1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hihi.. bác windy mới có nhân sâm có khác, lấy lại phong độ rùi..
    Thu rùi đấy... tha hồ mà gom nắng với cả chum nhé.. Nhớ vụ sông Đuống cà cuống đấy
    Ảnh đẹp lém....
    Gió heo may đã về....
  2. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái ảnh của Windy lại muốn bon chen tẹo:
    Đìng làng Mông Phụ đây:
    [​IMG]
    Một góc đình:
    [​IMG]
    Đền thờ Phùng Hưng, ko rõ là bác HiêuFH nhà mình là đời thứ bao nhiu nhi???
    [​IMG]
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp từ khi nào rồi bi giờ mới post, chán thế! Đúng là BCS.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế là xong 6 ngày ở Nam Định, cũng tranh thủ đi đây vài nơi xem sao: đền Trần, chùa Phổ Minh, chùa Cổ Lễ, chùa Keo, phủ Dầy. Biển Hải Thịnh và Quất Lâm sau cơn bão số 7 nghe nói đã tan hoang, có nền nhà còn bị sóng đào xới sạch sành sanh....
    Nam Định nổi tiếng với các ngôi đền chùa linh thiêng. Lễ Khai Ấn của đền Trần, lễ hội phủ Dầy (nhiều tài liệu viết là Giầy) lúc nào cũng đông nghịt người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Trần - đúng tên là đền Thiên Trường, tức phủ Thiên Trường của các vua Trần xưa. Đền chính giữa thờ 14 vị vua triều Trần, bên phải là đền Cố Trạch thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Trần Triều Hiển thánh.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong hậu cung đền Cố Trạch. Lúc đầu chụp không có đèn, sau đó có flash, và thế là ngay lập tức bị đuổi khỏi đền vì tội bất kính.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con đường thẳng trước đền lát bằng gạch cổ.
    Cửa chính của đền Thiên Trường là một tác phẩm điêu khắc gỗ tuyệt đẹp, làm vào đời Lê, có tuổi khoảng trên 300 năm. Cửa có kích thước 2m x 1,5m, chạm rồng đời Lê, đặc trưng bởi những vệt lửa mây chiếu lên trên. Bộ cửa theo phong cách này còn thấy ở chùa Keo.
    Tuy bộ cửa này không đẹp bằng ở chùa Phổ Minh nhưng cũng rất có giá trị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bàn thờ chính đền Thiên Trường thờ 14 vị vua triều Trần. Đền không có tượng, chỉ thờ bài vị mà thôi, khác với đền Đô (Lý Bát đế) thờ tượng.
    Tuy vậy, cũng giống đền Đô, đền được tu sửa mới quá nhiều, thoạt trông thì vàng son lộng lẫy, hoành phi câu đối chi chít, nhưng nhìn kĩ thì đều là làm lại, bắt chước đồ cổ nhưng quá kém. Màu vàng son chắc sẽ chóng phai.
    [​IMG]
    Đặc biệt là các hoành phi câu đối, được viết bằng chữ Hán với những nét chữ vô cùng kém, nếu không nói là xấu, và thậm chí sai hẳn (như đền Đô có bức hoành viết sai). Những nét chữ trông thì có vẻ vằn vèo, nhưng không thể chấp nhận nổi với những người biết thư pháp.
    Nếu một người Trung Hoa sang đây, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ với những chữ viết thờ các vua quá đỗi cẩu thả. Chỉ những ngôi chùa cổ mới còn được những bức chữ thực sự đẹp.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cạnh đền Trần là chùa Phổ Minh, một ngôi chùa nổi tiếng trong lịch sử nước ta.
    Chùa Phổ Minh được dựng từ triều Lý, và theo lịch sử, thì chùa có từng có một báu vật là Vạc Phổ Minh, là một trong "An Nam tứ đại khí" (Bốn bảo vật lớn của đất nước đời Lý, gồm : Tháp Báo Thiên, Vạc Phổ Minh, Chuông Quy Điền, Tượng Quỳnh Lâm). Theo Việt sử thì vạc lớn đến nỗi người ta có thể chạy trên miệng vạc. Tầng trên cùng của tháp Báo Thiên và 3 bảo vật kia đều đúc bằng đồng, gắn liền với truyền thuyết Quốc sư Minh Không là ông tổ nghề đúc đồng.
    Khi giặc Minh xâm lược, đã phá hủy tất cả.

    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    Công trình có giá trị nhất của chùa là ngọn tháp Phổ Minh, được dựng đời Trần, thế kỷ 13. Ngọn tháp có tầng dưới cùng bằng đá, trên đó là 13 tầng bằng gạch. Dường như là một điềm báo: nhà Trần truyền được 14 đời thì mất. Ngọn tháp vẫn đứng đó hơn 700 năm, rất thanh thoát.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 12/10/2005
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Phần đá chân bệ tháp có hình cánh hoa sen rất đẹp, có khá nhiều nét chạm khắc sâu, đến giờ vẫn còn thấy rõ.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này