1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một cổ vật nữa của chùa là bộ cánh cửa chính giữa rất đẹp. Bộ cánh cửa này có từ đời Trần, thế kỷ 13. Tuy vào đời Trần, nhưng rồng trên cửa là rồng thời Lý, với thân uốn khúc liên tục, chân rất dài, có mào. Mỗi bên cửa có hai con rồng tạo thành hình lá đề. Đây là họa tiết quen thuộc của Phật giáo thời Lý. Họa tiết này có thể thấy ở cánh hoa sen bệ tượng chùa Phật Tích, hoặc di tích chùa Dạm.
    Cũng không biết đây có phải là bộ cánh cửa nguyên bản không, vì ở các bảo tàng của tỉnh Nam Định, bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội cũng có. Theo người ở đây nói thì vào ngày lễ hội, người ta phải tháo cả cánh cửa chùa cất đi vì sợ bị kẻ gian lấy mất báu vật.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Giờ cầu kinh chiều
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngoài một số vật cổ đó, nói chung chùa Phổ Minh cũng không có gì đặc sắc, và tương đối giống các ngôi chùa khác theo kiểu Nội công ngoại quốc. Bộ tượng thờ gian giữa mới được sơn phết lại bằng chất liệu không phải là vàng thật thếp như xưa kia, nên trông không còn đẹp.
    Phía trước tháp Phổ Minh có hàng chân cột đá cổ chạm hoa sen. Chắc hẳn trước kia có tòa nhà lớn ở đó, nhưng nay không còn nữa.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thế ra chú đi Nam định ! Anh cũng ở NĐ chủ nhật rồi , dưng mà ở Nam điền , Nam xá cơ ! cũng gần Cổ lễ nhỉ ?! Không biết chú đi NĐ mà anh gọi gặp luôn , mình anh phải xơi con trắm đen ngót 10kg , lặc lè quá !
    Chú nói đúng đấy , bộ cửa ở Đền Trần là nguyên bản , đẹp tuyệt . Anh thích nhất nó . Không thể nói hơn được , mà kiểu chạm rồng đấy anh mê lắm.Cũng vào nhiều lần chỉ để ngắm bộ cửa đấy ?!
    Còn bộ cửa chạm rồng Lý ( Chùa PM ), anh không thích . Nó đã được làm lại , cũng mới thôi , vì thợ và dân chơi đồ nói thế . Nhưng anh không thích rồng Lý .
    Anh có chụp được 2 cây Sanh thế trực ở Nam điền ( 2 cây này trước đ/c Đõ Mười đã về đòi đổi làm 7km đường nhựa từ Nam Định về xã Nam điền mà dân xã không chịu , nó có hơn 200 năm tuổi ) . Hôm nào rỗi mới pot được .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 12/10/2005
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tiếc thật, không biết bác cũng ở Nam Định. Mấy hôm đó cũng chán, tất nhiên là người ở Nam Định cũng muốn làm mình vui bằng cách mời đi ăn uống nhậu nhẹt, nhưng em không thích. Cá tôm trong nhà hàng nó nhạt nhẽo làm sao. Dù sao cũng không phải là những người bạn, người cùng sở thích.
    Đồng lúa chín vàng Nam Trực. Mùi thơm của lúa chín rất dễ chịu. Những cánh cò chập chờn, xa xa những gác chuông nhà thờ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thái Bình - Nam Định, hai vùng đất cổ của đồng bằng sông Hồng, với những ngôi chùa nổi tiếng. Nhưng nơi đây cũng có những xứ đạo gốc với giáo dân Thiên Chúa toàn tòng. Có thể thấy rất nhiều nhà thờ trong các làng, do các họ đạo xây dựng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bùi Chu ( Xuân Trường - Nam Định) cùng với Phát Diệm (Kim Sơn - Ninh Bình) là hai xứ đạo gốc, nơi các giáo sĩ phương Tây đầu tiên đến truyền giáo ở Đàng Ngoài thiết lập giáo xứ. Giờ đây nhà thờ Bùi Chu là Toà Giám mục Bùi Chu.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chùa Cổ Lễ - theo tôi - không thể gọi là ngôi chùa đẹp, bởi nó có quá nhiều nét không phù hợp với một ngôi chùa Việt Nam.
    Nét đáng để ý duy nhất là ngọn tháp bên ngoài. Nhưng do được trang trí, đắp hình quá cầu kỳ, với rồng phượng chi chít, nên cũng thô thiển, sần sùi không đồng nhất. So với tháp Phổ Minh thì đúng là không đáng để so sánh.
    [​IMG]
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em đi Cổ Lễ, Phổ Minh, đền Trần từ năm 1998, đến hôm nay mới vỡ ra được nhiều điều. Cám ơn anh Chitto nhé, hôm qua gọi mãi anh không nhấc máy, hoá ra cái điện thoại của anh nó bị cúm...Chúc anh chóng khoẻ nhá!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chùa Cổ Lễ được dựng đầu thế kỷ 20, cách đây chưa lâu, và mang kiến trúc rất lung tung, lòng chùa cao mà hẹp, không giống các ngôi chùa khác. Tượng Phật cũng để tít cao chót vót, đến nỗi muốn nhìn phải ngửa sái cả cổ, mà cũng chỉ nhìn thấy một tí mặt.
    Điều này đối với tôi rất phản cảm, trái với tinh thần Nhập thế, gần gũi cuộc sống của Phật giáo Việt Nam. Có cảm giác họ để tượng Phật như tượng một thiên thần cao tít, và Phật sẽ chẳng thể nghe thấy thế gian nói gì ??? Người ngồi tụng kinh thì cũng chỉ nhìn được vào bức tường, chứ chả thấy Phật đâu cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu như nhà thờ Phát Diệm ở Kim Sơn mang phong cách chùa chiền, đình làng, thì ngôi chùa Cổ Lễ lại mang phong cách nhà thờ !!!
    Nhìn tượng vị ngọc nữ này, nghĩ đến tượng các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo đứng cao chót vót trong nhà thờ.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này