1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Té ra là "chúng nó" mừng sinh nhật mình bằng cái này đây hử?
    Xem nào. Sapa mùa thu, độ hứng thú hơi kém
    Tây Bắc mùa lúa chín ? Liệu đã chín thật chưa? Chín rồi thì OK. (Nhớ chờ con đường Than Uyên - MCChải mà BCS chụp dọn dẹp đi đã).
    Di sản miền Trung thì đi 2 lần rồi, có nơi đi 3 lần, mà lại sắp vào đó nữa. Không thích lắm.
    Móng Cái - Trà Cổ mà có ra đảo thì thích.
    Hic. Mỗi tội tháng 10 thì đi công tác mất toi 2 tuần rồi. Còn lúc nào nữa mà đi. Hic. hic.
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nội chiến căng thẳng khiến tinh thần trước chuyến đi của cả nhà cũng khá là căng thẳng....ngẫm lại cảnh nồi da xáo thịt cũng thấy lòng đau như cắt - nước mắt đầm đìa - đêm quên ăn ngày quên ngủ .... để rồi một loạt những quyết định sai lầm đã xảy ra .....đem đến những tháng ngày không bao giờ hối hận...
    Ai có ngờ chúng ta đã quét qua các địa danh lịch sử của hành trình di sản miền Trung bằng chính đôi chân và khối óc của mình nhỉ?....Có thể ai đó ôm một khối căm hờn trước bà trưởng đoàn suốt ngày có một câu nghe muốn đạp cho một phát....Hà kát ky kô đây! Yêu cầu dậy đúng giờ, đi đúng tuyến...ặc ăc....lần sau mình ứ thèm làm trưởng đoàn....tự dưng bớt bạn thêm thù....
    Cảm xúc đầy chất ngất...mà việc thì ngập đầu ngập cổ.....từ từ rồi mình post ảnh lên cho thiên hạ thèm thuồng nhé....
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thử cái chữ ký mới cái
    bà T up ảnh lên đi, nhớ Đà Nẵng quá, nhớ Hội An quá. Nhớ hơn hết quãng thời gian ngắn ngủi quá hạnh phúc ở Huế và Lăng Cô. Chẳng biết Huế sau này còn đẹp được thế trong tôi?
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như người Hà nội tin cậy Sinh cafe - nghe cũng có vẻ sờ tai lít. Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân tớ thu thập được thì giá của sinh thường cao hơn so với một số open tour khác, ví dụ như Hạnh cafe, Kim cafe hay Long cafe.
    Giá vé Huế - HN của Hạnh, Kim, hoặc Long cafe thường là 100K/ người hoăc có thể là 110K nếu bạn mua tại đại diện không chính thức. Nhưng giá của Sinh phải là 125K/ người.
    Tớ đã nhìn xe và thấy rằng chất lượng là tương đương.
    Có một địa điểm khác tại hà nội có thể mua vé đi Huế với giá 90K/người, chất lượng cũng tương đương - Đó là xe Camel Travel, chuyến xe mà nhờ bị bán khách đội mèo yêu, mây trắng và đau đầu mới biết, vì quyết định muộn mà đội này phải trả thêm chi phí cho ngày lễ quốc khánh 30K/ người...tiếc nhưng bù lại có điều bất ngờ khác....hê hê...chẳng ai ngờ 2/9 miễn phí thăm quan tất cả các di sản ở Huế!
    Hoan hô quốc khánh nước CHXHXN Việt nam
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    chị T ơi, kể về cái vụ xe cộ đi em xem còn rút kinh nghiệm cái... bọn em... nhát nên mua vé luôn từ HA về Hn đấy.. nói chung là cũng 1 số cái hơi đắt hơn 1 tẹo, nhưng khi về.. ai hỏi SUM hết bao nhiêu? mọi người vẫn trầm trồ khen.. em .. tiết kiệm giỏi, hihí.. mỗi lần đi là 1 lần thêm 1 chút kinh nghiệm.. Ko biết đi Sing bây giờ hết bao nhiêu nhỉ ? có bác nào biết ko ạ ? em tính tiết kiêm money để Noel đi Sing.. đời buồn chỉ có đi chơi là vui nhất
    Nhớ post ảnh ở Cùlao chàm và Mỹ sơn trước cho em ngắm cái chị nhé...
