1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi Cù lao chàm, không tham gia tiết mục lặn biển ngắm san hô, coi như lãng phí 85K.
    Mỗi người được phát một cái áo phao, một kính bơi...tuy nhiên thực tế có nhiều kẻ sợ sệt nên bạn có thể dùng vài cái áo phao một lúc cũng được, kính thì chỉ một thôi, vì sợ vướng víu trong lúc chị em hốt hoảng la ó, kéo chìm anh em xuống biển thì khốn.
    Cái trò này đã làm cho một anh ku phải thoát y và lao xuống làn nước xanh thẳm như một vận động viên nhảy cầu chính cống. Từ tầng 2 mà tùm một cái thì cũng phải cao trên 3 mét đấy VĐV bơi lội nhỉ. Và cái cảm giác nhẩy cầu ấy cũng chỉ mình ku này có, làm những kẻ nhát gan đứng trên tàu phải tròn xoe mắt ngạc nhiên, làm những cô gái mới lớn thẫn thờ trước một cơ thể cường tráng đang sải những động tác dứt khoát và mạnh mẽ của một con rái cá Hắc hắc...trong lúc nhớn nhác, chị em đã không kịp thu vào ống kính những bức hình thế kỷ..thật là tiếc lắm thay.
    Lặn biển cũng không phải là một trò ghê ghớm gì cho lắm. Nhưng cái cảm giác thú vị khi úp mặt xuống nước, trước những trảng san hô trắng, những con sao biển xanh, những điều bí mật và sinh vật của biển cả...cảm giác của những người vốn hay chỉ đi rừng, hay chỉ đến trước biển để tắm táp và ì oạp...một cảm giác khác hẳn, ngạc nhiên, mới mẻ và hấp dẫn, đủ để những kẻ không biết bơi phải ngây ngất vì sự lựa chọn số 1 của mình
    Ai là người hối hận nhất trong tour Cù lao, nhất định là em mây rồi. Hị hị nhưng cũng phải cám ơn em đã ở lại trên tàu để trong nom đồ đạc, máy ảnh, điện thoại, tiền bạc...toàn đồ quý giá...trông cho anh ku anh hùng cái quần bò nếu không đã chẳng dám leo lên tàu mà về với Hội an
    Nghĩ lại đến h vẫn thấy phê!
  2. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lần này chúng tôi đi thăm 2 tỉnh, thành phố có 2 di tích được Unesco công nhận. Thành phố Huế với Cố đô Huế và nhã nhạc cung đình, tỉnh Quảng Nam với thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Chắc các địa điểm này thì đa số dân du lịch đều đi hết cả rồi, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng có dịp được ngắm phố cổ về đêm, lúc mà ánh đèn đã tắt ở hầu hết các ngôi nhà. Buồn. Đó là cảm giác của tôi lúc cùng mọi người đạp xe quanh phố cổ, cảm giác rằng người dân ở đây không quen với cuộc sống xô bồ, cuộc sống của họ cứ bình yên trôi đi mà không phải băn khoăn lo nghĩ. Năm 2004 tôi cũng đã có dịp đến Hội An một lần, từ đó đến nay đã hơn 1.5 năm mà Hội An chẳng có gì thay đổi, giống như một cô gái về nhà chồng và từ đó cứ an phận thủ thường thôi. Nhưng có một điều tôi cảm nhận được của người dân Hội An đó là sự hiếu khách và nhiệt tình đến kỳ lạ. Mong rằng người dân ở đây sẽ mãi mãi như vậy.
    Hê hê, em nhìn trong hình chụp uống cafe hình như có cả anh cho đoàn mình thuê xe máy đúng không nhỉ? Chuyển sang tour Mỹ Sơn đi chị black đê.
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em cứ bám chặt lấy bác, bác ạ. He he, đến lúc đấy có mà bác tự động đưa em vào bờ ấy chứ nhỉ?
    Ah, quên, bác đưa cho các em gái xinh tươi đoàn mình sơ đồ các vùng cấm đi chứ nhể, không các em lại bạ đâu túm đấy thì phiền lém.
