1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tháp chuông chùa Keo, công trình kiến trúc gỗ tiêu biểu của văn hóa Việt Nam.

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong điện đang có một đám xin quẻ. Người xin đội mâm lễ, một bà cúng đọc bài rất dài vằn vèo, rồi gieo2 đồng xu để cho biết Thánh có cho hay không..
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nói về cầu Thánh cầu Thần, lên đồng cốt, ở Nam Định không thể không nói đến Phủ Dầy, nơi mà lên đồng đã trở thành hợp pháp hóa.
    Phủ Dầy thờ bà chúa Liễu Hạnh, hay Đệ nhất Thánh Mẫu Thiên Tiên. Nơi quê của kiếp hóa thân cuối cùng của bà là Tiên Hương, Nam Định. Toàn bộ khu vực 3 xã đều có các đền miếu liên quan đến bà, nhưng có phủ chính là Tiên Hương, và một đền trình là phủ Vân Cát. Đây là hai nơi thực hiện các "Giá Hầu" - các buổi lên đồng.
    Phủ ngoại Vân Cát
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người lên đồng là Giá Đồng, là Giá Bóng, để cho Thánh thần nhập vào mà thể hiện ý chí thánh thần.
    Những Giá hầu nhỏ cũng cả triệu đồng. Có những giá hầu lớn suốt đêm có tổng chi phí đến 50-70 triệu. Tùy thuộc định thỉnh vị nào mà Giá sẽ mặc trang phục phù hợp. Nếu là Tướng, là Quan thì mặc đồ giống múa chèo. Thông thường là mặc đồ giống người Thái, Mường.
    Một giá đồng loại bình thường ở tòa ngoài. Lúc này chủ yếu là tiếng đàn hát văn
    [​IMG]
    Tòa trong, giá đồng đang đến hồi náo nhiệt. Đồng cầm những đóm lửa, nhảy múa rất nhanh. Lúc này không còn nghe thấy tiếng đàn hát nữa, mà là tiếng thanh la não bạt đập chát chúa, hú hét rất ghê.
    Người xung quanh càng hú hét, đập mạnh thì đồng múa càng nhanh.
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Phủ nội Tiên Hương. Lúc đến thì nơi đây đang chuẩn bị cho một Giá hầu rất lớn vào ngày hôm sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nội đình phủ Dầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lăng Mẫu. Tương truyền đây là nơi táng Thánh mẫu Liễu Hạnh. Quanh mộ có 5 vòng đá rất đẹp, do Nam Phương hoàng hậu cho xây dựng năm 1938.
    Người ta kể truyền thuyết là năm đó Nam Phương hoàng hậu đến phủ Dầy, thái độ không lễ phép, đòi mở cửa cung cấm ra và bảo "Để ta vào thăm chị ta". Thế là bỗng nhiên tóc của bà xổ ra rồi quấn chặt lấy cổ xiết lại không sao gỡ được. Ngưòi hầu và thủ từ, thủ nhang vội lạy lục van xin trong hậu cung mãi mới được.
    Về sau, theo lời các cụ, thì Thánh Mẫu cũng đã "hiền dịu" đi nhiều, không còn giáng họa như thế nữa ???
    [​IMG]
    Chiều xuống
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thấy mọi người chuẩn bị đi Văn Chấn, muốn đi quá, mà không đi được. Tí nữa lại phải đi công tác rồi. Mười ngày miền Trung, buồn quá đi. Trời đang mưa gió trong đó, chắc không thể đi đâu được rồi.
    Hic. Sang tháng 11 các bác có chuyến nào hay để tớ đi với nhé.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những ngày dài nằm ở Huế, ngày mưa ngày nắng. Người ta nói Mưa là đặc trưng của Huế, còn Lụt là đặc sản của Huế. Người đi Huế thì nhiều rồi, những hình ảnh cung điện, lăng tẩm, tàn tích, phế tích cũng nhiều rồi. Post vài cái ảnh khang khác một chút vậy. Chứ chín ngày không có cái gì hay thì chết đi còn hơn.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đan viện Thiên An, một tu viện trên đỉnh đồi phía xa ngoài Huế, khá đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này