    * thử chữ kí mới *
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đây là chùm ảnh về Thiên Mụ.com
    Tấm ảnh này nhiều người có, nhiều thiệp có...nhưng thích nhất là tự đôi chân mình đã đến đây, tự đôi tay mình đã bấm máy, sau cơn bão số 5, bầu trời Huế xanh ngăn ngắt, nắng đong vàng óng trên dòng sông Hương....và Linh Mụ ngời lên như một toà tháp của thiên đường
    [​IMG]
    Bức tượng trước cửa chính của ngôi chùa, những mong sau này cuộc đời sẽ ấm no và hạnh phúc
    [​IMG]
    Dọc bên hông ngôi chùa chính là những lạch nước với nhưng bông hoa súng tím ngát, làm dịu đi cái nắng nóng oi bức của miền Trung, làm mềm lòng và níu bước chân du khách.
    [​IMG]
    Cuối cùng của khuôn viên là một trảng thông trải rộng vòng quanh hình chữ U, lá khô rụng từng mảng như trải thảm trên nền đất, phía trên cao là những cành thông xanh thẫm vươn cao để đón nắng đón gió, một nơi lý tưởng để ngả lưng, nắm tay nhau và thả cho tâm hồn bay lên mênh mang và nhung nhớ...
    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh này là tớ ngắm và chụp (không bản quyền và tất nhiên không được cho phép) một em tây đang chổng mông lên để thu vào ống kính những bông hoa súng phải nói là rất đẹp, hoa súng tím pha màu trăng trắng...tiếc là tớ bấm máy đúng lúc em ấy hạ mông xuống, một tư thế đã làm cho nhiều khách tây du lịch ở đó bật lên tiếng cười sảng khoái, lòng nhẹ đi và thanh thản một cách kỳ lạ
    [​IMG]
  8. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Như thế này nhé, thời điểm trước ngày 31/8 giá vé vào Huế của Sinh cafe là: 110K (quả này vợ chồng nhà bà Bờ nách hôi bị mua đắt 10k), đến trưa ngày 1/9 em với em mèo yêu đi mua thì giá đã là 150k. Hic hic, đến tối lại bít được giá vé vào Huế của Camel Travel có 90k, trùi ui vậy là vị chi ba đứa bọn em mất tổng cộng là: 180k. .
    Nếu đồng chí nào có nhu cầu book vé của Camel Travel thì liên lạc theo số này nhé: - Tại Hà Nội: 04.6250739
    - Tại Huế: 054.829456
    Em xin liệt kê chi tiết hành trình của đoàn đi Huế chút nhỉ
    - Tối 31/8: 6h30 vợ chồng nhà chị Ngựa đen lên ôtô đi vào Huế
    - Sáng 1/9: Theo lời của chị black ( lúc ý em đã đến Huế đâu mà bít) : đi đồi Vọng Cảnh, chùa Thiên Mụ, Quốc học Huế, thăm dò bến xe An Cựu bằng xe đạp.
    - Tối 1/9: 19h45 : maytrang, meoyeu, dau_dau lên ô tô vào Huế
    - Sáng 2/9: 8h30 đến Huế gặp anh chị Ngựa. 5 anh em thuê ba chiếc xe máy để đi thăm một loạt các lăng miễn phí: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Điện Hòn Chén, Tử Cấm Thành
    - Chiều 2/9: 17h bắt xe đi Đà Nẵng
    - 3/9: Xem cầu quay Sông Hàn đến 3h rồi về đi ngủ. 5h dạy bắt xe đi Hội An (Chặng đi Hội An đợi chị Black kể lại đoạn đường đau khổ nhé ). 6h30": 5 anh chị em đến Hội An và khoảng tầm 7h30 thì lên tàu ra Cù Lao Chàm: thăm Chùa Hải Tượng Tạn ( nhưng người dân quanh vùng thường gọi là chùa Hải Tạn), ao thuyền, bãi chồng và bãi Xép thì phải
    - Tối 3/9 đi chơi phố cổ
    - Sáng 4/9: Thuê xe máy đi Thánh địa Mỹ Sơn
    - Trưa 4/9: Ra biển Cửa Đại
    - Chiều 4/9: Quay lại Đà Nẵng
    Đến đây do tình hình dân tình nhà mình đi chơi 2/9 đông quá nên mặc dù đã đợi đến 24h nhưng cả đoàn vẫn không bắt được xe. Đành ở lại Đà Nẵng thêm một ngày vậy .
