1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu mua tour đi Đà nẵng hoặc Hội An từ các khu du lịch, bạn sẽ phải trả từ 35K - 45K cho một người. Theo lịch trình thì ô tô sẽ chạy qua Lăng cô, dừng lại ở Lăng cô để bạn thu vào lòng thị trấn bé nhỏ xinh đẹp ở chân đèo Hải vân ấy.
    Nếu bạn vội và đi vào buổi tối như chúng tôi, hãy chịu khó đi xuống bến xe phía Nam, bến An Cựu của Huế, bạn cứ chạy thẳng Hùng Vương, Hà nội, An Dương Vương, qua chợ An cựu, cầu An cựu là thấy ngay bến xe bên tay trái, đi xe ôm mất độ 7K/ người. Ở đây cứ 15" là có một chuyến xe đi Đà nẵng, xe chất lượng cao, chạy nhanh cỡ 2h là đến nơi, bắt đầu từ 5h30'' sáng cho đến 6h30" chiều mỗi ngày. Giá vé chỉ có 25K/ người, chủ động, tiết kiệm và hay phết.
  2. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tới đà nẵng vào buổi tối 2/9..thực sự là một ngày không may mắn. Đường đông những người và người, chen chân đi hội chợ mở tại công viên 29/3 (hình như thế), chen chân đi xem bắn pháo hoa trên cầu sông Hàn.
    Sau khi xực món cơm gà ở khu ẩm thực gần siêu thị Đà nẵng ở trên đường Điện Biên Phủ thì phải, chúng tôi lên cầu sông Hàn chơi. Đà nẵng sạch và đẹp, thành phố bên sông lung linh ánh đèn và người Đn ai cũng nói một câu: Thành phố của 3 Không và 5 Không (Không ăn xin, không trộm cắp, không cướp giật...tóm lại là không các tệ nạn xã hội )
    Một đêm lang thang bên sông Hàn, một choáng váng khi nhìn thấy một omôi người đẹp như lụa tung tăng dạo bước trên vỉa hè bên sông. Váy lóng lánh màu tím ngát xẻ tà cao đến tận ....chậc chậc...chỉ cách xương hông vài cm, ví xắc tung tăng trên tay, bước đi nhún nhảy, đồi núi ..cứ phải gọi là ..vừa nhấp vừa nhô...., chân dài đến nách, mông cong vút gợi cảm...Nàng làm cho mấy kẻ giang hồ vặt như chúng tôi choáng váng vì vẻ đẹp của một kiều nữ, càng làm choáng hơn khi ngự trị trên cái thân thể óng ả kia là một khuôn mặt đực rựa dù đã tô tô trát trát vẫn không che được đôi má cao gân guốc, cái cằm to bè bè chẳng lẫn vào đâu được của một gã đàn ông....
    Người ĐN bảo ở đây có nhiều người như thế này lắm, họ cũng bình thường như những người khác thôi, thích nói chuyện tâm sự, hàng đêm đi hát và nhảy múa kiếm sống ở các nhà hàng hoặc tụ điểm ca nhạc. Chúng tôi định chạy theo nàng xin chụp chung kiểu ảnh, tâm sự đôi lời cho mở rộng kiến thức về thế giới thứ 3...tuy nhiên thấy nàng nhảy lên lan can sông ngồi vắt vẻo, miệng phì phèo điếu thuốc cũng hơi ơn ớn, nói dại...nhỡ nàng lại thích mấy thằng xinh tươi cao ráo đẹp trai như chúng tôi thì khóc
    Cầu sông Hàn về đêm đây:
    [​IMG]
    Cầu quay sông Hàn thường bắt đầu công việc của mình vào lúc 1h45" sáng, mở cửa cho các tàu lớn qua sông.Người ĐN bảo, nếu có thời gian, mua đồ nhậu, mồi và rượu, ngồi lên phần cầu sẽ quay, giữa sóng gió miền Trung, giữa đất trời mênh mang và chấp chới, để tán dóc hay chửi bới cuộc đời...xem ra cũng là cái thú vị. Nhưng điều ấy chỉ thực hiện được nếu bạn có chấp nhận bó gối ngồi từ 1h45'' đến khoảng 4h sáng khi cây cầu quay trở lại vị trí cũ, hoặc ngủ lăn quay với khách sạn ngàn sao...
