1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh của Bảo tàng tháp chàm cổ
    [​IMG]
    Lượn lờ chờ xe, may quá có túi bánh Hội an gồm bánh ít lá gai, bánh sum sê, bánh giò (ngoài mình gọi là bánh nếp)..hôm qua bạn gái Hội an dễ thương xinh xắn đã chiêu đãi mọi người khi đến nhà, lại chu đáo xách thêm một bịch to sụ ra Đn cho đoàn. Cám ơn quá thể!
    Bữa sáng bên lề đường cứ phải gọi là vừa ăn, vừa cướp.
    Đón chúng tớ là một chiếc xe to đùng cách mạng, hoành tráng mà chỉ có 4 vị khách tây. Tiện thể nói luôn giá vé từ Hội an ra Huế là 47K/ người, giá vé từ ĐN ra Huế là 40K/ người.
    [​IMG]
    Đường ra Huế thật là đẹp. Xe chạy theo đường Nguyễn Tất Thành, con đường chạy men theo bãi biển. Biển xanh, cát trắng, trời trong...thanh bình đến kỳ lạ. Không ai nói ra, nhưng có lẽ trong suy nghĩ chúng tôi, đứa nào cũng mong muốn có ngày quay lại Đà nẵng, đi dạo trên bãi cát trắng kia, đắm mình vào dòng nước xanh biếc kia, vỗ vào đầu những cơn sóng bạc..
    Chúng tôi chưa có dịp đứng trên đỉnh đèo Hải vân để ngắm nhìn non sông của dải đất miền Trung, chưa có dịp để thăm thị trấn Lăng cô thơ mộng.
    Tuy nhiên, chúng tôi lại có dịp đi qua con đường hầm nổi tiếng Đông nam á, vừa được thông xe cách đây vài tháng, và cũng đang bị ầm ĩ vì mấy cái vụ ô nhiễm không khí bên trong đường hầm.
    Vẻ đẹp bên ngoài ấy đây, thực sự vẫn là một vẻ đẹp, đúng không ạ?
    [​IMG]
    Bắt đầu đường hầm phía Nam
    [​IMG]
    Và bắt đầu hành trình trở về
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @Mr Huân
    Cám ơn anh đã chỉ giáo, thế mà không báo trước cho bọn em ngày 4/9, lúc còn lang thang ở Hội an!
    Sau đợt đi này rút ra một kinh nghiệm rất hay về Sinh cafe - hị hị...giá luôn cao hơn một số open tour khác!
    Và người Huế thường khen ngợi Long cafe, Hạnh cafe thay vì Sinh cafe như suy nghĩ của chúng tôi.
    Anh Huân có số đt liện hệ của Hạnh cafe ngoài Hà nội không ạ?
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chụp đưọc cái hình trước hầm HV đẹp quá, lúc về em ngủ quên phéng mất, mà cái này là chụp theo chiều từ ĐN-Huế đúng ko nhỉ? em nhớ lúc đi ĐN, em tỉnh lắm, ko thấy cái chữ trên thảm cỏ nè đâu...
    Ảnh lăng cô nữa chị Thuỷ ui....
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đường Nguyễn Tất Thành em lại thấy nhớ đường gì gì ý nhỉ, cái lúc mà cả nhà mình đứng đợi để xem cầu quay sông Hàn ấy, chị Black nhớ không? Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến Đà Nẵng là em lại nhớ cảnh em và chị Black đi loanh quanh tìm chỗ có điện để sạc pin máy ảnh. . Đầu tiên gặp một bà chuối vãi nhất định không cho sạc nhờ với lý do nếu cắm vào thì sẽ bị mất hết điện. Híc, thế là hai chị em cũng chẳng buồn ăn sữa chua nữa. He he, mục đích là nhờ điện chứ có phải là ăn đâu cơ chứ. . May sao đi lên một đoạn thì có một hàng internet, hai chị em định vào làm bài tường thuật luôn nhưng hai em trông ở đấy bảo là đang dọn nên thôi. Đành xin các em cho cắm nhờ sạc. Một lúc sau thì cả đoàn: heave_sea, mèo yêu, ku béo, hai em của mèo yêu cũng ra ngồi lề đường buôn chuyện. Nghĩ mà thương hai em ý, cứ loay hoay quét đi quét lại cái nhà, chuyển mãi cái xe đạp từ trái sang phải, từ phải sang trái mà chẳng dám gọi đoàn mình vào lấy đồ. Khổ thân các em gặp đúng đoàn nải chuối. Đã nhờ nhà người ta mà còn ngồi ngoài đường bình loạn.
