1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nhìn dòng chữ to tướng "XOÁ ẢNH VÌ TO QUÁ" mất hết cả hứng. Hình như cái nhà bác Tabalo này sợ mọi người không biết bác ấy là mod của box này hay sao ý, chỗ nào cũng thấy thò tay vào chỉnh sửa, doạ dẫm và xoá...rõ chán.
    Chị Ngựa đen cứ post tiếp mạch cảm xúc của mình đi để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nhứt là những đứa đang có ý tưởng du hí miền Trung như em rất cần những kinh nghiệm thực tế của chị. Sì ta em đã vote cho chị rùi nên hông vote thêm được nữa thôi thì em tặng chị bông hồng để khích lệ tinh thần vậy
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái ở trang 38/39 xoá nốt đi anh Tabalo ơi, xoá đi cho nó nhẹ nợ, đỡ ngứa cả mắt .
    Mà thảo luận loạn cả lên mình cũng không hiểu loại ảnh như thế nào thì được gọi là to, loại như thế nào thì được gọi là bé.
    Có khi đề vào topic dòng chữ: Nếu muốn xem ảnh, mời sang các box khác như Album để xem, topic du lịch không cho phép!
    (Nói gì thì nói, em cũng chán quá thể đáng, ảnh khoảng 300K thì được coi là to à? Em ứ có trình độ để chỉnh sửa xuống dưới 100K đâu mod a, mà làm theo cách của mod chỉ ấy, lằng nhằng quá, cái đầu TO như em không nhớ nổi! )
    Thôi dẹp cái topic này đi, xoá luôn cái tiêu đề Hành trình di sản miền Trung không hối hận đi, hoặc sửa lại thành Hành trình di sản miền Trung đã bị chôn và chấm hết!
    Thế nhé, tớ không khoe hàng nữa! Chỉ cần lên đường là vui rồi...còn chia sẻ để làm gì...thấy LÃNG PHÍ tình cảm của mình quá, trời ạ!
  3. Mr_man

    Mr_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại thế nhỉ? Túm tụm lại chửi anh Tabalo trai mặt. Khổ thân anh ý. Anh ý chắc ngày xưa cũng khổ sở như mình, bị mod đàn áp nên bây giờ anh ý dùng quyền thế để đàn áp lại thì có sao đâu. Mọi người cố gắng chịu khổ đi, bao giờ được lên chức vụ MOD ( to vãi hàng) thì mới thích làm gì thì làm được. Mà nhờ có việc làm của anh Tabalo làm thì mọi người mới có người chửi chứ. Em xin xung phong đề nghị anh Tabalo làm MOD cả bên box Chửi bậy, đứng ra cho mọi người chửi anh ạ (quyết tử cho tổ quốc quyết sinh).
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ỐI em black ơi, post ảnh tiếp đi mọi người đều đang chờ xem hành trình của em để còn lập kế hoạch cho chuyến đi tới của mình mà. Hic, cụt hết cả hứng.
    @Tabalo: đề nghị bác xem lại cách thức xoá ảnh của người khác nhé. Nếu có thể bác nêu đk post ảnh ra. ĐỊnh nghĩa thế nào là to, là quá khổ.......Tôi có thấy ai quy định là phải post <100k đâu???? Hay là tại mọi người không resize theo cách của bác nên bác xoá. Chán vãi.
    Hình như MOD của box DL còn to quyền hơn ADMIN thì phải. Black ơi, hay mỗi chuyến đi về chúng ta để lại một topic với đường link sang album post ảnh cho thoải mái nhờ. Không có MOD của box DL to quyền quá, xen giữa chừng kéo tụt cả cảm hứng.
  5. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác MOD làm chị em mất hứng rồi. Chị em mà không post tiếp là bà con không có dịp thưởng thức món ăn tinh thần đặc sắc này đâu.
    Nhưng thật lòng mà nói em Ngựa Ô nên tiếp thu vì ảnh to quá bà con không sử dụng ADLS thì không có cơ hội xem đâu.
    Mà cách làm thì cũng đơn giản thôi. Em sử dụng PhotoShop chỉ cần ver thấp thôi 5.0 cũng được rồi em vào chỉnh Image Size : 640x480 rồi chỉnh Resolution 150 dpi rồi chọn Save as dạng Jpg chọn Image Option : Quality 7 Medium là OK không bao giờ quá 100K. Ảnh vừa đủ xem trên mạng. Còn nếu bà con nào quá hâm mộ muốn chất lượng cao hơn để đi rửa ảnh thì tìm cách liên hệ chủ sở hữu mà xin.
    Xin lỗi mọi người nhe nếu bài viết không đúng.
    Sample này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. moonlight07

    moonlight07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    @ Xuan Son: Vấn đề là ảnh của bờ lách ho vẫn còn nhỏ hơn mấy tấm ảnh của cậu chụp đấy! Mà tôi thấy nó còn nhỏ hơn ảnh ở trong topic Điện Biên - 60 năm ***** gì đó.
