1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Trời càng về chiều, nắng càng vàng. Nắng nhuộm vàng ngõ, rải vàng trên mái ngói, trên lá cây...
    Đọng nắng
    [​IMG]
    Lao xao trong nắng
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngõ nhỏ trong làng nhỏ, cánh cửa nhỏ mộc mạc và đặc trưng bởi cái nắm tay mà chỉ có ở nơi đây. Bức tường đá óng vàng rực lên trong nắng phủ bởi những vết lỗ chỗ thời gian
    Ngõ nắng
    [​IMG]
    Ươm nắng:
    [​IMG]
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Vote cho anh Windy fai bông xì ta để cổ vũ tinh thần nào. Trời ạ, sao mà có người lười post ảnh thía cơ chứ. . W nhớ vụ cái đĩa, cái đĩa.....nhá.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Không phải adua em Moon...nhưng sao windy có nhiều ảnh đẹp vậy mà om dưa giờ mới pót?
    Phóng to treo đầu giường ngắm một mình đấy ư?
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngôi nhà chúng tôi vào thăm là của một ông nhà báo ở báo văn nghệ, một người nhiệt tình với khách và với những cái gì còn lại của tổ tiên và thời gian. Ngôi nhà khoảng 300 năm tuổi, trạm tổ tương đối công phu, câu đối hoành phi xen lẫn những đồ điện tử. Nhà làm tương ngô, cái này do tổ tiên để lại, chứ cũng không hẳn do không có tiền phải làm tương ngô.
    Ngô vàng được phơi ngoài sân, chum to chu nhỏ, chổi, và nắng....
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Để đáp lại thịnh tình của khán giả (cứ có người chen ngang là mình lại không nghiêm túc được) em xin post ảnh cái chum tặng em Moon thay cho cái đĩa cái đĩa...
    [​IMG]
    Tặng em mèo yêu con mèo không mặc quần áo hay còn gọi là trần chuồng
    [​IMG]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bực em Moon quá, anh đang rải nắng rải ngô thì em chen ngang làm anh phải tặng chum em...
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái con bé này làm gì thé nhỉ ?
    [​IMG]
    hóa ra là doạ trẻ con
    [​IMG]
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, Windy ơi là Windy! Anh tặng em nhiều chum thế thì em biết làm gì với nó đây hả trời?
    Hơ hơ, cả bà bờ nách hôi "phá tan dòng cảm xúc trải nắng trải ngô" của anh cơ mà. Hè. Thôi thì cứ giữ lại để sau này biết đâu có dịp dùng.. Chẹp, mình được tặng nhiều quà thế này thì biết lấy gì mà đáp lễ đây.
    He he, không biết quả lựu đạn nì sẽ được anh Windy tặng cho bao nhiêu cái chum đây?
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mua thu bay đi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này