1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường Tây Trường Sơn đã được làm rất đẹp. Tuy nhiên con đường vắng vẻ, đi rất dài mà chẳng gặp bóng người. Nguyên nhân chính là con đường này hoàn toàn đi trong vùng rừng núi, không gần các khu đô thị nên không ai đi. Ngay tập bản đồ Hành chính Việt Nam 2004 cũng chưa vẽ. (Ngược lại, như đường 279 đoạn Tuần Giáo - Than Uyên vẽ to đùng thì lại chưa có đường).
    Đường phục vụ mục đích An ninh quốc gia, nhưng theo người dân, thì đường có nhiều cướp. Vì đường quanh co, dốc cao, xe chở hàng khi lên dốc phải đi chậm, khi lên đến đỉnh dốc thì cướp xông ra khống chế để lấy hàng.
    Hơn nữa, vì đường mới mở ít người đi nên không thấy có cây xăng. Chỉ thấy cây rừng, núi cao, suối sâu.
    Một mạch suối nguồn sông Son
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong lúc đi trên đường, còn bắt gặp cảnh một con rắn hổ mang rất to đang rình một con chim đang đậu trên hòn đá. Nhưng khi người đến gần (để chụp) thì chim bay mất và rắn cũng không còn mục tiêu (nên người cũng rất sợ thành mục tiêu mới của rắn, chạy cho lẹ, chả dại nào)
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cửa núi
    [​IMG]
    Một nghĩa trang của xứ đạo
    [​IMG]
  4. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con hamnhieuthu.com nhà mình, tình hình la bão ở Thanh Hoá chả có gì, thế mới ... đau. Mưa gió dập dồn 1 buổi tưởng bão sắp về .. hoá ra là bão vừa đi qua. Chắc chỉ có bà con ngư dân đang mưu sinh ngoài xa bờ là thiệt hại thôi. Tớ ở đây sáng ra thấy cành cây rụng đầy cửa cứ tưởng là bão đổ cây hoá ra là người ta chặt
    Xuống Sầm Sơn thì bão có để lại dấu vết tí: Biển đầy rác, khu du lịch Vạn Chài resource thì đổ mất một số cây to còn đường xá ở đây đầy những cát chưa dọn hết, chiều qua vẫn còn đánh đống ở giữa đường - có lẽ hết khách du lịch nên người ta chả dọn dẹp nữa đợi mai bão No7 về rồi vun cát một thể đem về xây nhà nghỉ.
    Bác chủ tịch sáng thứ 7 có nhắn tin đang đi mũi Rạch Tàu, Cà Mau,. nghe nói đâu là chóp đuôi của chữ S, không biết bao giờ mới về để tiếp tục hành trình nhỉ? Cuối tuần sau tớ về rồi, lại dập dìu cùng bà con nhà mình, thích quá !!!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có người đi nói rằng biển Nhật Lệ đục. Xin đừng trách oan, đi vào mùa lũ, khi nước sông Nhật Lệ lên cao thì biển bị lẫn phù sa. Nhưng vào mùa khác thì nước trong xanh tuyệt vời.
    Trong vòng một năm, biển Nhật Lệ có những thay đổi ngạc nhiên. Một doi cát dài do sóng cuộn vào tạo ra, kéo dài từ bờ ra mấy chục mét. Tuy vậy chỗ đó không phải là nơi nên tắm vì nước tạo thành các dòng xoáy khác nhau. Đi xa lên phía trên, khu còn chưa khai thác, có những bãi tắm đẹp tuyệt vời.
    Sunspa resort nằm bên khu Bảo Ninh, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.
    Bình minh trên biển Nhật Lệ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh Chitto đi công tác đợt này mà đi chơi nhiều thế?
    Anh đi một mình hay có cô nào ngồi sau không ạ?
    Nếu đi một mình có nhớ em Moon hay ngồi đằng sau không?
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Vừa tranh thủ đi đến điểm tận cùng của đất nước về. Vào gửi vài cái ảnh về chuyến đi cho bà con mình xem. Ban đầu dự định đi Côn đảo hoặc Phú quốc theo lời chú em là dân câu cá biển nhưng vì thời gian eo hẹp quá nên lựa chọn Cà mau để đi về nhanh chỉ trong hơn 1 ngày.
    5h chiều thứ 6 tan sở ra ngoắc xe đi bến Lê Hồng Phong. Lòng vòng bị bán khách rồi cũng 7h đúng xuất phát từ bến xe Miền Tây. Dọc đường dừng lại nhiều quán ăn. Các quán ăn miền tây đều rất lớn có qui mô tới cả trăm bàn. Hết sức đầy đủ mọi thứ phục vụ hành khách. Phong cách lịch sự chứ không phải cơm tù. Ngặt cái đồ ăn ít quá nên toàn phải gọi suất đúp.
    Qua cầu Mỹ thuận giữa đêm khuya. Đèn sáng trưng rất đẹp nhưng không chụp được vì xe chạy nhanh và đèn flash bị kính xe dội lại làm hỏng ảnh.
    Đến Ca mau vào 3h sán. Ngồi nhâm nhi ly cafe đá ở quán đầu bến xe rồi 5h ra bến tàu, mua vé và ăn sáng.
    6h sáng xuất phát trên 1 chiếc canô cao tốc gắn máy otô. Ở Cà mau loại tàu này nhiều và chạy cực kỳ nhanh. Các bác tài đều là những tay lái thiện nghệ và có máu liều. Tớ đã cẩn thận chọn ngồi phíađuôi để dễ chụp ảnh và đề phòng bất trắc còn phóng ra theo cửa sổ. Tất cả các phương tiện thuỷ ở đây đều phóng bạt mạng trên sông với tốc độ khủng khiếp. Khi vào cua họ cũng không giảm tốc mà đánh tay lái 1 vòng rộng làm tàu nghiêng hẳn sang 1 bên. Mình ngồi trong than khổ và chuẩn bị tinh thần nó có lật thì phi ra cửa sổ gấp.
    Giờ đi tắm cái, tu bì con ti niu...)
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào mừng bác Hiếu đã lành lặn (về hình thức) và trở về an toàn. Nội dung có còn lành lặn, có cần đi Bắc Ninh may vá lại hay không, phiền chị em kiểm tra.
    Trước, có lần nói với bác Hailua_dichat là sẽ vào Nam, làm một chuyến miền Tây sông nước. Bác ấy vẫn còn nhắc. Nhưng đúng là chả biết đến bao giờ. Công việc, thời gian,...., cứ cuốn đi. Nhiều lúc thời giờ thì có đấy, nhưng rời xa Hà Nội thì cũng không dễ dàng.
    Cơn bão số 7 đang vào gần. Không biết đêm nay và ngày mai mưa gió thế nào? Cũng may công vụ Nghệ An đã xong xuôi. Nhưng biết đâu vào hứng bão cũng có cái hay.
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Lên cầu Mỹ thuận lúc nửa đêm
    [​IMG]
    Các quán ăn dọc đường chứa được đến 10-15 xe khách cỡ lớn[​IMG]
    Phà Hậu giang cũng sắp chỉ còn là kỷ niệm khi dự án cầu Cần thơ hoàn tất
    [​IMG]
    Bên trong phà
    [​IMG]
    Bến tàu buổi sớm
    [​IMG]
    Những chiếc canô cao tốc đang chờ khách
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chú Hiếu !
    Đã đến tận cực nam đấy phỏng ?!
    Anh đang chờ chú ra để xem ML thế nào .
    Ảnh ọt cái đi , nói suông tớ chả tin đâu .
    . . . Khà . . . Khà . . .

Chia sẻ trang này