1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    @Yeumaudo: E cũng tiếc ko đi ĐBP cùng mọi người lắm. Chị nói với tụi e là, ko đi ĐBP thì tiếc mất nửa đời người, hichic, e đã thấy đau nòng lắm rùi . Nhưng lại nghe xaunhucongau nói: ko đi Huế dịp này thì tiếc cả đời người cơ. Thế là e lại có dư một nửa đời người ko phải hối tiếc nữa, hiii
    Nói vậy thôi, chứ đi đâu cũng vui, quan trọng là ở sự cảm nhận của mỗi người. Cũng giống như chị yeumaudo, hôm đi SN bác chủ tịch về, thấy mỗi người đều có tâm trạng buồn buồn, vì chưa bao giờ đoàn hamchoi lại chia 3 như lần này. Nhưng điều quan trọng là cuối cùng đều cảm nhận thấy nụ cười trên môi và sự tự hào trong lòng của tất cả những con người trên từng cung đường riêng đó. Vậy là vui rồi phải ko chị? Giờ chỉ chờ thêm đoàn Apachai về đoàn tụ nữa là chúng ta có được niềm vui trọn vẹn và nụ cười thật tươi & rực rỡ Mong cho mọi sự được an lành và sớm được gặp lại đông đủ mọi người để cùng nhau du hí và tiếp tục bàn bạc kế hoạch mới
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @Anh Sơn: Hị hị, nhà em chuyên chụp ảnh người, không chụp cảnh. Máy có 2 chấm bọ chụp cảnh làm gì cho phí!
    @Chị Hiền: Chưa đi đến chiều 30, chưa cảm nhận được Tết đến gần như thế lào đâu...haha, em Hằng là còn quên một tiết mục trong sơ đồ hành trình...tiết mục nhảy cài ùm xuống biển từ trên tàu, ai không biết bơi thì mặc áo phao và chịu khó leo thang xuống, đeo cái kính vào và cúi mặt xuống nước!
    Chao ôi là sướng! Em không bao giờ có thể quên được cái cảm giác ở giữa biển khơi, cái cảm giác của một kẻ sợ sệt không biết bơi, mắt mở to và rồi...cả một trảng san ho trắng ùa vào tầm mắt với những con sao biển màu xanh ngọc, những cây tảo rung rinh bên những chú cá bé tung tăng bơi lội.....Em chỉ tiếc là không có máy ảnh nào của mình có thể chụp ảnh dưới nước thôi.......Nói tóm lại là Trời ơi! MỘT CẢM GIÁC KHÓ TẢ VÔ CÙNG! -----> Trò này trong tour người ta gọi là lặn biển xem san hô! Cứ phải gọi là sung văn sướng! hay còn gọi là phê lòi mắt!
    @lazy: Ngủ cùng nhau mà chẳng tâm sự được tý nào , hôm nào ọp ẹp bên chị mời đi uống trà đá nhé, để chị mời chị yam và ông xã cùng bé Bi tham gia nữa cho đông đủ.
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỷ à, vấn đề không phải là em Hằng quên đâu, em đã liệt kê mình đi qua cả bãi Xép đấy thôi. Nhưng vì em không được xuống cùng mọi người nên chỉ nêu ra đến đấy rồi để mọi người viết cảm nhận. Không thiên hạ lại bảo em "ăn ốc nói mò" thì khổ. Đoạn này mình xin chú thích thêm một chút. Bãi chồng đầu tiên tớ tưởng là ra đấy có thể kiếm được..... Hoá ra không phải, mà theo lời nói của em hướng dẫn viên thì do các tảng đá chồng lên nhau nên được gọi là Bãi chồng. Chuối vãi . Bãi chồng không đẹp bằng bãi Sơn Hào hay bãi Minh Châu nhưng nó có một cái hơn hẳn hai bãi ở Đảo Quan Lạn đó là nước ở đấy trong kinh khủng luôn. Lần đầu tiên em nhìn thấy một bãi biển mà nước trong như vậy. Đứng dưới nước có thể nhìn rõ thấy chân người khác đang làm gì. . Bãi chồng rất sâu, chỉ đi ra khoảng hơn 1.5m mà nước đã ngập đến cổ em rùi. Trừ Nam Bư và anh Đức ra thì mấy chị em tớ và gia đình chị Yam chỉ dám ngồi gần bờ thui. Theo đúng phong cách ham chơi truyền thống thì cả đoàn chẳng buồn ăn uống trước mà ào xuống biển luôn giữa trưa nắng chang chang, đi trên cát thì cứ phải gọi là là... Không tin thì cứ hỏi thử em Thanh thì bít. Sau khi rời bãi Chồng thì tàu đến bãi Xép (tớ cũng không chắc tên nó là thế vì giọng Hội An nghe khó quá cơ). Tại đây là ngày hội xem San hô của mọi người. Tất nhiên là trừ tớ. Thế nên đoạn này tớ xin nhường lời cho người trong cuộc. Hẹn mọi người hôm khác sẽ tường thuật diễn biến trên mặt biển lúc đấy. Cái lúc mà mọi người cắm mặt xuống dưới nước để xem San hô, cắm ... lên trời để...
