1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xuôi theo dòng sông Son, không rẽ vào Phong Nha, khoảng 5km là hang Tối. Các thuyền du lịch không đi vào đây. Muốn đến thì phải thuê dân chèo thuyền riêng. Thuyền có thể đến sát cửa hang, lên bộ đi vào. Như tên gọi, trong hang rất tối, và hiện chưa có mắc đèn.
    Đây là chúng tôi đi đường bộ, từ Trường Sơn Tây lúc ra, đứng bên này sông nhìn thấy cửa hang bên kia sông Son.
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sông Son cũng là một con sông giao thông trong kháng chiến, chạy cạnh đường 20 một đoạn. Bến sông cũng là nơi Mỹ đánh phá ác liệt, động Phong Nha từng là nơi tránh bom trong chiến tranh.
    Phía trên Phong Nha (động nước) là Tiên Sơn (động khô). Phải trèo lên mấy trăm bậc thang. Nếu đi không phải mang gì, và tập trung leo, thì có thể lên đó trong khoảng 10-12 phút.
    Tôi được nghe một câu chuyện về việc tìm ra động này từ một người lớn tuổi, xin kể lại, dù rằng chẳng tin.
    "Năm .... (chưa lâu lắm - là năm tìm ra động), có đoàn cán bộ từ Hà Nội đi dọc đường 15, đến gần khu vực Phong Nha, bỗng nhiên một cán bộ lớn tuổi có cảm giác như ai gọi mình, rất rõ. Ông đã từng là bộ đội Trường Sơn. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, ông như bị thôi thúc, nhất quyết trèo lên núi. Tiếng gọi là tiếng những cô gái. Mọi người trong đòan buộc phải dừng xe để chờ ông. Ông trèo lên, trèo lên mãi, theo lời chỉ dẫn của những giọng nói kia. Và cuối cùng đã tìm thấy động Tiên Sơn. Ngay trong động là mấy bộ hài cốt của các chị thanh niên xung phong hi sinh trong hang.
    Không có hương, ông đã quỳ xuống khấn, cầu cho các chị siêu thoát, và hứa sẽ đưa các chị về với đất mẹ chứ không phải trong lòng hang lạnh lẽo. Trong lúc khấn, vì xúc động, ông có nói rằng : Các chị đi khi tuổi đời còn trẻ, nay các chị về, mong các chị tìm thấy chàng trai nào đó cho mình.
    Ông quay xuống, nói với mọi người, và động Tiên Sơn được tìm ra như thế. Các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang.
    Ngay khi ông về Hà Nội, người con trai của ông đã đột tử."
    Câu chuyện này nghe năm ngoái, cứ viết ra đây cho mọi người. Đó cũng lại là một câu chuyện khác về những chiếc hang trên đường Trường Sơn.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sông Son mùa lũ này nước đục ngầu, dâng cao.
    Vì vậy đi vào mùa này sẽ không thể vào sâu trong động Phong Nha, mà chỉ ở khu vực ngoài. Năm trước, có lần một đoàn vào sâu bên trong, lũ đột ngột dâng lên, họ bị tắc trong đó gần 1 tuần. Từ đó mỗi khi nước có dấu hiệu lên là không ai được vào sâu nữa.
    Sông mùa nước lũ
    [​IMG]
    Còn đây là mùa nước lặng, tháng 6
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mùa nước lũ. Có thể thấy rõ những vết hố bom trước kia vẫn còn.
    Nếu đi dọc Quảng Bình, Quảng Trị, đặc biệt gần sông Bến Hải, đường 9, những hố bom vẫn còn rất nhiều dọc hai bên đường đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu đi vào đầu hè, khi nước trong, lúa chín, cảnh sẽ đẹp hơn nhiều
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ko biết sông Son có phải có tên từ thời chiến tranh? "Máu đổ hòa vào sông"? Tớ vào đó cách đây cũng chừng 8 năm rồi. Lúc đó còn ít khách du lịch, các thuyền trông ko "to đẹp" như bây giờ và là thuyền gỗ mộc như thuyền chở lúa (nhìn mấy cái ảnh tớ thấy thuyền làm hơi to so với sông). Dọc sông là các bè cá không biết có còn ko? Lúc vào tới cửa động thấy có mấy bát nhang lớn, được người chèo đò cho biết là trong chiến tranh, Mỹ ném bom vào cửa động, bộ đội ta mà ko ở sâu thì cũng hi sinh nhiều. Ấn tượng mạnh nhất của tớ về động Phong Nha lần đi đó là khi thuyền vào được khoảng vài chục mét (???) thì có một khối nhũ đá có hình giống Phật Bà. Hôm đó tớ đang nhìn quanh quanh xem nhũ đá chợt ngước mắt lên và bàng hoàng, khối nhũ đá sáng lên và hình như một Phật Bà hiện thân. Đến lúc đi ra, tớ cố nhìn lại nhưng ko gặp lại hình như lúc vào nữa. Bạn nào đi lần tới nhớ để ý!
