy, phong phú hơn, đa dạng hơn so với động Phong Nha và động Tiên Sơn.
    Trong hang động có những đám thạch nhũ chưa từng thấy ở động Phong Nha và Tiên Sơn. Đó là những hạt thạch nhũ to, tròn nằm liền kề nhau trên một nền triền đá nhũ óng ánh lấp lánh một màu bạc trắng hấp dẫn, thu hút người xem. Có những đám thạch nhũ khi bắt gặp ánh sáng thì ánh lên như kim tuyến, nhấp nháy tựa muôn vì sao đêm.
    Tại buổi khảo sát ở hang động mới được phát hiện, ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh có kế hoạch sớm đưa hang động này vào khai thác phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế vì hang động này nằm ở vị trí rất thuận tiện cho việc đầu tư xây dựng và thuận tiện cho du khách đến tham quan.
    Trước mắt, tỉnh sẽ mời các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tiến hành quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, dịch vụ phục vụ du khách.
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thế em tours đã check meo của bác chủ tịch chưa?
    Tối mai ọp ở 68 ND nhà mình nhé, vưỡn như ngày xưa, ai thích dùng BCS thì tuỳ
    Chuẩn bị lên đường nào!
  10. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là up cái topic iêu iêu này đã
    Tuần này mọi người cũng bận bịu nên tình hình post bài cũng ko được rôm rả bằng những chuyến đi trước. Nhưng ko vì thế mà mọi cái nó bị lãng quên, vì tình cảm và những hình ảnh về từng con người, về mỗi chuyến đi, và về những ngày sống bên nhau đó đã in sâu trong mỗi chúng ta và ko thể nào quên được. Mãi mãi
    Tối nay gặp lại mọi người ở 68ND, bàn bạc cho chuyến đi Quảng Bình 2/9. Mọi người có mặt đầy đủ nhé! Miss all

Chia sẻ trang này