    Mười lăm phút sau khi khởi động, quay không một tiếng rít ầm ào của động cơ máy móc, cứ nhẹ nhẹ êm êm mà quay, nhiều người Đn cũng thấy vui, cứ lao lên phần cầu bê tông để ngắm nghía cái việc hàng đêm của cây cầu. Toàn cảnh sau khi quay đây:
    [​IMG]
    Các em gái xí xớn, mấy khi có dịp đứng ở đây, giữa sông và nền trời, lúc 2h sáng.
    [​IMG]
    Chúng tôi về đến ks lúc 2h37'' sáng, lên phòng vừa ngủ vừa lo vì sáng mai phải dậy sớm nếu không muốn lỡ tour Cù lao chàm.
    Ks dở ẹc, cũng may chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu là tắm giặt và vứt đồ, hết có 30K/ người, chất lượng y như KTX sinh viên.
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về nhà, mình viết nốt hành trình Hội An - Cù Lao
    Để đi Hội an từ Đà nẵng, bạn có thể chọn 1 trong số các cách sau:
    1. Xe bus - không nói chuyện chất lượng, dòng xe to, dài sơn 2 thứ màu đặc trưng, đỏ và vàng.
    Giá vé ghi trên bến là 4700đ/khách
    Giá vé thực trả là 7000đ/ khách
    Tại ĐN, đón xe bus tại bến xe nội tỉnh hoặc cây xăng Nguyễn Tri Phương, thời gian bò trên đường chủ yếu là dừng và bắt khách hết khoảng 1 tiếng rưỡi. Hơi bị ngộp đấy!
    Tại Hội An, có bến xe bus riêng nằm bên phải đường kéo dài từ đường Lê Hồng Phong, qua 1 ngã tư, rồi qua một ngã tư nữa . Khá nhiều SV dùng phương tiện này để di chuyển từ HA lên ĐN, nhưng phong cách của thanh niên ĐN rất lịch thiệp, cho dù xe rất đông, người chật như nêm, các bạn nam nhường chỗ cho các bạn nữ, các bạn nữ lại nhường chỗ cho các cụ già. Tớ thấy rất thú vị với hành động này, lâu rồi không được chứng kiến.
    2. Taxi.
    Nếu bạn gọi số xe taxi 0511.645645 thì giá phải trả cho một tour trọn gói xe bốn chỗ là 200K -----> Mắc quá trời! Dẹp luôn!
    Nếu bạn gọi số 0511.565656 - Taxi Mai Linh, giá phải trả sẽ cỡ 170K, tiết kiệm hơn một chút, nhưng vẫn đắt!
    Có một loại taxi khác...hì hì tớ không biết số, nhưng biết đi từ HA lên Đn có 130K thôi, ở bài sau tớ sẽ giới thiêu bạn cách dùng nếu bạn có nhu cầu.
    Nói tổng kết: TAXI là ngoài vùng phủ sóng
    3. Xe ôm
    Từ ĐN xuống HA hết chừng 30 km, xe máy làng nhàng phóng trên đường khá tốt chỉ tốn khoảng 40"
    Sau khi lê la ở bến xe nội tịnh, 5 chúng tôi đã quyết định đi Hội an bằng xe ôm cho kịp giờ tour Cù Lao Chàm. Tour đã được book bởi một cô gái người HA cực kỳ dễ thương và nồng nhiệt.
    100K/2 xe/ 5 người.
    Các bạn có choáng không? Kể ra là nguy hiểm, kể ra là ê ẩm hết ngọc mông yêu dấu...tuy nhiên, đường xá cứ lùi lại phía sau nhé, Hội an đang đến gần rồi ...tuy mỏi cẳng hay rát mông, điều ấy có hề chi với những giang hồ ki xỉ?
