1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seioo

    seioo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ông này khoe hàng quá. Quả này định quảng cáo là vợ ông đã có chồng rùi à? . He he, cẩn thận quá đấy, chưa gì đã lo bảo vệ rùi. Mà ông này chắc cũng thích ngắm các em gái "chương trình nghệ thuật Chăm" à? Hiểm thật đấy.
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng kín đáo, có đường kính khoảng 2km, xung quanh là đồi núi. Đoàn chúng tôi đã được ngồi trên xe "Dép" và phải đi bộ một đoạn khá dài để đi vào khu tháp chính
    Mỹ Sơn là một quần thể kiến trúc cổ của dân tộc Chăm Pa gồm hơn 70 đền tháp có niên đại từ thế kỷ thứ IV - XIII. Giá trị văn hoá - lịch sử của quần thể đền tháp Mỹ Sơn được thể hiện qua các hoa văn còn lưu lại.
    Mỹ Sơn là khu thánh địa quan trọng nhất của dân tộc Chăm được xây dựng bằng vật liệu gạch nung và đá sa thạch, trong nhiều thế kỷ người Chăm đă dựng lên một quần thể kiến trúc đền tháp độc đáo, liên hoàn. Bên cạnh tháp chính là những tháp thờ nhiều vị thần khác hoặc thờ những vị vua đă mất. Mặc dù thời gian cùng chiến tranh đă biến nhiều khu tháp thành phế tích nhưng những hiện vật điêu khắc, kiến trúc còn lại cho đến ngày nay vẫn để lại những dấu ấn đậm nét của dân tộc Chăm.
    Thánh địa Mỹ Sơn được chia thành các khu: Khu BCD gần như còn nguyên vẹn, khu A và khu EF đã bị chiến tranh và thời gian tàn phá rất nhiều, hiện tại trông như một đống đổ nát, còn khu G đang trùng tu nên đoàn chúng tôi cũng không được vào nên chẳng rõ nó mặt ngang mũi dọc ra sao cả. .
    Ở Mỹ Sơn chúng tôi vẫn đang có một sự ấm ức là không biết kẻ nào đã vô tình ăn mất túi na của chúng tôi.He he.... Làm chết tiệt mọi cảm xúc của mình rùi.
  3. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    MỸ SƠN, nơi đến để cảm nhận cái hồn Chămpa từ ngàn xưa vọng về....chớ có tin nếu có ai đó nói với ta rằng Thánh địa ấy chỉ là một đống gạch đổ vỡ!
    Đứng trên phương diện vật lý học mà nói thì điều ấy không sai nhưng hãy đến với di sản này bằng tiếng gọi của lịch sử.
    Show diễn Mỹ sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bức ảnh này được chụp tại group BCD là khu còn lưu giữ được nguyên hình nguyên khổ ít rách rời chắp vá nhất của Mỹ sơn
    [​IMG]
    Một trong 2 tháp còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, với những viên gạch được xếp lên nhau và (được đoán là) gắn kết bằng mật mía
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    F-19 có một ham muốn, ham muốn tột bậc....ặc ặc...mà đi đến đâu các bác trong đoàn cũng say mê kiếm tìm...Nghe nói đi Bản Rock thì kiếm được quả dưa chuột, tới ĐBP thì bác chủ tịch vác củ măng rừng đi khoe khắp xóm, còn cái thằng ku đi với anh, vào hang Na ở Xuân sơn nó đã kiếm được một cái ưng ý rồi, đến Mỹ sơn vẫn còn phải trầm trồ thán phục, mắt lắc như rang lạc trước cảnh tượng hùng vĩ....
    (Đảm bảo ai có cái ni sẽ được bầu làm hội trưởng hội giang hồ bụi phủi của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy! Vẫn tiêu chuẩn cũ mà : Đep giai, khoai to ...hự nói pậy quá)
    [​IMG]
    Note: "" được tạo thành từ một hòn đá thực sự đấy, ko phải bê tông cốt thép gì đâu. Không thể hiểu công nghệ thời hoa Chăm-pa
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã từng đi thánh địa Mỹ Sơn chắc sẽ có cùng cảm giác với tôi, khi đặt chân đến khu tháp chính bạn sẽ cảm tưởng như bạn đang ở một thế giới khác vậy. Mỹ Sơn không có được vẻ đẹp nguy nga hoặc một vẻ đẹp hoang sơ như các nơi tôi đã từng đi, ở đây bạn sẽ chỉ cảm nhận được một nền văn hoá khác, một dấu ấn lịch sử. Mỗi thời kỳ lịch sử, kiến trúc mang phong cách riêng, cũng như mỗi đền tháp thờ những vị thần, những triều vua khác nhau tạo nên đường nét kiến trúc đầy dấu ấn.
    Tôi có nghe một anh hướng dẫn mấy ông khách người Nhật nói rằng: "Tháp Chàm được xây dựng trên một mặt bằng tứ giác, chia làm 3 phần: Đế tháp biểu hiện thế giới trần gian, vững chắc. Thân tháp tượng trưng của thế giới thần linh, kỳ bí mê hoặc. Phần trên cùng là hình người dâng hoa trái theo nghi lễ hoặc hình cây lá, chim muông, voi, sư tử... động vật gần gũi với tôn giáo và cuộc sống con người". Nghe vậy để hiểu được thêm rằng đối với người dân Chăm mỗi hình tượng, mỗi văn hoa đều có ý nghĩa riêng của nó mà đoàn chúng tôi chưa thể khám phá hết được.