    Được maytrangtc sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 07/09/2005
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp tục nhật ký hành trình ngày đầu tiên ở Huế.
    Bọn tớ thuê xe đạp giá 10K/xe, nói như em mây thì đây là loại xe có nhạc, thậm chí vui tính - hị hị - thi thoảng bị ngã cá! . Tất nhiên với giá 10K thì không thể có xe ngon rồi, lại không phải là xe đẹp nữa. Chỉ đảm bảo đạp thì đi, phanh thì dừng, không nổ lốp xịt hơi giữa đường và quan trọng nhất là không phải đổ xăng, nhất là tại thời điểm giá dầu thế giới đang đạt mức kỷ lục 71$/ 1 thùng ..
    Các loại xe nên thuê tại số 1/7 Hùng Vương, quán Minh & Coco. Quán có đông khách đến ăn cơm, kể cả người Việt lẫn người Tây. Minh cô cô là một người phụ nữ phúc hậu, nói như đài cát xét, vừa nghe vừa đoán, có thể nịnh nọt thuyết phục mặc cả xả láng mà không cáu gắt. Đặc biệt bạn sẽ thấy cô cô là một người nhanh nhẹn và dễ hiểu, nhất là khi giao tiếp với người nước ngoài, tiếng anh, tiếng pháp, tiếng TBN. Chấp hết! Chỗ này sau sẽ đối diện với khách sạn Hoàng đế, đường Hùng Vương thẳng tưng như kẻ chỉ với cầu Tràng Tiền. ĐT liên hệ đây = 054.821822
    Sau khi tiêu tốn buổi sáng bằng việc lang thang vòng ngoài của đại nội, thăm Linh Mụ và chợ Đông Ba. Buổi chiều chúng tớ quyết định đi lang thang bên này bờ Hương Giang, chờ đến ngày 2/9 sẽ ghé thăm các lăng tẩm cung đình Huế, phải nhịn chứ, miễn phí là tiết kiệm được cả trăm ngàn mỗi người tiền phí tham quan chứ ít ỏi à? Nên ngày hôm sau đi chơi sướng thế chứ lị
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chạy xe đạp qua Trường T.H Hai Bà Trưng, qua trường Quốc học Huế, chạy thẳng đến cuối đường rẽ trái lên đường Điện biên phủ, qua cầu Nam Giao lại chạy tuốt. Đến cuối đường bạn sẽ gặp đàn Nam Giao, là nơi mà triều đình ngày xưa thường tổ chức lễ cầu mưa, lễ tế trời đất. Hiện đàn chỉ là một bãi đất rộng, bằng phẳng, có vài bát hương sơ sài để chính giữa vòng, không hiểu ngày xưa các vị vua tế trời chắc là phải sơn son thiếp vàng hoành tráng lắm lắm. Xung quanh đàn chính là cả một đồi thông, có 3 vòng bậc thang để bước lên đàn.
