1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Không biết có tốn kém quá không mà để các cổng thành hoang phế đến thế? Còn mấy cái lô cốt chắc là di tích lịch sử nên kô dám phá bỏ? Chú Chit phang ảnh tiếp đi, xem bên trong thành những gì còn, những gì chỉ là phế tích. Hôm trước anh ngồi xem lại bộ ảnh cũ về các thành quách VN xong thấy buồn. Chẳng giữ được gì cả. Lên Sơn tây thấy xây lại thành mới, lúc đầu kô thích xong nghĩ lại thấy có lý. Vì rằng để thêm mấy mùa mưa nắng nữa thì chẳng còn gì.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tu sửa các cổng thành bị xuống cấp (chưa đổ hẳn) mất khoảng hơn 1 tỉ. Tu sửa 4 cổng : Thể Nhân, Thượng Tứ, Nhà Đồ, Chính Bắc mất 6.5 tỉ đồng. Đây là những cổng không hề bị đổ, mà chỉ lún, sụt thôi đấy.
    Kinh Thành Huế xây bằng gạch, cao 6m nhưng rộng đến 21 m. Bên ngoài là một lần tường 6m, bên trong giật thành 3 cấp. Bề mặt trên cùng cũng còn hơn 10m, lèn bằng đất.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chính vì bề mặt thành rộng, lại xây kiểu Vauban, liên tục có những ô mở ra ngoài, nên hiện tại dân đã sống chen vào giữa tất cả các ô thành, và thậm chí làm nhà ngay trên mặt thành để sống !!!.
    Ngoại trừ hướng Nam nhìn ra sông Hương được giữ nguyên trạng, các đoạn thành phía khác đều đã thành nhà ở hết. Đi một vòng chỉ khoảng 10km nhưng chả còn mấy chỗ thành nguyên vẹn cả.
    Nhìn những đoạn thành cổ bị dân xây nhà bên trên, làm thang lên xuống mà tiếc thay cho tòa thành lớn nhất Đông Nam Á này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khu vực đồn Mang Cá góc đông bắc xưa kia là để đóng quân bảo vệ Kinh thành, thời Pháp chiếm cũng đóng quân ở đấy, còn quan chức Pháp đóng ở cung Bảo Định bên ngòai Hoàng thành. Bây giờ nơi đó cũng là Doanh trại quân đội, tường thành còn tương đối nguyên vẹn (không biết do tu sửa hay xây lại).
    [​IMG]
    Và một số đoạn dân chưa kịp chiếm
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhưng cảnh hoang lương thì không thiếu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chao bac Chito !
    Minh la nguoi moi , minh doc topic cua ban minh thay that xuc dong vi Bac rat hieu cuoc song va ngu hinh bat quai phai khong nhi?
    Lam sao bac gio the , anh Bac chup diep nhu dan chyuen nghiep vay. Toi than phuc va cho su tra loi cua bac day? Toi tang bac va moi nguoi buc anh nay nhe[​IMG]
    Doi nguoi cung chi nhu the ma thoi , hay co gang len nhe hoi moi nguoi .
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đau lòng quá nhỉ? Có ông anh quý thế mà anh iếc quái gì chỉ vui vẻ sung sướng một mình là giỏi chả thèm nhớ j đến con em tội nghiệp
    trăng với hoaaaaaa, mây với mưaaaaaaa đẹp thì đẹp nhưng đau lòng quá
  8. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em ở HCM ko tham gia được với các bác buồn ghê.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy ngày mạng chập cheng, giờ mới vào được mạng.
    Mấy hôm nay bão số 8 đổ bộ miền Trung, nhận được nhiều tin nhắn từ Huế ra rằng Huế đang bị bão hoành hành. Mọi nhà đều tích trữ lương thực thực phẩm để đề phòng những ngày không ra khỏi nhà được. Khổ thân xứ Huế thế đấy.
    Quả thật xưa kia các vua Nguyễn chọn Phú Xuân làm kinh đô chỉ vì mục đích lưu giữ thành quả của các đời chúa Nguyễn, chứ vùng đất này trên thực tế không phải là nơi đắc địa để làm Kinh đô một đất nước. Trên dải đất Việt Nam, ít có vùng nào khí hậu khắc nghiệt như vùng Bình Trị Thiên này. Nếu vượt Hải Vân vào Đà Nẵng, khí hậu đã khác hẳn, mà ra Bắc Hà cũng ôn dịu hơn nhiều.
    Khúc Huế là nơi bề ngang đất nưóc rất hẹp, gần với Lào, lại cũng gần cửa biển. Mùa hạ thì gió Lào nắng cháy, mùa thu thì bão lớn, lũ lụt, mùa đông cái rét cùng với những cơn mưa dai dẳng khiến cho con người dễ đau ốm, các công trình bằng gỗ cũng dễ bị hủy hoại.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Theo các sách ghi chép, thì khi chọn Phú Xuân làm kinh đô Đàng Trong, các chúa đã lấy nơi này vì :
    - Phía trước có Bằng Sơn giống như bình phong che chắn. Về sau đổi là núi Ngự Bình.
    - Phía trước có sông Hương, hai bên có cồn Hến và cồn Dã Viên là Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ chầu vào,...., cùng nhiều yếu tố khác.
    Tuy vậy, xét ngược lại, thì phong thủy đó cũng chưa chắc là đắc địa. Chẳng hạn Ngự Bình là bình phong mà lại cao hơn hẳn tất cả mọi công trình trong khu vực Huế. Hơn nữa Ngự Bình đất không tốt, rất khô cạn, nên bình phong thiếu cây, trơ trọi.
    Sông Hương đẹp thật, nhưng khi mùa lũ đến, do sông ngắn, chảy quanh co, địa hình dốc nên dễ tràn bờ, tạo thành lũ lụt hai bên bờ sông.
    Thời vua chúa xưa kia, do rừng chưa bị chặt phá nên ít lũ, còn giờ đây, mỗi trận mưa to, mỗi lần bão đến, là đền đài cung điện gì cũng ngập chìm trong nước cả.

Chia sẻ trang này