1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    ặ. Thỏ mà giỏằ mỏằ>i biỏt. Chúc 'ỏằ"ng chư và gia 'ơnh luôn vui vỏằ khoỏằ mỏĂnh. Cho gỏằưi lỏằi hỏằi thfm nhÂn dÂn khu Kim Liên nhĂ.
    PTT. Luis_Thien
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhân Rằm tháng 7, trời đẹp (nắng bỏ xừ), đường tốt (bụi kinh hoàng),..................
    Thôi, nói lắm làm gì. Chỉ biết hôm nay có đảo qua 4-5 cái chùa và 1 cái đình.
    Ảnh nhé, cho nhanh.
    Đầu tiên là chùa Trầm. Cái monument này đã xấu lại còn đứng ở giữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các chùa ở Hà Tây thì nói chung hồi còn học sinh đi nhiều lắm rồi, bằng xe đạp. Mỗi cái đến thăm trên dưới chục lần. Nhưng thôi cứ đưa ảnh lên, cho những ai chưa đi xem, mà ai đi rồi cũng xem.
    Trong động Long Tiên này.
    Quả chuông và tượng Thập điện Diêm vương
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đi ngóc chui ngách tí. Mấy hôm mưa làm chỗ này lõng bõng nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nó mà không ướt, bẩn, và em mà không đi guốc cao gót, thì thể nào em cũng chui vào.....
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong bóng nắng xiên nghiêng.....
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mười mấy năm trước, bên ngòai cửa động chỉ là một tảng đá tự nhiên, có khắc hình 1 cái khánh, trên viết bài minh về động. Khi "tu sửa" dựng cái đài tưởng niệm bên ngòai thì người ta cũng đẽo tảng đá thành hình con rùa. Sau vài năm thì trông nó cũng khá cũ kĩ rêu phong.
    Tùy người nhìn nhận, còn riêng tôi vẫn thích tảng đá cũ hơn.
    [​IMG]
    Từ ngày cấm phá đá, một số chỗ đá bị phá nước chảy làm đen đá, và có cây mọc, trông núi Trầm đỡ điêu tàn hơn. Hi vọng nó không bị tàn phá tiếp.
    Nguyên trong lòng núi có rất nhiều hang tự nhiên. Mười mấy năm trưóc đi vòng sau núi còn nhìn thấy 3 cửa hang lớn, một hang ngập nước, không đi vào được, một hang khá sâu, đốt nến đi mãi, đến chỗ hẹp lại thì không dám đi nữa, một chỗ không trèo lên được.
    Sau đó vài năm quay lại thì tất cả các cửa hang đều đã bị phá sập do khai thác đá.
    Ngoài ra, còn một hệ thống hầm quân sự trong lòng núi. Có lần trèo vào cái lũng đằng sau, phát hiện 1 cái cửa hầm bị lấp chưa hêt, cầm nến chui vào thấy còn chia nhánh khá nhiều, không dám đi vì tối quá. Sau quay lại thì cũng đã thấy bị lấp hết rồi.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con bạc này khát nước đến mức lúc mọi người vào động thì chầu chực bên bàn đỏ đen, lúc hết sạch tiền thì phải đứng dậy, nhưng vẫn còn thòm thèm lắm.
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sự phá đá đôi khi tạo ra một hình ảnh thú vị.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này