    " Chờ ảnh sửa chữa lại của BH"
    Lên đàn tế trời
    " Chờ ảnh sửa chữa lại của BH"
    Rời đàn Nam Giao, rẽ sang đường Lê Ngọc Cát đi thẳng là đường lên đồi Vọng cảnh và lăng vua Tự đức. Trên đường đi có rất nhiều từ đường, từ mộ, vườn mộ, nơi chôn và thờ tự của những người cùng dòng họ, là những khu mộ rất to lớn và hoành tráng chứng tỏ người dân Huế rất coi trọng việc xây nhà thờ tự cho những người đã khuất. Ngoài ra một đặc điểm thú vị là bạn có thể tham quan làng nghề truyền thống làm hương trầm và các đồ thủ công lưu niệm như nón lá, các đồ thờ tự..v..v.
    Những ngôi nhà dọc đường thường trưng bày sản phẩm để thu hút sự chú ý của khách du lịch. Ấn tượng nhất là những bó hương nhiều màu sắc được xếp như những bông hoa vừa để phơi khô vừa để tạo nên vẻ cuốn hút. Những cô gái vừa ngồi làm hương vừa trong coi cửa hàng của mình
    " Chờ ảnh sửa chữa lại của BH"
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 08/09/2005
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 08/09/2005
  7. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cái ông mod tabalo này, chỉ được cái nhanh tay táy máy xoá ảnh của người khác là nhanh thôi. Hiền dịu và mềm mỏng hơn chút đi được ko, để cảm xúc của người đọc ko bị chưng hửng bởi dấu x ko mấy làm thiện cảm đó cho lắm, và cũng để nỗi lòng của người đi muốn chia sẻ với mọi người ko bị cụt lụt một cách fô như vậy nhỉ?
    Cái anh mod tabalo này ko biết có đẹp giai ko nhưng mà chắc là phải "giai" mặt lắm đấy
    Nói đùa anh mod cho vui, đừng nóng giận mà xoá bài viết của e nhé! E là ... là ... là e sợ anh xoá ... lắm
    Được Olala_meo_yeu_1982 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 07/09/2005
  8. seioovn

    seioovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông Tabalo này rõ là chán đời, có mỗi cái tên topic của người ta mà đổi cũng không nên thân, chỉ tranh thủ nhanh nhanh xoá ảnh là giỏi thôi. Mình đi qua topic này tự nhiên thấy tên Tabalo biết ngay thế nào cũng có chuyện, y như rằng...Khổ thân cái nhóm này.
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng nóng, không biết câu "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" à?
    Tớ không muốn làm người bất trung đâu, cám ơn đồng chí đã có lời động viên tớ! Nát bét cả cảm xúc
    Đừng trách mod vụ đổi tên topic, tớ mssg cho mod và trong đó tớ đề nghị ghi trang 38, mặc dù trên topic tớ ghi là trang 37.
    Mà trang nào bây giờ đâu có quan trọng nữa, xoá béng mấy cái ảnh to quá (Mà tất cả ảnh tớ post đều TO QUÁ - Làm phiền các member của ttvn - áy láy ghê!) là chôn luôn hành trình di sản miền Trung của bọn tớ rồi. Đành vậy thôi
    @mèo: Tabalo đẹp trai lắm, kiểu hiền hiền thư sinh ấy, đừng káu, ai lại káu với người đẹp bao giờ?
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 07/09/2005
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng nóng, không biết câu "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" à?
    Tớ không muốn làm người bất trung đâu, cám ơn đồng chí đã có lời động viên tớ! Nát bét cả cảm xúc
    Đừng trách mod vụ đổi tên topic, tớ mssg cho mod và trong đó tớ đề nghị ghi trang 38, mặc dù trên topic tớ ghi là trang 37.
    Mà trang nào bây giờ đâu có quan trọng nữa, xoá béng mấy cái ảnh to quá (Mà tất cả ảnh tớ post đều TO QUÁ - Làm phiền các member của ttvn - áy láy ghê!) là chôn luôn hành trình di sản miền Trung của bọn tớ rồi. Đành vậy thôi
    @mèo: Tabalo đẹp trai lắm, kiểu hiền hiền thư sinh ấy, đừng káu, ai lại káu với người đẹp bao giờ?
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 07/09/2005
    [/quote]
    Chôn là chôn thế nào hả chị. Mình vẫn phải tiếp tục chứ. Còn nhiều cái đáng để nói hơn mà.

Chia sẻ trang này