1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oạch, nại có thêm một ku Độc hành lòng vòng nữa rùi. Ku này chạy điên đấy chứ. Mấy em Gà xinh tươi đâu rồi vào nàm quen với anh này đi.
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lại họ hàng nhà Độc hành lòng vòng đây. Hí hí, chị yêu máu đổ ơi, iem là iem rất thích nhưng anh chuyên đi lòng vòng . Không biết ku anh em họ hàng nhà lòng vòng này có yêu cầu chiều cao 1.60m không nhỉ? Hị hị, nhỡ chú nì lại yêu cầu 1.65m thì em chỉ còn có nước đi cà kheo. .
    Anh mirage love ơi, anh post ảnh lên cho mọi người xem đi, em chưa được đi Lạng Sơn bao giờ nên cứ hóng hớt muốn xem ảnh. Mà anh đi giỏi quá cơ, một ngày đi được những 500km. Hic hic, bái phục, bái phục . Mà sao anh không kiếm một em gái xinh tươi ngồi đằng sau cho đỡ bùn tủi nhể? Lúc nào rảnh anh nhớ post ảnh cho mọi người xem nhá không thiên hạ lại bảo anh giống anh lông vượn........
  3. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký độc hành 1 ngày
    Lâu rồi mới lại lấy xe ra chạy một mình. Cũng là để lấy lại cảm giác thời còn chưa biết đến box DL là cái gì. Sáng ra vẫn còn băn khoăn xuôi Nam hay ngược Bắc. Cuối cùng chọn Lạng sơn, vùng đất cũ có nhiều kỷ niệm. Hành trình dự định là lên chơi Mẫu sơn rồi về qua Sài hồ. Theo 279 và 1B sang 3 huyện Văn quan, Bình gia, Bắc sơn rồi về Yên thế thăm nhà cụ đề Thám.
    Sáng chủ nhật mà đường 1A vắng quá. Mình vít ga lên 80km/h. Ông ổng hát trong chiếc mũ bảo hiểm. Cứ gào thật to vì trong cái gió vù vù thế này chẳng có thằng bỏ mẹ nào nghe được. Dừng lại ở Kép để ăn sáng. Gọi trứng vịt lộn không có vì đang cúm gia cầm. Chán, định đứng dậy cắp đít bỏ đi. Nhưng nghĩ đường còn dài, đành húp tạm bát cháo nhạt tọet. Nghiệm ra rằng vừa đi vừa miên man hát thì chạy rất bốc. Thằng bé bèn áp dụng triệt để.
    Xe đến LS, rẽ phải đi Lộc bình theo đường 4B. Qua trại cũ giờ đã thành Nhà khách lương thực. Quán em Hoan vẫn còn. Hồi trước mấy thằng thường rủ nhau ra đấy uống rượu. Bây giờ vào chắc em chả nhận ra được mình. Đường 4B thì vẫn thế, xấu và không được tu sửa gì. Bản Ngà đây rồi, không biết ra tết có nên lên thưởng thức thú ăn thịt lợn quay lá mắc mật chấm muối tiêu. Từng gói một nóng hổi đựng trong lá chuối rừng, hơi còn bốc nghi ngút. Ăn bốc thôi, cứ mỗi miếng lại một tợp rượu Mẫu sơn đi cùng. Say thì ngả lưng ngay ra thảm cỏ sườn đồi làm một giấc. Dậy mặt mũi còn đỏ bừng, sốc lại cổ áo trong cái giá rét đầu xuân rồi chếnh chóang dìu nhau về. Mũi xe Bonus dúi dụi vào góc taluy. Lôi được cái xe ra cả lũ say còn nhe răng cười.
    Đường lên Mẫu sơn cũng vắng tanh. Sao thế nhỉ, hôm nay chủ nhật cơ mà? Thôi thì cứ thong thả. Cảnh đẹp quá. Nắng hanh nhạt và từng cơn gió cứ lạnh dần theo độ cao. Thông xanh mát trồng khắp nơi. Mai kia sẽ lại như đường lên Tam đảo. Nhưng con dốc này chỉ thoai thỏai và không nhiều cua tay áo. Trời mù nên cảnh vật cứ mờ mờ. Những con đường mòn nhỏ ngoằn ngòeo xuống bản. Chẳng biết đâu là chỗ trồng giống đào Mẫu sơn nổi tiếng? Khu du lịch vắng tanh vắng ngắt. Độ chục xe máy và 2 ô tô, tất cả đều mang biển 12 đang đỗ. Mấy đưa nhóc chào ?oHello?. Bỏ mũ ra nghe một giọng người nhớn: ?oViệt nam ấy mà? Bật cười. Chạy thẳng đến tháp antenne nhưng không được leo lên. Mất cả hứng. Phi ra bờ vực đứng hứng gió lạnh và thử chụp vài kiểu nhưng hình không lên nổi vì mù quá. Thôi ta quay lại. Xe tắt máy thả dốc trôi từ tốn. Cảnh vật như phim quay chậm. Tha hồ ngắm nghía.
