1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em maytrang chuyến đi này viết cảm xúc dạt dào ghê. Nghe mà mình muốn nhảy xe đi Huế ngay thui. Lần này Black hôi post ảnh chậm thế, post hết ảnh lên đi để pàkon chiêm ngưỡng và lên chương trình hu hí miền trung-nam với chứ.
  2. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Em BH post chậm thì có anh đây post nhanh.
    Tại chẳng thấy các em trong đoàn phát biểu gì nên cứ tưởng mọi người chán không quan tâm nên cứ từ từ mà tiến thôi.
    Nốt mấy cái về Mỹ sơn nhé?
    Quay lại khu BCD thì bọn anh đau đớn trước cái tin túi hoa quả đã không cánh mà bay lên dãy trường sơn, thôi thì làm thêm vài phát ảnh cho đỡ tức.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt các đền đài chùa tháp Mỹ sơn bằng tấm kính nhi viẽn chi cuối cùng đây
    [​IMG]
  3. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem màn nghệ thuật, ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải...khổ thân ku béo, chuyến đi gặp toàn chuyện của V-RHOTO
    [​IMG]
    Hãy xem, Ku béo đã biến thành dân phát rồ như thế nào...bên cạnh một em cũng muốn thành nữ nghệ sỹ múa
    [​IMG]
    Được heavy_sea sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 14/09/2005
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tại em đang nghiên cứu chiến dịch về thăm chiến trường Quảng Trị cuối tháng 10.
    Chỉ tìm thông tin thôi mà đã phê rồi chị ạ
    Cuối tuần này đi xả hơi, xả láng cuộc đời đón Trung thu của các cháu thiếu nhi, tha hồ mà buôn dưa lê nhé.
  5. Heavy_sea

    Heavy_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cửa Đại một ngày nắng gắt.
    Bãi biển tuyệt đẹp vẫy chào du khách..cơ mà đói nên ăn trước đã...tắm táp ...nắng thế này thì các em gái Quảng ninh của chúng tôi chắc tan ra thành than -----> Thế nên ai cũng không tắm, chỉ nghịch sóng, nghịch cát và chụp hình
    [​IMG]
    Hàng dừa bên bãi biển, lao xao và rì rào hoà vào tiếng sóng biển...hà hà ha há tiếng sóng biển...khát khao mối tình yêu trong sóng..hứ hư hứ hừ...ứ ư ứ ừ....
    [​IMG]
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm bão bùng đứng chờ xe ô tô trên quốc lộ 1A đến gần 12h đêm, 2 kẻ ngủ gật...trong đó có chú Bình của tớ, thêm một kẻ ngủ gật nữa thì ...mai đi Bà nà chơi luôn, quên hết sự đời.
    Đêm mồng 1, rặt xe tải và xe tải. Có đúng một chiếc xe khách dừng lại đón chúng tôi nhưng chỉ về đến Vinh. Thế về Vinh lúc nửa đêm để ngồi khóc ngoài đường à? Ra đứng vào ngồi, chuyến đi với cường độ cao ít nhiều cũng làm cả hội mệt mỏi và buồn ngủ....Những cố gắng cuối cùng...Alo, Điện biên phủ à? Đang ở đâu? ĐBP giờ này đã nằm trên giường chuẩn bị ngáy o o...Trách móc, này có biết là bọn tớ đang ọp ẹp ở Giảng võ không, chờ các cậu về mãi để anh em hội ngộ mà chẳng nhân nào chịu alo cả...Thế mà gọi là tình thương mến thương à? Mấy em gái ĐBP buồn ngủ díu cả mắt vẫn phải phều phào vào cái điện thoại nói cười hô hô ha ha với cái bọn đứng đường lúc 12 h đêm. Tuy nhiên về nhà an toàn là tốt rồi. Vui vẻ là phấn khởi lắm rồi. Chỉ không biết Toàn công công giờ này lưu lạc nơi phương trời nào thôi, không biết có được chăm sóc chu đáo, ăn có no, ngủ có ngon giấc không thôi.....