    Đến với Quảng Bình thì cũng tranh thủ thăm bến đò Mẹ Suốt và cồn cát trắng. Cũng biết là dân còn nghèo phải bán hàng thêm nhưng các bạn nên hỏi giá trước khi ăn uống ở các lán dọc đường. Tớ đã phải trả [khoảng] 10,000đ cho một lon "Bò húc" ở một cái lán như vậy cách đây 8 năm. Ko vui lắm.
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi các chuyến hành trình của mây mưa dường như lặng bóng sau chuyến Laphù với cơn bão số 6 khó chịu. Mưa như quất vào mặt sau một ngày ì oạp với nước với gió với trăng hoa...Một chuyến nghỉ ngơi nằm ngoài kế hoạch nghỉ ngơi..trăng 14 thì tròn và đẹp, đến nỗi nhiều kẻ khôngngủ được vì những tiếng huỳnh huỵch trong giấc mơ, 3h đêm bật dậy, chạy một vòng quanh khu nghỉ, đạp nhau cái tùm xuống bể bơi...Chẳng bù cho đêm rằm, mưa giật ụp cả một trời nước từ La phù , về đến Sơn Tây, Láng - Hoà lạc dữ dội, Hà nội ào ào...người đau như bị ai đánh.
    Thương nhất là bopbopchatchat, với tuổi 27 với chuyến đi đầu tiên mà đã nhiều bão táp
    Ảnh ọt chẳng có mấy, thôi thì up mấy cái cũ hồi mấy đứa lang thang bên bờ sông Hương lên đặng khuấy lại tinh thần của F-19, hamchoi.com trong khi chủ tịch chu du trời Nam, chitto đi tận Quảng Bình, trưởng đoàn bận rộn với KBC..hichic than ôi là bị bỏ rơi.......
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vợ người lái đò sông Hương
    [​IMG]
    Một gia đình 3 người, đang có tang vì ông ngoại mới mất cách hơn tháng, người chồng thì không ra mặt nhiều, chỉ ngồi cuối thuyền để điều chỉnh hướng đi và vận tốc, cũng không mời chào khi cả lũ lang thang Thiên Mụ, chỉ làm nhiệm vụ bê xe đạp xuống thuyền khi nhận được cái gật đầu của heavy_sea khi chị vợ cứ giảm giá dần từ 80K /chuyến xuống còn 50k/ chuyến...
    Một cuộc sống giản đơn sông nước, ngày cả thuyền là nơi kiếm ăn, cũng trang hoàng rèm treo quanh ô cửa sổ, cũng những chén nhỏ, đàn ca để gọn ghẽ nơi góc thuyền. Tối tối, hết khách lại dọn dẹp sạch sẽ lòng thuyền trải đồ ra nghỉ nghơi!...
    Không thể hình dung mình sẽ sống như thế nào với cái cs giản đơn đến như thế, cũng có gì thoáng lanh canh ở trong lòng, nhất là mỗi khi nhìn em bé:
    [​IMG]
    Em hy vọng gì khi nhìn về bên kia sông, nơi chợ Đông ba người ra vào như mắc cửi, còn nơi thuyền này, khi chúng tôi đi, sẽ chỉ lại còn có 3 người , lại cả 3 người cùng tiếp tục cuộc mưu sinh vật lộn....
    [​IMG]
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sau 40" chạy dọc sông Hương, chụp ảnh mất bao nhiêu thời gian, cả bọn hý hửng bê xe đạp lên bờ, tiếp tục hành trình
    [​IMG]
    Bê xuống vứt lăn ra cỏ, xả hơi một tý đã nào
    [​IMG]
    Đang vội, trời ơi, còn có 30" nữa là phải tập kết không lỡ ô tô Huế - Hà nội...thế mà cái xe đạp còn trở chứng tuột xích...chết cười, và ấn tượng về cái dòng xe đạp ở Huế, đầy âm nhạc và cảm xúc...
    [​IMG]
    Cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân nhăn nhở...đến đây chương trình tường thuật của chúng tôi dừng lại vì CF full off.
    Chán không?
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì. Đính chính lại, là sau khi ở Quảng Bình, tớ đã kịp về Hà Nội ăn Trung Thu trong mưa gió bão bùng.
    Rồi đi "thị sát tình hình bão lụt" ở Vinh - Nghệ An ngay sau cơn bão đó.
    - Chào bác Tuân, tình hình phòng chống lụt bão ở Thanh Hóa thế nào?
    - Chào bác Tuân, báo cáo bác là Quỳnh Lưu, Cửa Lò Nghệ An thiệt hại nặng nề, chết mất 2 người.
    "Năm du lịch Nghệ An", nhưng thực ra cũng không có gì gọi là đáng du lịch, đáng xem mấy cả. Trọng điểm là khu làng Kim Liên (làng Sen) và Hoàng Trù thì,....., ai đến rồi chắc biết.
    Đôi khi cũng hỏi: Nhà như thế, mùa đông đến thì sống ra sao? Hay trong rét mướt thì mới nên người được?

Chia sẻ trang này