1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Vào SG 1 chuyến chớp nhoáng, chẳng thể đi đâu xa, đành lên Củ chi ngắm nghía một chút địa đạo Bến Dược. Huyện Củ chi chỉ có diện tích độ 135km2 vậy mà trong chiến tranh chịu đựng một lượng bom đạn khổng lồ. Người dân ở đây vẫn tồn tại được trong những điều kiện ngặt nghèo nhất của chiến tranh. Để làm được điều đó, không thể tồn tại trên mặt đất đã bị cày xới tan hoang, chỉ còn cách duy nhất là chui vào lòng đất. Đất Củ chi nghèo chất dinh dưỡng nhưng lại rất rắn chắc, thích hợp cho việc đào công sự hầm hào và địa đạo. Mạng lưới địa đạo dài hằng trăm km chằng chịt như mạng nhện và gồm nhiều tầng. Trong lòng nó là cả một quần thể cư dân sinh hoạt và chiến đấu như 1 xã hội trên mặt đất. Bom B52, pháo khoan, chó săn, hơi ngạt, súng phun lửa... đều đã được dùng nhưng vẫn không phá huỷ được hoàn toàn hệ thống địa đạo này. Tất nhiên là tổn thất thì cũng cực kỳ to lớn. Đền tưởng niệm Bến Dược được xây dựng ngay trên vùng đất máu lửa này.
    Toàn cảnh đền Bến Dược
    [​IMG]
    Nhà bia trên có khắc một bài văn tế đọc rất xúc động
    [​IMG]
    Ngọn tháp chính
    [​IMG]
    Đền chính. Trong đền có các bẳng đá khắc tên những người đã ngã xuống tại Củ chi, gồm du kích bộ đội địa phương và những người lính các tỉnh khác trên toàn quốc. Ở trong đền không cho phép chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồng đá phỏng theo rồng điện Kính thiên
    [​IMG]
    Hành lang
    [​IMG]
    Bức tranh "Đại Việt" mô tả lịch sử dân tộc. Tranh ghép bằng gạch men khá đẹp
    [​IMG]
    Cảnh Củ chi xa xa
    [​IMG]
    Khu bắn súng dành cho du khách. Em này rất máu, bắn súng K54 liên tục đủ 6 viên. Nơi đây cho bắn AK, K54, M16. Mấy chú Tây vào rất khoái giựt vài loạt nổ đùng đùng. Dân ta chả ai chơi vì đạn đắt quá.
    [​IMG]
    Có cho bắn cả Shotgun, súng bắn tỉa, đại liên .50 và trung liên M60 miễn đủ tiền trả.
    [​IMG]
    1 con UH1A Iroquois rất thông dụng hồi chiến tranh
    [​IMG]
    Bộ đội giải phóng và nữ du kích Củ chi. Tượng to bằng người thật
    [​IMG]
    Cửa vào địa đạo. Đây thực ra là cửa khoét sau này dành cho du khách.
    [​IMG]
    Đây là cửa thật sự thời chiến tranh. Khi chui xuống phía dưới có 1 quả mìn. Đề phòng bị Mỹ bám theo, du kích sẽ cho quả mìn này nổ làm sập cửa hâm và bít lối vào. Họ sẽ sang các ngách hầm khác và sử dụng cửa khác. Mỹ nhìn cửa này chắc khóc còn tớ cũng không hiểu làm sao người ta chui lọt được. Tuy nhiên biệt kích Mỹ cũng có sử dụng 1 loại lính chuyên đánh địa đạo gọi là chuột cống-chỉ sử dụng súng ngắn Colt45, đèn pin và dao găm cứ thế bò vào đánh địa đạo. Các cửa hầm và lỗ thông hơi hay được du kích xé nhỏ quân trang Mỹ bỏ lại rải xung quanh để đánh lạc hướng chó săn.
    [​IMG]
    Vào địa đạo
    [​IMG]
    Trong lòng địa đạo ngột ngạt tối om và rất nóng. Ai nhỏ người có thể khom lưng còn không phải di chuyển bằng cách ngồi xổm. Rất mỏi và mồ hôi ra ướt khắp người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm 1 kiểu trong lòng địa đạo nào
    [​IMG]
    Lên thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày trước các địa đạo nối với nhau liên tục và nhiều tầng. Hiện tại chỉ một số đoạn ngắn và gần mặt đất được dùng làm du lịch. Đương nhiên có những chố khoét rộng ra làm thành các gian phòng dưới mặt đất. Nói chung cả khu đi độ 2h đồng hồ là tham quan hết.
  2. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tuần này là tuần lễ Mừng các thầy cô!!!
    Chúc anh chittô mạnh khoẻ, tăng cường thắt chặt tình thầy chò nhé!!!!hihi
    @ Bác Hiếu lôi buj ra chạy tiếp đi chứ!!! Chị em & mọi người lâu ko được đi đâu cũng bồn chồn lắm lắm!!!!!