    Thực lòng mọi người chỉ cảm thấy bất bình về cách xử lý của mod tabalo hơi bị phô và làm cho người muốn chia sẻ bị cụt hứng ngay lập tức thôi.
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    @ Xuân Sơn: Bác lạc đề rùi đấy.
    @ Chị Black: Chuyến đi của đoàn mình có thể nói là thành công mỹ mãn. Chúng ta không chỉ đi, nhìn, ngắm mà còn được nói chuyện và làm quen với bao nhiêu người bạn. Chính vì thế nên em nghĩ chị cũng như mọi người không nên vì cá nhân một người mà phủ nhận tất cả những gì mình đã nhận được.
    Còn về chuyện của bác Tabalo đây cũng không phải là lần đầu mà chắc chắn cũng chưa phải là lần cuối, em không muốn viết thêm gì nữa vì những gì em nghĩ thì em thấy chị black và anh KT đã nói ra hộ hết rồi. Vì thế nên dừng ở đây. Chỉ mong Tabalo lần sau nên tế nhị một chút vì nếu như em nhớ không nhầm thì hình như lần trước trong topic của chị Kattyko anh có nói đại ý là các ảnh to trong topic đấy anh mới chỉ nhắc nhở chứ không xoá. Thế mà lần này chẳng hiểu sao???? Kể cũng lạ thật ! Đôi khi thấp cổ bé họng cũng có cái thiệt thòi thế đấy.
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rón rén rón rén Em cứ đợi mọi người ngủ hết, đến nửa đêm em mới vào xoá một cách thầm lặng.... Anh tabalo cứ thích cướp ngày khổ thế...
    Cái chuyện ảnh í mà, nói nhiều quá tự dưng nó thành "khớp" chả nhẽ bây giờ anh tabalo không sửa nữa lại thành : Giữa đường đứt gánh rũ bỏ lý tưởng vì một thành phố xanh sạch đẹp. Mọi người post ảnh không to quá không nhỏ quá lại thành: Sợ anh tabalo...
    Vui đáo để, hê hê...
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đ/c LE cũng không cần phải rón rén nữa đâu...
    Mà tớ cũng nghĩ lại rồi......bây giờ sẽ post bài và ảnh bằng một cái đầu lạnh thay vì ngọn lửa hừng hực cháy như trước...
    Ghi chú là chuyến đi của bọn tớ phần lớn ảnh là chụp người vì tớ muốn ghi lại những kỷ niệm gắn bó giữa con người với thiên nhiên, những niềm vui mà chúng tớ đã tìm thấy trên những chặng đường đã qua, vì vậy bạn nào khó chịu khi không được nhìn thấy ảnh phong cảnh thì thông cảm nhé
    Tuy nhiên tớ cũng có vài cái hay hay như thế này......
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi Vọng Cảnh, khoảng giữa chừng đường Lê Ngọc Cát, bên tay phải có một cái gọi là "Tổ đình Từ Hiếu". Tớ đã lượn xe đạp vào đây độ 40" để rong chơi. Đi vào sâu chừng 100 mét trên một con đường râm mát bóng cây, cuối đường là chùa Diệu Nghiêm. Tớ nói cuối đường vì chỗ này nó hơi bị cụt đường, thấy mấy anh chị taybalo phong xe lên trên đồi thông, đi tới đâu thì tớ cũng không rõ.
    Chùa Diệu Nghiêm là chùa chỉ có sư nữ, ngôi chùa rất sạch sẽ và nữ tính vì có nhiều đèn ***g tự tạo treo sát trên mái chùa, nom như có lễ hội. Trong chùa có một ngôi nhà sàn kiểu Tây nguyên, tựa như một nơi để các sư ngồi đàm đạo văn chương và nói chuyện thơ phú (võ đoán), trông rất lãng mạn và huyền bí.
    Lúc vòng ra chùa Từ Hiếu, cách độ 10-15 mét, tớ nhìn thấy một con rắn đen trườn ngang qua đường từ chùa Diệu Nghiêm xuống khu lăng mộ nằm trong chùa Từ Hiếu.
    Chùa Từ Hiếu có khuôn viên khá rộng, một bên là bãi cỏ xanh mướt còn bên kia là ao sen lác đác vài bông hoa. Chính giữa đường lên chùa chính là một ngôi hồ bán nguyệt, các sư be bé gọt đầu kiểu 3 chỏm ngày xưa (toàn con trai) , măc áo bạc hoặc nâu cứ chạy lên chạy xuống rửa chân ở cái hồ này.
    Tớ vào chùa đúng vào lúc tụng kinh, một sư áo cà sa cùng 5 sư khác, người gõ mõ, người đánh trống, người ê a...nắng chiếu xiên xiên qua các tán lá, thứ nắng quái chiều hôm dễ làm cho người ta có cảm giác rờn rợn. Một đ/c Tây ngồi bệt ở cửa chùa nghe kinh chừng dăm phút rồi đi. Tớ cũng chẳng có gan đứng đó một mình nên cũng vòng theo lối bậc thang cong cong bên hông chùa mà ra cổng....
    Chùa chính nhìn từ ngõ nhỏ lên đây:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này