    Và rồi sau một cuộc điện thoại tò tí te cho sếp...tất cả yên tâm quay về nhà ngủ để hôm sau đi chơi tiếp trước khi về. Ai cũng có lý do nào đó để nghỉ thêm ngày thứ 2, dạ kẹt xe ở Đà nẵng ạ!
    Một đêm ngủ sung sướng nhất trong tất cả các đêm long rong đợt này. Ngủ đến tận 7h30'' sáng mới bò dậy được...
    Để rồi........
  7. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Bác heavy ơi thế này mới lòi này:
    [​IMG]
    http://www.ttvnol.com/f_233/567856/trang-5.ttvn
    Được huanmq sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 14/09/2005
  8. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung vào chùm ảnh Cửa Đại của Bác
    [​IMG]
    http://www.ttvnol.com/f_233/567856/trang-5.ttvn
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Can cái tội ngủ dậy muộn nên sau khi check vé đi Hà nội tại bến xe liên tỉnh Đà nẵng, tất cả chúng tôi đều bất ngờ vì Không có! Tiện đây cũng thông báo để bà kon đi chơi Đn có thể nắm được là tại bến xe Đn thường có 2 chuyến chạy thẳng Hà nội vào lúc 8h sáng và 4h chiều môĩ ngày với điều kiện bán vé là khi nào có xe đỗ ở bến thì bán! Chuối lồi mắt!
    Xe 4 p.m là xe chất lượng cao của một DNTN có tên là Đại Phát, tuy nhiên chỉ chạy khi nào có cầu đảm bảo đi không lỗ. Pó tay!
    Một cách khác để đi HN là đi bằng tàu hoả, chạy lúc 4h chiều tại ga Đn. Cách này là thường xuyên liên tục mỗi ngày, không có khách vẫn chạy. Giá vé ghế ngồi mềm tàu nhanh nhất (tàu E thì phải) khoảng 240K thì phải! Đắt lòi mắt nhỉ?
    Đi máy bay thì khỏi phải nói roài!
    Và chúng tôi đã lựa chọn một phương án khác, hay ho và tiết kiệm từ tiền bạc đến thời gian hơn nhiều. Ra Huế, bắt xe đêm đi Hà nội từ Sinh, Kim, Long, Lân, Quy, Phụng cà fê! Việc trước tiên là phải kiểm tra xem còn vé đi Hà nội từ Huế không cái đã.
    Dạ, cái giọng Huế ngọt như mía lùi, thơm như cam lam, rót vào tai tôi một niềm hy vọng, dạ vé đi HN thì vẫn còn nhưng chị phải mua vé ngay chứ chúng em không đồng ý book vé qua điện thoại ạ!
    (Thế bằng bảo người ta ở nhà cho xong, cướp ra người để tới VP Sinh số 7 Nguyễn Tri Phương vào giờ này khi cả lũ đang nằm khểnh đằng sau sân bay ĐN à? )
    May quá, em gái Huế xinh tươi (không biết có đúng không chứ giọng thì ngon quá trời luôn) đề nghị chúng tôi nhờ VP Sinh - Hội an giữ chỗ, với điều kiện phải theo xe từ Hội an lên để ra Huế luôn.
    Một vài cơ số điện thoại nữa. OK, VP sinh Hội An đồng ý giữ chỗ ra điện thoại và yêu cầu 9h các bạn đứng ở bảo tàng Tháp chàm cổ, TP Đà nẵng trước mặt có dòng sông Hàn để đợi xe.
    Kế hoạch Bà nà, bãi Bụt nổ tung!
    Ok, lên đường, nếu không muốn tất cả out of work
  10. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ngựa đen ơi đến Hanh café ở đường 3/2 (gần đầu cầu thuận phuớc đang xây) mỗi ngày có 2 chuyêếnđi HN. Chuýen chiều từ 3h. họ sẽ pick từ KS (by motobyke)

Chia sẻ trang này