  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ nhà giáo - em cũng vào bon chen chúc mừng anh Chitto, chúc một tuần lễ vàng nhiều hoa và những nụ hôn!
    Em nhớ một bài thơ mà quên tên tác giả, chép vào đây làm quà tặng anh
    Cái roi mây
    Sự nghiệp bắt đầu từ hôm nay
    Thầy thường biểu...
    Mà sao lúc ấy tụi con không chịu hiểu
    Thầy ơi...
    Con chập chững lần đầu tiên trên đường đời
    Với cái đầu ngỗ nghịch
    Sống với những điều mình thích
    Để một lần..
    Thầy rút cái roi mây
    Con nhớ thầy, con nhớ bàn tay
    Thầy đánh, con mới nhận ra tay thầy yếu lắm
    Trách nhiệm tình yêu hằn thành gân tay chặt nắm
    Thảng thốt giật mình những lằn roi trong vở của con
    Những lằn roi xưa ấy vẫn còn
    Con ơn thầy bằng sự có mặt hôm nay ở giảng đường đại học
    Mỗi lần giở sách là một lần con biết khóc
    Bởi nhớ một ngày....
    Thầy rút cái roi mây....

    Sao này tẩu hỏa nhập ma nên không nhớ được bài nào hay ho hơn để tặng anh. Dùng tạm vậy!
    CHÚC MỪNG HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO!
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trước hết, xin gửi một lời cám ơn, và một lời xin lỗi.
    Đến hôm nay mới viết được lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã chúc mừng Chitto, bằng lời, bằng .... quà, bằng cả ý nghĩ nữa.
    Năm nay cũng đặc biệt, khi ngày của mình đến thì không ở nhà, mà đang du lịch. Quyết định đi cùng mọi người chỉ có được vào buổi tối trước hôm đi. Rất tiếc rằng vì quyết định đó có được quá muộn nên đã ảnh hưởng đến một số người bạn, khiến một số người không tham gia được chuyến đi. Không biết nói gì hơn lời xin lỗi.
    Chuyến đi làng Việt Hải - Cát Bà, lúc đi trời khá lạnh, về ấm hơn. Thời tiết thuận lợi cho việc treking cũng như mọi việc khác !!!. Đặc biệt là được xem các tiết mục văn nghệ đón chào ngày 20/11 của Việt Hải.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cũng không biết các bác có định lập riêng topic cho chuyến đi này không, mà hơn 1 ngày rồi không ai động tĩnh, nên tạm gửi ảnh vào đây cho đỡ bị loãng. Post những bức ảnh cảnh là chính, về một vùng đã từng được viết trên báo là nghèo thuộc loại nhất Việt Nam. Những gì nhìn thấy không giống bài báo nữa....
    Đường từ bến phà Cái Viềng về thị trấn Cát Bà
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một cung đường chạy ven biển. Biển nông và đục

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bãi Cát Cò 1

    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thị trấn Cát Bà

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tên cướp biển béo ị xấu xí
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 29/09/2006

Chia sẻ trang này