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sơ bộ hành trình Hội An - Cù Lao Chàm là thế này:
    Giá tour là 170K/ người
    Quảng cáo tại bến xe Mặt trận , nơi giao giữa đường Phan Châu Trinh và Hoàng Diệu
    Du lịch sinh thái Cù lao chàm
    ĐT liên hệ: 0510.861159 / 0905144209 / 0908 416643
    Gồm có: Tàu chạy 22 km trong vòng 2 tiếng 30'', vừa chạy vừa ngắm cảnh, từ sông Thu Bồn, ra Cửa biển, và ra đến Cù Lao, vé hai chiều, không phải tàu cao tốc cánh ngầm nhé
    Thăm quan làng chãi Bãi lạng, chùa Hải tạn, ao thuyền
    Tắm biển tại Cù lao chàm, nước xanh trong văn vắt, có thời gian thì đi rừng nhòm ngó sinh cảnh
    Lặn biển ngắm san hô tại bãi Xép (Trò này mới gọi là PHÊ)
    Ăn sáng (nhẹ) + ăn trưa (hải sản - tạm được) + nước uống
    Ảnh ở đây nhiều ảnh nhậy cảm nên không post được, tớ xin phép post vài cái đại diện
    Lái tàu ngoài khơi xa
    [​IMG]
    Thăm làng chài Bãi Lạng
    [​IMG]
    Cù lao chàm nhìn từ cầu thuyền
    [​IMG]
    Nhìn từ bãi tắm, nơi cát nóng rãy bỏng chân, những cây nấm cọ khổng lồ nằm phơi nắng, nước trong leo lẻo nhìn thấy rõ từng ...điều bí ẩn....hị hị....đứa nào không có đồ bơi thì liệu cái thần hồn...
    [​IMG]
    Đây là cái trò đáng giá nhất của tour
    [​IMG]
    Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi đằng trước đang cắm mặt xuống nước, chổng phao câu lên giời, đôi đằng sau mắt ánh lên thèm muốn...hic hic ....
    Và, thôi nhé, tạm biệt con tàu anh chị em ruột thịt với Quan Lạn nhà ta.
    [​IMG]
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 2 dòng cảm xúc của CLC:
    * Em Mây sẽ viết
    * Em Mèo sẽ viết
    Hai đứa vào viết bài về CLC nhé, tôi về quên đây. Đi xem phim với cả xem mặt anh tài ĐHLV để mặc mình lọ mọ với chương trình di sản, bực ghê
    Trước khi về, thêm 2 cái ảnh này cho những kẻ mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy choáng
    [​IMG]
    Các anh chị em ơi, hát hò thế này mới gọi là sướng chứ? hahhaha
    [​IMG]
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi mấy cái kiểu rock band... phải trả bản quyền cho tụi em đó nhá, hực hực.. ku Sprint đâu.. vào đọ tí đi...
    Mong mãi mấy hình về CLC, các chị mau post và viết tiếp nhé, em đang thèm lắm đây... à, cái anh cầm o đỏ che cho 3 chị dễ thương thế.. hực.. có gì đó giống 1 chú cùng đoàn em,, rất thích cầm ô chỉ có điều ô của chú kia màu vàng khè ,... hihi, đoán ra ai ko ạ ?
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm thứ 7 đi gặp mặt anh Đờ Hờ Lờ Vờ em đã cố tình đi dép cao 7.0 cen ti mét sờ để cho đạt tiêu chuẩn của anh ý rùi thía mà thế nào lại quên mịa nó mất chuyện các em gái xinh tươi thì phải đi một mình. Thế nên nhìn bản mặt của 4 thành viên đội Hamchoi nhà mình mặt anh ý "sa sầm" luôn. Chỉ đến khi chị em nhà bà yêu máu đổ đi ra thì anh ý mới tuơi tỉnh và quyết chí ở lại thêm. Chứ lúc bọn em đến thì anh ý cứ nhất định đòi về bằng được . Điệu này thì mỗi em Nhím nhà mình còn hy vọng với anh ĐHLV thôi, chứ em với em Mèo Hàn Quốc chắc là bị loại rùi. Chán quá cơ chứ, mình thì đang thích 76, he he. . Thôi dẹp chuyện anh Đờ Hờ Lờ Vờ sang một bên, quay lại chủ đề chính cái nào, để bà chị black độc diễn một mình thấy cứ rấm rứt khó chịu..