    Chị Black ơi, em nhớ đoàn mình có chụp hình trong lòng tháp mà? Post lên cho dân tình thèm chơi. Đang đi giữa trời nắng mà được chui vào trong lòng tháp thì phải nói là tuyệt. Cảm giác hơi lành lạnh, ghê ghê người....
  6. seioo

    seioo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, NÓ hoành tráng thật đấy , quả này chú Monotone phải sang xin đoàn F19 địa chỉ để đi tìm......thôi. Hị hị, chứ không có nó thì làm sao mà làm hội trưởng hội giang hồ bụi phủi được. . Heavy_sea nói một câu hiểm thật. Không khéo thánh địa Mỹ Sơn sau vụ này lại đông các nhân đến tìm kiếm đấy chứ. Hí hí.
  7. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hai tấm này chụp tại khu EF, đang dựng giàn giáo để trùng tu nên cũng không ngắm nghía được gì nhiều.
    Cái này gọi là "cỏ đã xanh rì trên ly rượu trăm năm"
    [​IMG]
    Em maytrangtc nhanh chóng tóm cổ được anh HDV cho đoàn khách Nhật, nghe được bao điều thú vị.
    Cùng lang thang trong khu EF
    [​IMG]
    Được heavy_sea sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 13/09/2005
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Phải cẩn thận ở trên mọi nẻo đường, đó là một điều cần nhớ rất đáng ghét.
    Đến mức khi đi chùa Thiên Mụ, tôi dừng chân để mua hoa quả, đc đi cùng bảo, thôi bà mua làm gì...rồi lại mất! Thế có ức không?
    Thời tiết lúc ở Mỹ sơn nắng gắt, trời trong, xanh và cao hun hút. Xa xa là dãy Trường sơn hoang vu huyền bí, xa hơn nữa là sườn Tây mênh mang, nơi thuộc về các bạn Lào anh em.
    Chúng tôi đến Mỹ Sơn khá sớm, có thể coi là 1 trong 3 đoàn khách đầu tiên đến trong ngày. Chính vì sự linh thiêng và vắng vẻ của Mỹ sơn mà tôi đã phải buồn rầu ấm ức...mất béng cái túi hoa quả dám vứt ở đầu ngõ...thế có đau sờ cau không ?
    Cũng phải thẫn thờ đến vài chục phút, ngó nghiêng các loại hang cùng ngõ hẻm, ngó cả vào thùng rác mà vẫn không tìm thấy xác na đâu..hichic...làm cả đoàn mệt chỉ có mỗi nước uống giải nóng, chẳng có gì bỏ vào mấy cái bụng kiến bò vì vội đi nên mới chỉ kịp say cafe mà không kịp sung sướng gì cả.
    Mỹ Sơn có chương trình ca nhạc Chăm phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2, các bạn đi chơi chú ý nhé. Mỗi chương trinh diễn ra trong 40", vào buổi sáng, và mỗi buổi sáng có 2 xuất diễn: 9h30" và 10h30".
    Vé tham quan di tích UNESCO này khá là cao 30K/ người. Bạn phải đi bộ qua cây cầu giả (nói thật là nhìn rất ngứa mắt) độ 5", vào khu vực mà người ta sẽ mời bạn lên một chiếc xe Jeep để vào rừng. Cảm giác rất phê nhé Bạn có chừng 5 - 7'' để ngắm rừng núi Trường Sơn từ một chiếc xe Jeep bụi phủi và hết sức lãng mạn. Sau đó, mời bạn xuống đi bộ để cảm nhận hết cái trong lành và êm ả của núi rừng.
    Lúc quay ra, chúng tôi gặp hàng đoàn khách tham quan du lịch... phải đến cả trăm người đang ùn ùn kéo vào tham quan khu di tích và 95% trong số họ là người nước ngoài. Tiếng thơm của Mỹ Sơn hẳn phải vang và lan rất xa. Tự hào không?
    Nếu vội, bạn có thể thăm Mỹ Sơn trong 1/2 ngày, nếu có thời gian nằm khểnh trong rừng, mò mẫm theo các dòng suối, 1 ngày chắc không đủ để khám phá đâu...Chẳng biết thế nào là điểm dừng các bạn nhỉ
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chú nào có cái khủng bố đấy thì cả đời không lo đói nhỉ. Nghĩ nhiều lại tủi thân
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hị hị đến bác Hiếu mà còn tủi thân thì đúng là ...bác tham quá đấy ..tham vừa thôi cho đứa khác nó hưởng tý lộc giời chứ .....(mình dạo này hư quá thể đáng )
    Làm thêm vài cái ảnh văn hoá nghệ thuật Chăm nhé, mới đầu xem cứ gọi nà mát mắt...toàn là Mcinh nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó là trống chiêng rộn ràng...nghe mê mải, tay chân cũng chỉ muốn rộn ràng theo
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này