  4. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui vẻ ghêẢnh đẹp,chuyến đi có vẻ hoành tráng quá!!!Vừa đọc vừa nhớ nhà
    Black-horce: mãi đến 2 hôm nay mới vào ttvn được,bận quá!Sorry vì bây mới đọc được nên đã kô cho black địa chỉ mommy nhà tớ, tiếc nhở.Thôi thì có gì đợt sau,cứ đến nhà tớ mà ở luôn,vui cửa vui nhà
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pen, nếu được vậy thì vui quá!
    Chúc bạn đi Philipin cổ vũ Sea game cầu được ước thấy nhé Nhớ mơ đội tuyển bóng đá nam dành HCV nha.
    Tớ vẫn nuôi ước mơ viết vào hành trình ký của bạn ở AC đấy.
    Chẳng ai biết được thế nào. Nhỉ?
  6. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi vợ ơi, mạng bên anh chán quá.
    Em làm màn di sản văn hoá Mỹ Sơn và chương trình nghệ thuật Chăm đi nào!
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thuê xe máy một ngày ở HA là 50K/ xe, xăng xe tự đổ.
    Cả đoàn quyết định đầu tư 20K xăng / xe vì hỏi thăm về cung đường đi Mỹ Sơn, mỗi người nói một kiểu, người bảo 35Km, người nói 70 km, bản đồ thì mơ hồ, chẳng biết đường nào mà lần. Cứ lên đường thôi, đường ở mồm mà!
    Chạy từ HA ra quốc lộ 1A, không lạc đường thì chỉ có 10Km, chạy tiếp 5-7 km đến một ngã tư bưu điện Duy Xuyên - tỉnh Quảng nam to vật thì rẽ phải. Nhìn lên cột điện có cái biển Mỹ Sơn - Di sản UNESCO - 33 Km.
    Đồng hồ cây số chúng tôi đo được ngày hôm đó là 50Km (about vì mỗi xe đo lên xuống 1-2 cây số! Ặc )
    Đường vào khu di sản có khác, đẹp mỹ mãn...ý tôi nói là trải nhựa đường chạy tẹt ga, chú ý không được kẹp 3 vì công an sẵn sàng theo vào tận cây xăng để bắt tận tay, day tận trán
    Tấm ảnh đầu tiên tôi post lên là để cho cái bọn mê gái đẹp của đoàn tôi nó thèm, hé hé hé.....
    [​IMG]
  8. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này có rất nhiều loại phương tiện để di chuyển:
    * Ô tô to để đi đường dài
    * Xe buýt
    * Xe taxi ( cái đoạn bị bán khách + lúc quáng quàng chạy ra Bảo tàng Tháp chàm cổ bắt xe)
    * Xuồng máy
    * Tàu vượt biển
    * Xe máy
    * Xe ôm
    * Và đây nữa, com - măng - ca phỏng?
    [​IMG]
    Được heavy_sea sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 12/09/2005
  9. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận quá đi mất, ..... new commer .... đau đầu, oải, vả hơi mệt mỏi vì chuyến đi ngày hôm qua, ... , hichic, giờ mới vào đọc được topic
    Bao nhiêu điều muốn viết, có rất nhiều điều được lưu giữ lại trong lòng về chuyến đi đó. Cảnh vật, con người, ... . E mây, Nam bư nữa, with me shares cùng mọi người nhé!
    Mệt, thoát khỏi không khí ở VP, vi vu ngoài đường, ... lượn, cảm xúc để dành ngày mai
    S u lr!
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, vì mấy em gái xinh tươi này mà có một kẻ đang ngồi tận cuối cùng cũng phải mò lên hàng đầu đấy. . Lúc các anh giai và cụ già biểu diễn thì chẳng thấy mẹt hắn đâu. Các em vừa xuất hiện là hắn ở đâu ào vào nhanh thế không bít. . Cơ mà của đáng tội, hắn mò lên cũng đúng thui, các em xinh quá cơ, mà lại còn...hehe...ngắn nữa chứ. Mắt tinh thật đấy.

Chia sẻ trang này