    - Sáng 5/9: Ở Đà Nẵng không có xe ra HN nên trưởng đoàn BinlaĐen quyết định cả đoàn sẽ đi ra Huế và sẽ bắt xe từ Huế về HN.
    Lần quay lại Huế này bọn tớ không thuê xe máy nữa mà quyết định đi xe đạp lên chùa Thiên Mụ. Nhưng lúc về để đảm bảo sức khoẻ cho anh em BinlaĐen sau một hồi mặc cả đã quyết định đi thuyền dọc sông Hương về
    - 17h lên ô tô về HN
    - 6h20 ngày 6/9: Cả đoàn về đến HN an toàn. Kết thúc chuyến đi. r22)]
    8h ngày 6/9: Đi làm cùng vạn người dân HN
  9. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trước toà tháp cuối chùa Thiên Mụ, vua béo ngồi thiền cùng 2 cung nữ!
    [​IMG]
    Con đường trước chính điện, hai bên vỉa gạch là những hàng thông, bên ngoài là trảng cỏ xanh mướt.
    [​IMG]
    Một góc nhìn khác của bảo tháp Linh Mụ
    [​IMG]
    Trong chùa có trưng bày một di vật rất nổi tiếng, đó là chiếc xe mà Hoà Thượng Thích Quảng Đức đã đi để thực hiện vụ tự thiêu phản đối chính quyền Sài Gòn, ngoài ra còn có một bức ảnh chụp vị tăng sư áo cà sa này ở tư thế ngọn đuốc sống đang hơi ngả ra trên lòng một ngã tư Sài gòn, xung quanh có các vị tăng sư và dân chúng đứng theo dõi, một bức hình khá ấn tượng.
    ấy thế mà cái thằng béo này nó lại cười nhăn nhở, ngứa mắt thế không biết.
    [​IMG]
    Còn đây bức hình thiếu nữ bên tháp chuông (thay vì hoa huệ)
    [​IMG]
  10. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một advise dành cho các bạn là hãy đi thăm Chùa Thiên Mụ bằng xe đạp, để cảm nhận con đường hiền hoà của Huế bên dòng Hương Giang, qua cầu Trường Tiền rẽ trái đi thẳng độ 4km, qua đường Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, ngắm những ngôi nhà Huế cổ xưa bình dị, những trảng cỏ xanh mát bên sông, những chiếc xuồng máy chở cát chạy lạch xạch trên sông, bờ bên kia là những vườn cây làm cho ta nhớ về Vĩ Dạ thôn của Hàn Mạc Tử.
    Tấm ảnh này được chụp có cả 5 chiến binh xe đạp, chiến binh chỉ góp cái vai là người đã vừa đi vừa chụp, đáng tuyên dương không?
    [​IMG]
    Con đường ta qua và con sông đã đi vào thơ nhạc không biết đã bao lần.
    [​IMG]
    Đạp xe 4 km giữa trời nắng kể ra cũng đau ...ít. Hơn thế là khát nước! Hãy ghé vào bên lề sông, làm một bát tào phớ - người Huế gọi là đậu hũ, có 1k/1 bát...ăn với gừng (khác hà nội là ở chỗ này)....vừa mát (vì đá), vừa cay vừa nóng (vì gừng), cũng đừng từ chối những bà mệ Huế cứ rủ rỉ bên tai bạn mua cho bà một trái thanh trà - chính là trái bưởi ở ngoài bắc mình đó, nhớ mặc cả...cơ mà cũng không nên mặc cả nhiều, tội họ, có 4K/trái, và chỉ 2" sau giảm giá xuống còn 2K/ trái.
    [​IMG]
    Nếu đói bụng có thể chống đói bằng ngô luộc, 1K/bắp, thứ bắp ngô tròn mũm mĩm, ăn mềm và ngọt, nếu có 2 mệ ở đấy, mua của mệ này rồi, thế nào cũng thấy mệ kia nài mua thêm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này