1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Và đây là những gì còn lại sau 3 vòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lửa lên rồi !!!!!!!!!

  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hai món thực phẩm đã ướp muối kỹ, chuẩn bị đem vào nướng

  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    MC và các ngôi sao

  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hôm thứ bảy và chủ nhật ngoài đó có đua thuyền, mọi người có chụp được ảnh đua thuyền nào không ?
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lúc đua thuyền thì mọi người đang bận chụp nhau !
    Đùa chứ các đồng chí nhà mình lười thật, chả thấy ai động đậy ngọ nguậy gì cả. Đến viết ra vài chữ cũng chả có.
    Post nốt đống ảnh lên cho nó xong cái nhỉ.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13


    Cầu cảng khi nước triều xuống. Lúc này các thuyền có độ chìm lớn (1.5m) không thể vào gần được.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con đò nhỏ chở đám người ra biển, lên đường vượt biên.
    (Thật chứ các bác, khi ngồi trên cái mảnh ghép bằng gỗ tạp ấy lênh đênh giữa biển, tớ chỉ nghĩ đến việc nó sẽ lật đánh òam một cái, là các bác gái tha hồ mà hét rồi... chìm dần. Đứa nào biết bơi may ra sống). Nó chạy mãi không đến nơi, ghê chết. Sau mới biết là biển chỗ đó nông, nếu có lật, thì hi vọng vài người trong số chị em vẫn còn về được....)

  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khoe mẹt

    Và khoe bụng

Chia sẻ trang này