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hành trình quay về Huế và chuyến đò sông Hương 50K/5 người và 5 cái xe đạp
    Biểu diễn
    [​IMG]
    @lazy: Ảnh Hầm Hải vân đúng là chụp ở cửa hầm phía Nam.
    Và nếu đi qua hầm rồi thì lấy đâu ra thị trấn Lăng cô mà post ảnh hả cô bé?
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Không phải cầu Phú Xuân, cũng không phải Trường Tiền.
    Đây là cây cầu với những đường ray cho hành trình Bắc Nam (tên gì tớ quên mất rồi, chán thế không biết)

    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bia Quốc học Huế nhìn từ bờ sông Hương
    [​IMG]
    Nốt tấm cuối để đi về, đi múa lân và rước đèn ông sao với bọn lít nhít.
    Chúc cả nhà Trung thu vui vẻ
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cầu này là cầu Bạch Hổ.
    Sang tháng, sẽ có một thời gian dài 10 ngày nằm ở Huế. Đến chơi Huế 3 lần rồi, nhưng không lần nào dài (và chắc sẽ buồn) như lần này.
    Không sao, sẽ phải tìm ra được cái gì đó hay ho, riêng Huế, rất Huế, ngoài những cái thông thường khách du lịch đã biết !!!
    Huế giờ cũng đổi khác nhiều so với lần đầu tiên đến thăm. Đó cũng là chuyện thường tình của các khu trung tâm du lịch. Tuy vậy Huế cũng vẫn rất riêng.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Về Hà Nội, lại gặp mưa. Tuần vừa rồi nằm ở Quảng Bình, mấy ngày liền mưa suốt, vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Được 2 ngày nắng ráo, thì lại tiếp tục cơn bão số 6.
    Đã là "Hành trình di sản miền trung" thì không thể không nói đến Quảng Bình, một miền đất của di sản thiên nhiên và một vùng đất anh hùng. Bên cạnh thời gian làm việc, vẫn có thể tìm được khoảng trống để vui chơi một chút.
    Dọc theo đường Hồ Chí Minh mới làm rất đẹp (là đường Trường Sơn Đông - phân biệt với Trường Sơn Tây) có một số điểm có thể ghé qua.
    Xuôi về phía Nam theo đường Hồ Chí Minh, cách Đồng Hới 42km và rẽ phải 12km là khu suối nước nóng Bang.
    Nước khoáng mặn Bang đóng chai uống giống Quang Hanh (Quảng Ninh), nếu uống được thì rất thích. Mạch nước nóng ở bề mặt đất là 105 độ C, bốc hơi nghi ngút, nước sủi bong bóng, luộc trứng, luộc gà thoải mái.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nước tại đó nóng quá, sau khi chảy trên mặt đất một khoảng dài, thì nguội dần. Có một bể bơi nhưng mùa này không tích nước. Thế là phải xuống tắm dưới suối. Bên dưới lòng rất nhiều bùn mịn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con suối bên ngòai là nước lạnh. Có thể tráng ở đó.
    Một tấm biển ghi rằng thời chống Mỹ, đây là nơi chữa trị cho thương binh, vì nguồn suối khoáng rất tốt, thương binh chóng khỏe hơn hẳn.
    Khuyến cáo của khu đó là không được ngâm quá 20 phút.

Chia sẻ trang này