1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sản phẩm của quả chuông chùa Trăm Gian bây giờ đã hành thiếu nữ bên tháp chuông. . Chúng nó lớn nhanh thật đấy . Chắc đến lúc thăm các lăng thì chúng thành hai bà già mất. hị hị hị
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ đã được một mệ Huế cám ơn chỉ vì đã ăn của bà một đĩa bánh bột lọc có 2K (6 miếng) trong đó có 3 miếng bọc tôm. Có thể là vì di chuyển khá mệt nên tớ ăn cũng thấy hay hay thôi chứ không được hấp dẫn lắm. Nhưng thú vị nhất là cái cảm giác ngồi bệt bên bờ sông, xiên miếng bánh với vị cay và ngọt đưa lên miệng...đó là cảm giác của sự thanh thản.
    [​IMG]
    Sông Hương ngắm từ trên Thiên Mụ, nước sông đục vì mới mưa lớn, nắng chói chang và bức hình thuộc thể loại ngược sáng nên không được đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường ra Thiên Mụ, phía bên không phải là bờ sông, bạn có thể nhìn thấy những từ đường của các dòng họ, nhà ở đây vẫn còn cũ nát và mang nét gì cổ cổ từ thời vua chúa, cỏ dại đất trống, một nét gì đó hoang sơ tưởng như dân ở đây không biết làm du lịch kiểu bóp cổ khách lang thang để làm giầu (hì hì đấy là suy nghĩ kiểu business cướp giật! ). Mà đúng thế đấy, cảm giác của tớ là Huế vẫn nghèo, bình dị và mộc mạc. Tớ đã mua một chai nước trà xanh chỉ có 1000đ cho loại chai 1,5 lít ở một quán bún bên đường. Tớ đã không thể không ngạc nhiên khi có một mệ hỏi tớ về quả mãng cầu (tức là quả na ở miền Bắc) rằng bà hiếm khi được ăn, rằng cháu bà chắc là rất thích...cơ mà có 7000đ/ký thôi mà cũng không mua được sao? Hay là tớ bị tung hoả mù? Ôi chẳng biết nữa .
    Một khóm hoa bên đường
    [​IMG]
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đường Lê Duẩn là con đường lớn nằm phía trước Thành nội, qua vườn hoa là đến bờ sông. Một con đường đẹp, thanh bình với những tán phượng vĩ xanh rợp trời mang nắng mang gió từ sông Hương gieo vào lớp tương thành rêu phong cổ kính, những cây cầu nhỏ căng qua hào, chạy thẳng đến cửa thành, nơi đây ngày xưa hẳn có nhiều lính canh, không phải ai muốn qua cũng là đơn giản.
    Tớ chụp 2 bức:
    1. Đường Lê Duẩn nhìn lên Cột cờ Huế
    [​IMG]
    2. Đường Lê Duẩn nhìn ra bờ sông Hương
    [​IMG]
    Hai bức ảnh này chụp từ hai hướng ngược nhau và trên cùng một vị trí.
    Còn đây là bức duy nhất chụp tại chợ Đông Ba, khu ăn uống!
    Tớ đã ăn một suất cơm Huế 10K, đầy đủ chất lượng gồm tôm, thịt, trứng, rau, dưa. Chợ Đông Ba cũng giống như chợ Đồng Xuân ở ngoài Hà nội nhưng quy mô bé hơn, và tiểu thương ở chợ thuộc diện không ghê ghớm, mời chào nhiệt tình, xem nhiệt tình, không mua thì thôi, không chửi bới đốt vía, không phải vì nghe giọng lạ mà hét giá cao ngất trời. Ở đây, tớ có thể đi chợ với giá cả như một người Huế đi chợ, ko sợ bị lừa .
    Tớ rất thích uống nước dừa ở chợ Đông ba, thơm ngon và có vị bùi bùi. Bạn cũng có thể dùng nước thập cẩm gồm nhiều loại nước hoa quả trộn lẫn như nước thơm, trái gì gì hạt nhỏ màu xanh trắng (tớ quên mất tên rồi).
    Các loại bánh trái bún Huế ăn trông cực kỳ hấp dẫn, mỗi tội tớ không có đủ bụng để chén thôi.
    [​IMG]
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn là cây cầu nổi tiếng của Huế, nhiều người đã biết vì giá trị của Trường Tiền gắn liền với dòng Hương Giang thơ mộng, với cung vàng điện ngọc của các bậc đế vương.
    Cơ mà tớ vẫn phải post ảnh lên vì cảm giác đi xe đạp qua cầu...không biết với mỗi người Huế thì thế nào, những người thường xuyên qua cầu bằng xe đạp, nhưng với những kẻ giang hồ vặt vãnh mang trong tim những nỗi buồn vặt vãnh như chúng tôi, hẳn cũng có những cảm xúc lạ lan nhè nhẹ trong tim mỗi lần đạp xe cót két qua cầu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai tấm hình này chụp ngày 1/9/2005 tại cầu Trường Tiền - Huế
    Còn hai tấm này chụp trên cầu ngày 5/9/2005
    Mọi người chắc ngạc nhiên nhưng nếu theo dõi sơ đồ chuyến đi mà maytrang đã thống kê thì có thể hiểu lý do vì sao!