    Đến Cù Lao Chàm ấn tượng đầu tiên của em là ở đây không hề hoang vắng, hị hị trước khi đi em cứ hình dung ở đây có thể tắm tiên được cơ. .
    Điểm đầu tiên cả đoàn đến thăm là chùa Hải Tạn, em nghe người quản lý chùa nói thì chùa được xây dựng vào năm 1758 và đến năm 1848 do cơn bão số 2 nên ngôi chùa được dời vào trong 200m và ở vị trí đó cho đến tận ngày nay. Ngôi chùa này không hề có sư và được dân làng thay nhau chăm sóc. Đi sâu vào trong mọi người sẽ được nhìn bức tượng người đã xây dựng lên ngôi chùa, nghe nói rằng ông này là người Trung Quốc thế mà chẳng hiểu sao chùa này lại được xây dựng theo cả 3 kiến trúc: Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam.
    Trên đường đi ra thì cả đoàn có đi qua ao thuyền. Ao thuyền không phải là một ao tự nhiên mà do sau cơn bão số 2 thì dân làng mới đào ao này để thuyền bè có chỗ để tránh bão. Hì hì, nói thật nhé, em trông nó chẳng giống chỗ để cho tàu thuyền tránh bão gì cả, trông nó giống như là một cái giếng to thui.
    Trên quãng đường lênh đênh trên biển để ra Cù Lao Chàm thì có đi qua khu khách sạn Vĩnh Hưng hay Vĩnh Hưng cái khỉ gì đấy, em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng mình đã nhìn thấy tên nó là thế thui. Nghe em hướng dẫn viên nói rằng cứ đến mùa lũ thì khách sạn này rất đông. Nguyên nhân là các ông bà khách nhà ta thích được ngắm cảnh trong mùa lũ và đặc biệt là họ thích cái cảm giác được ở trên tầng cao trong khi tầng dưới thì dân tình lội bì bà bì bõm. Thế có vui tính không cơ chứ, đời cũng lắm kẻ oái oăm.
    Thôi, em đi ăn cái đã, chiều về viết tiếp.
    @ lazy: Ku sprint của lazy đang bận bàn bạc kế hoạch đi chơi với chú monotone và ĐHLV rùi, không post ảnh được đâu.
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chờ ảnh ọt APC sau khi họ nhậu nhẹt bét nhè mãi mà chửa thấy....Thôi lại post ảnh của mình vậy
    Đêm Hội an lung linh sắc màu, chắc nhiều bạn biết.
    Cafe cà pháo tại khách sạn Hội An, trên đường đi biển Cửa Đại, đây là nơi có thể ngồi cà kê dê ngỗng muộn nhất ở Hội An vào buổi tối, view đẹp, lịch sự, có nhạc sống đến trước 10 pm, giá lại rẻ, 5K/ cốc + 01 ly nước trà đá to!
    [​IMG]
    Chùa Cầu trong đêm với những kẻ lữ hành lang thang
    Quá mệt mỏi Bư nhỉ?
    [​IMG]
    Sáng CN, nhà thờ ở HA và những con chiên.
    [​IMG]
    Những phút lang thang thong dong chờ xe máy
    [​IMG]
    Cafe sáng như những người HA chính hiệu, giá rẻ bất ngờ 3,5K/ ly cafe sữa. Ngoài ra bạn có thể bắt chuyện và hỏi thuê xe máy từ chính những thanh niên trong quán. Người HA sống chân thật và tin người đến lạ, giao cho chúng tôi 2 cái xe máy mà chỉ hỏi xem ở ks nào, xin số di động để liên hệ, đề phòng gặp police. Hết! Ngạc nhiên chưa?
