1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chùa Non nước
    [​IMG]
    Được semayla sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 19/09/2005
  2. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm pháo hoa Đà Nẵng
    [​IMG]
    và háo hức xem cảnh cầu quay trên sông Hàn lúc 2h sáng
    [​IMG]
    Được semayla sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 19/09/2005
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @semayla: Hoá ra nhóm bạn cũng ở ĐN hôm 2/9, cũng xem cầu quay sông Hàn lúc 2h sáng, nhưng bọn tớ ở bờ đối diện. Máy ảnh xịn thế, chụp ảnh hơi bị đẹp.
    (Ở ks nào thế, giá cả thế nào, chất lượng ra sao?)
    @anh Chitto: Đây nhé, bắn pháo hoa ở Đn đây nhé, nói có sách, mách có chứng hẳn hoi nhé....không cứ bảo chúng em "đhlv"
  4. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hành trình 7 ngày 8 đêm được khép lại ở chặng cuối: Bà Nà, cách ĐN ~ 30 km. Vì đi vào dịp 2/9, dân tình khắp mọi miền lên đây khá đông, không book trước sẽ không có phòng. Cũng may thuê được 1 chuyến xe con chở lên đến chân núi (hết có 150K/1 chuyến 4 người) và nhờ được anh lái xe rất là nhiệt tình và tận tuỵ chỉ dẫn nên book trước được phòng khá ổn và rẻ nữa. Tất nhiên cũng có xe buýt đi ĐN-Bà Nà và rẻ hơn rất nhiều (chừng 7k- 10k/người) nhưng chất lượng xe không khác cái xe chở thồ là mấy (không được lịch sự như xe buýt ở HN đâu).
    Không khí trên Bà nà có đủ 4 mùa trong 1 ngày. Nhiệt độ cỡ khoảng 14-28 độ. Sáng sớm là tiết trời xuân với những hạt sương ban mai rất trong lành đọng lại trên từng khóm lá, hơi lạnh 1 chút. Tầm từ 10h trưa đến 3h chiều là tiết trời mùa hạ (tuy vậy không nắng nóng và oi như ở HN). Khi đoàn chúng tôi lên là lúc mặt trời hơi xế bóng, có cảm giác se se lạnh của tiết trời mùa thu. Tầm 9h tối trở đi thì lạnh thấy rõ, có thể cảm nhận qua làn sương mỏng táp qua người, nhưng cũng không thể buốt như mùa đông ở HN. Mặc dù chịu lạnh không giỏi, nhưng chúng tôi cũng chỉ cần khoác thêm 1 áo sơ mi là vẫn chịu được.
    Bà nà rất thích hợp cho những ai tìm đến sự thanh thản và tĩnh dưỡng. Không có sự ồn ào và náo nhiệt, cũng không có bụi và khói mịt mù của chốn thị thành. Buổi tối ngoài đi uống cà phê và nghe ca nhạc một lúc thì cũng không còn gì để chơi. Chẳng có hàng quán gì hết. Chúng tôi về phòng và đi ngủ sớm. Không khí về đêm rất tịnh. Cả bọn sớm chìm vào giấc ngủ say.
  6. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, em post nhầm topic. Để lần khác up lại
  7. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người thông cảm. Một số hình ảnh còn lại, xin nhờ các MOD chuyển giúp sang topic "kết quả đi Huê - ĐN - Hội An 2/9". Em xin cảm ơn!
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Oài, mình thì lại cứ tưởng vào nhầm topic chứ lị!!!!Hị hị.. Thôi nhầm thì cứ ở lại đi bạn ơi, mình có duyên với nhau mà!!!.
    Mình có mấy cái ảnh vừa đi Mông Phụ- Đường Lâm chụp mấy em gái xinh tươi & đáng iu đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác Chitto vào ra lịnh: Xoá cái ảnh to thứ 2...
    Đâu đâu ảnh nào to? Tôi không có chủ trương xoá ảnh của các bạn, nếu cần thì resize thôi. Ảnh đấy tôi thấy không cần resize vì cũng chẳng to lắm.
    Mỗi người có ý thức một tí khi post ảnh là được, càng nhiều ảnh đẹp càng vui. Nếu ảnh đẹp quá, đẹp không chịu nổi, thực sự nghệ thuật thì cứ để to 1 tí anh em download về dùng dần. khứa khứa...
    Chúc vui
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khiếp, nhà Mod này ăn nói nhún mình ghê. Yêu quá đi. Đấy là tớ sợ Mod thấy ảnh to, lại dán vào tên topic tớ một dòng gì đó thì ..... Thôi chả nói nữa kẻo lại mang tiếng là Spam, trao đổi riêng.
    Tiếp chuyện đi Quảng Bình, Tây Trường Sơn này.
    Theo lời một nhân viên quản lý bến thuyền ở Phong Nha, động Thiên Đường mới tìm thấy đẹp hơn tất cả các nơi khác.
    Nguyên văn lời anh ta thế này : "Cửa vào thì bé, nhưng vào trong rộng ra, đi sâu được 4km. Vào trong một đoạn, có chỗ bỗng xuống như ruộng bậc thang (cái kiểu ruộng bậc thang trong hang này chúng ta từng thấy nhiều nơi rồi, Ngườm Ngao chẳng hạn). Rồi đến một chỗ hang rộng, bề ngang đến hai trăm mét , xung quanh rất nhiều nhũ đá đang hình thành, từ trên và từ dưới. Đi một đoạn nữa thì có một con suối từ trong chảy ra giữa hang, nước rất trong, rồi đổ vào một cái hồ giữa lòng hang, hai bên có măng đá như đôi ngà voi......"
    "Tuy vậy chả biết đến bao giờ khai thác. Nếu để Tổng cục du lịch vào thì chắc sẽ rất nhanh, nhưng Tỉnh không muốn thế, mà lại cũng không có tiền đầu tư, nên chả biết đến bao giờ".
    Hang chưa khai thác đưa vào du lịch, nhưng có thể đến đó xem tự do.
    Nghe mà thấy xao xuyến. Chỉ muốn kiếm ngay cái đèn acquy để đi. Hic. Tiếc lắm.
    Bác nào có cơ hội, tranh thủ đi đi. Tớ hết cơ hội vào công tác ở đó rồi.

Chia sẻ trang này