    Broken down plan but that''s great wonderful trip!
    [​IMG]
    Ô tô cứ đòi chụp ảnh cùng xe đạp!
    [​IMG]
  5. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác ảnh ọt xấu quá!!! Post cảnh thiên nhiên đi...
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí nhóm chị ngựa giao hợp vơi nhóm béo a` ? vui nhỉ
  7. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mấy người đi Huế thích ghê, lại nhớ những ngày bình yên với Huế năm nào. Hihihi nhưng mình thấy đi DBP vẫn thích hơn, hehe.
  9. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cầu Trường Tiền về đêm mang trên mình một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của lễ hội với muôn ánh sáng lung linh sắc màu. Nào là ánh sáng trắng của đèn xe máy, nào là ánh sáng ngũ sắc của lễ hội áo dài, festival Huế lần 1, lần 2.
    Một hệ thống đèn được lắp trên Trường Tiền, khoác lên mình cây cầu chiếc áo màu trắng toát, thế rồi từ từ thoát y chuyển sang tấm áo ngũ sắc, màu xanh, đỏ , tím, vàng, hồng ....đan xen lung linh huyền ảo, giống y như một cô gái mới lớn đỏng đảnh nhưng đáng yêu như một dải lụa mềm mại vắt qua sông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm bên bờ sông Hương êm ả với những chiếc thuyền rồng lang thang trên lòng sông, đây đó có những ngọn nến được thả xuống nước bơi đi mang theo một ngọn lửa bé bỏng giữa mênh mông dòng, xa xa la tiếng mái chèo khua nước, thảng có tiếng ca Huế vang lên từ một chiếc thuyền ở gần bờ.
    Bạn chỉ phải trả 35K cho 2h lang thang trên sông, nghe tiếng gõ phách, gõ chén và giọng hát đượm hương vị Huế ấm áp và mặn nồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm Huế, 11h là cảnh sát cơ động đi dẹp quán xá rồi, những ai ngồi tâm sự trong công viên cũng xin mời dừng lại, quán xá dường như ai cũng vội cũng vàng...thế là dừng lại cảm giác ngồi bên bờ sông, chấm miếng mực khô vào đĩa tương ớt đỏ rực, nhấp một ngụm rượu trắng và ngắm nhìn những con thuyền về bến. Theo quy định thì thường có 2 tour Sông Hương _ ca Huế vào buổi tối, tour 1 lúc 7h30, tour 2 lúc 8h30, và 10h là xin mời về điểm danh tại bến tàu.
    [​IMG]
    Mệt quá rồi, ta về đi ngủ thôi!
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện đi xe đạp của mấy anh chị em tớ. Hì hì đáng tiếc là mọi người không có mặt để nhìn tận mắt cảnh Nam Bư và em mèo Hàn Quốc đi xe đạp. Quả đấy mà chụp kịp thì cái kiểu: "người đẹp Hàn Quốc xe đạp Việt Nam" cứ phải gọi là ngả nón vái chào. Ha ha ha.
    Lâu lắm rồi tớ mới đi xe đạp nhất là cái loại xe thỉnh thoảng phải dừng ở vỉa hè thì mới chống chân được nì. Muốn nói gì thì nói nhưng những giây phút đã qua sau này muốn lấy lại được rất khó. Lần trước đi Huế vào mùa đông, cảnh vật không được rực rỡ như bây giờ, lúc đấy quả thực mà nói tớ không muốn quay trở lại Huế một lần nữa.
    Lần này quay lại Huế mới thấy rằng mình quyết định đi Huế quả là sáng suốt. Ngồi trên ô tô thỉnh thoảng tớ còn thấy tiếc vì đã không đi Điện Biên. Chỉ đến khi cùng mọi người đạp xe trên cầu Trường Tiền đi qua Đại Nội tớ mới thấy thật thanh thản. Cái cảm giác mà mình chưa bao giờ có được. Nhớ lúc trước đi thác Bản Giốc Windy có nói: "Ở giữa cảnh thiên nhiên tươi đẹp như thế này mà mày vẫn còn đội mũ, bịt mặt à", lúc đấy tớ cũng thấy thanh thản nhẹ nhàng nhưng nó vẫn vương một chút ồn ào, một chút bụi bặm của xe máy chứ nó không được bình yên như đi xe đạp.
    Mà cái loại xe mấy anh chị em tớ thuê nó còn có nhạc đi kèm, người dân ở Huế rất thích gắn nhạc vào xích để tạo khích lệ tinh thần cho người đi.
    Huế buồn một cách nhẹ nhàng, lãng mạn một cách nên thơ. Đi rồi mà cứ thấy bâng khuâng như mình đã để tuột mất....

Chia sẻ trang này