1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Phong Nha, ngày thường trong tuần, cũng có khoảng 7-8 trăm khách du lịch, vào cuối tuần là khoảng 1-2 nghìn, vào mùa du lịch thì mỗi ngày 4-5 nghìn khách. Một số khách rất lớn, vì thế các con thuyền phải làm to hơn, và cũng nhiều hơn. Việc quản lý cũng chặt chẽ hơn.
    Nhưng do thuyền đông, khi vào trong động rồi sẽ rất chật chội, khó xoay xở.
    Đúng là đi thuyền vào sẽ gặp nhũ đá có hình tượng Phật Bà đứng ở cạnh một lối lên hang Tiên. Đây là điểm xa nhất trong động mà ánh sáng mặt trờ có thể chiếu đến, và cũng chỉ những ngày nước thấp, nắng to mới thấy được cảnh tượng này.
    Giờ đây trong hang mắc nhiều đèn xanh đỏ, và việc bố trí đèn màu có sự cố vấn của ông Lê Văn Lan. Dần thì chỗ nào cũng màu sắc quá độ.
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thời điểm nước to, nước dâng cao hơn khoảng gần 1 mét, thuyền không thể vào hang Bi Ký. Hang này ở sâu bên trong so với hang cạn ở ngoài, và đoạn đầu có dạng một đường hầm đặc biệt.
    Cách đây hơn 1 trăm năm, một giáo sĩ Pháp đã thám hiểm động một mình, và khi thấy những dòng chữ Chăm cổ trên vách, đă đặt tên là hang Bi Ký.
    Đoạn đầu vào, lòng hang tròn nhẵn như một chiếc ống, bên trên là những vân đá chạy dọc. Có cảm giác như một con rắn khổng lồ bò qua đã tạo nên hang này.
    Đây là ảnh do thiếu sáng, máy khởm, mình chụp
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Còn đây là đủ sáng, máy ngon, Tây chụp
    [​IMG]
    Đây nữa này
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường 20, dọc sông Son một đoạn. Đến khúc rẽ sang trái, có một tượng đài bằng đá xanh, do một tư nhân bỏ tiền, thuê người thiết kế và dựng lên.
    Đó là tác phẩm "Trầu cau cây đá".
    [​IMG]
    Nhưng, ngay bên cạnh đó, một cây lớn đã chỉ còn thế này
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảnh rừng nguyên sinh Kẻ Bàng.
    Kẻ Bàng là một trong hai khu bảo tồn thiên nhiên trên nền đá vôi lớn nhất thế giới. (Theo UNESCO). Rừng còn nhiều cây rất lớn, mọc trên núi đá vôi, giống như rừng Cúc Phương. Màu xanh đậm ngút mắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngã tư đường.
    Đây là nơi đường 20 cắt đường Trường Sơn Tây.
    Đường Trường Sơn Tây cũng thuộc đường Hồ Chí Minh, nhưng chạy phía tây của dải Trường Sơn, và chưa hoàn thành hết. Hiện tại đường đã làm đẹp từ khoảng Quảng Bình vào đến Tây Nguyên, chạy qua A Lưới của Huế. Những đoạn trước kia đi sang đất Lào đã được điều chỉnh lại.
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]

Chia sẻ trang này