    [​IMG]
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    He he, trưa nay đánh chén phè phỡn, no xôi chán chè rùi, giờ quay lại Cù Lao Chàm tiếp. .Chuyến đi ra Cù Lao Chàm theo đánh giá của khá nhiều người thì mạn lặn biển ngắm San hô là đáng giá nhứt. Đáng tiếc em lại không phải là một trong số những người lặn xuống để ngắm. Thôi thì mình đành nói về chuyện ở trên bờ vậy. Cũng phải nói thêm là trên thuyền hôm đấy không chỉ bao gồm 5 anh em nhà em mà còn ghép với 2 đoàn nữa nên số người trên thuyền là khá đông. Đầu tiên chỉ có anh Đức nhảy xuống biển, Nam Bư thì cũng rất máu nhưng giá như mà lúc đấy có mảnh tam giác của bác Hiếu thì đã không phải băn khoăn lâu đến như vậy. . Hê hê thế mới biết biển cả có sức lôi cuốn mạnh thật. Tiếp theo sau Nam Bư thì mẹ con nhà chị Yam, chị Black lần lượt nhảy xuống. Em Mèo Hàn Quốc đứng trên bờ nhìn thấy cảnh mọi người chổng phao câu lên trời thì cũng không kìm được lòng, không thèm thoát y, mặc áo phao nhảy tùm xuống luôn.. Riêng em, nói như bác Hiếu thì là khả năng tu dưỡng đạo đức cách mạng tốt nên khả năng kiềm chế cao, quyết tâm đứng trên bờ nhìn thiên hạ, mặc kệ mọi cám dỗ.
    Đứng trên bờ nhìn mọi người cũng có cái thú của nó các bác ạ, thỉnh thoảng trên bờ biển lại vang lên tiếng rú: Anh DDDDĐức ơi, anh không sang phải là em chết đấy , Oa oa, hu...hu.... Không....mày ...không được bám chị. Hị hị hị. Nghe vui đáo để các bác ạ. Cu Bi sau tiếng hét của chị Black và Mèo HQ sợ quá cũng khóc oà lên. Có mỗi mấy người thôi mà làm náo loạn một góc biển. Các bác nhà mình đã bao giờ được nhìn cảnh các em gái xinh tươi không bít bơi mặc áo pháo lặn xem San hô chưa ạ? Chân tay các em cứ quờ quạng linh tinh mà chẳng bít có trúng gì không? Hé hé, đoạn này thì phải hỏi các anh trai nhà mình cái nhể.
    Hôm đấy gió to, trời và biển đều xanh ngắt, tuy em không thể nhìn rõ màu sắc của San hô nhưng đứng trên bờ thì em có thể nhìn thấy từng mảng lớn San hô dập dờ trôi. Một số người trong đoàn còn bẻ được một nhánh San hô mang lên. Nhưng tất nhiên để có được nó thì họ cũng phải đổ một chút máu. Em nhìn thấy bàn chân của một bác bị đâm gần như kín mít luôn, thấy mà thương.
    Đứng trước biển tôi luôn luôn có một cảm giác lo sợ mơ hồ, luôn cảm thấy rằng đằng sau vẻ hiền hoà kia là một cái gì đó rất đáng sợ. Nói thật, trên thuyền cũng có những lúc tôi thấy thót hết cả tim lại. Vẫn biết là cũng chẳng có gì đáng lo, biển trong nhìn thấy tận đáy cơ mà nhưng không hiểu sao...chắc có lẽ tôi gần biển nhiều nên cũng ám ảnh nhiều.
    Nói gì thì nói nhưng không được xuống biển xem San hô cũng là điều đáng tiếc. Nhưng tớ không xuống là hơn Nam Bư nhỉ?
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đến chủ nhật thì anh quẳng tất cả các em xuống nước bất kể biết bơi hay không Mây nhé.

Chia sẻ trang này