    Cậu bảo vệ trông xe chợ Đông kinh gọi giật mình lại. ?o Không ai trông đồ đâu?. Thế là vai vác ba lô, tay xách mũ bảo hiểm cùng chen lấn. Mình vốn chẳng nhỏ bé gì, hôm nay lại càng cồng kềnh quá thể. Cứ va quệt lung tung. Nhiều ánh mắt khó chịu và những lời càu nhàu khi đi trong chợ. Đành lờ đi vậy. Có ai đó nắm khủyu tay. Quay lại hóa ra chú T, GĐ dự án ngày trước. Chú vồn vã? Tao bảo nhìn dáng đúng là mày. Sao lại lang thang ở đây?? Chú lôi tuột ra ngòai quán, đã sẵn lố nhố một số người. Hỏi han đủ thứ chuyện và bảo anh em đi cùng. ?oThanh niên phải như thế?. Mình cười gượng ?Như thế hay không thế thì cũng đến thế thôi mà chú?. Chia tay chú, thời gian còn ít quá. Chạy vội vào mua mấy thứ đồ dùng nhà bếp theo giấy ghi sẵn. Mở ba lô ra nhét tất cả vào. Khóac lên vai nặng trĩu tòan sắt với thép. Kệ, ta đi nào.
    Đường tốt không về, chọn đường cũ qua Sài hồ. Mình nhớ là mùa này cúc quì nở rộ. Từng vạt cứ vàng rực lên trong nắng chiều bên sườn núi. Vứt xe đấy leo ra bờ vực làm mấy kiểu ảnh. Dân tình cứ ngó nghiêng nhìn vì mình vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm.
    Xuống Đồng mỏ rẽ vào 279. Con dốc ngắn chả bõ bèn gì. Địa hình vùng này chỉ trồng tòan na với đu đủ. Hợp chất đất nên quả ăn rất ngon. Chỉ được 1 đọan tử tế, 25km vào Tu đồn đường tòan đá hộc. Xe nảy tưng tưng. Cái ba lô nặng trĩu siết vào vai đau nhừ. Không hát được nữa vì phải tập trung vào tay lái. Cứ men theo rãnh 2 bên đường mà đi nhưng tốc độ quá chậm, có 20-25km/h. Thế thì lại lao ra chính giữa. Vọt lên 40km/h ngay. Xe rung bần bật. Nhớ lại đọan Nho quan và chuyện tổ chức cuộc đua xe đạp không yên cho chị em trong box. Bật cười một mình giữa đường. Cảnh vắng lặng và không có gì đặc sắc. Núi đá vôi liên tiếp nhau, đã quá quen mắt rồi. Chà thế là mình mất cả tiếng cho cái đọan đường khủng bố này. Ra đến 1B đường tốt hơn nhiều. Xe bon bon về thẳng Bình gia. Lang thang vào thị trấn xem cho biết. Trời sắp tối rồi. Chắc kế họach không trọn vẹn. Vào đến Bắc sơn thì đã tối mịt. tắt nắng một cái là trời lạnh ngay. Thị trấn to hơn Bình gia nhưng cảnh cũng na ná. Không biết khởi nghĩa BS ngày xưa ở chỗ nào. Chả có thời gian vào xem bảo tàng huyện.
    Phóng về Thái nguyên thôi. Con đường hun hút đến 75km trước mặt. Trời tối đen như mực. Thỉnh thỏang mới thấy một ánh đèn pha ngược chiều. Càng lúc càng lạnh. Sương xuống nhiều mờ mờ trước pha xe. Sờ tay thấy ướt cả mũ. Thấy cái bia ven đường, lại nghĩ đến chuyện ma quái đường rừng. Ngòai mình ra thì chả có ai. Như trong Liêu trai ấy nhỉ. Xe vẫn lao vun vút. Ánh pha lấp lóang không chọc nổi màn đêm đen kịt của núi rừng. Dừng xe xuống nghỉ. Yên tĩnh tuyệt đối và bóng đêm tuyệt đối. Một lát nghe tiếng xe máy rất nhỏ và cả tiếng vó ngựa. Rồi ánh pha xe và 2 con ngựa bạch theo sau. Giương máy ảnh lên chụp vội 1 kiểu trước khi tất cả khuất sau góc cua. Lại đi tiếp.
    Hết đèo rồi. Ta lại phóng tít. Khúc ngoặt gấp quá, tí đâm vào hộ lan. Vẫn bình tĩnh phanh được chứ không nằm lại giữa rừng hoang. Chay như điên, qua Đình cả rồi vào Thái nguyên. Kế họach vào thăm cụ Đề hỏng cả. Để chuyến sau vậy. Kiếm một quán ăn chui vào. Ah nó có trứng vịt lộn, thế thì phải chơi 4 quả cho bõ. Thêm 1 bát cháo lươn và 1 chai tăng lực, cảm thấy huyết quản lại dồi dào sinh lực. Điện thọai reo, V gọi: ?o Ra Mimosa đi, tao với thằng N ngồi đây rồi?. ?oRa thế chó nào được?, Tao đang ở Thái nguyên?. Xem đồng hồ, đúng 9 rưỡi.
    Tay chủ quán ra sờ nắn xe. ?oAnh về Hn chắc độ 2 tiếng nhỉ? Còn 80 cây nữa.? ?oHơn 1 tiếng thôi ông. Đường tốt mà.? Ăn xong thấy người ấm hẳn. Lại hùng hục lao đi, lại hát.
    Phố xá đây rồi, vẫn đông vui tấp nập. thế là chưa muộn lắm. Còn kịp gửi xe chứ không lại vác đi xa thì mệt lắm. Leo lên nhà, gặp bu chặn ngay. ?o Con có mua các thứ đây rồi. Đúng yêu cầu nhé.? Thế là khỏi bị nghe bài đi xa về muộn.
    Xem đồng hồ, 10h45. Tắm rửa rồi vào net cái đã rồi mới ngủ. Thế là kết thúc một ngày.
  4. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác việc quái gì phải hành xác kinh thế!!.... Các em nó trẻ người non dạ, có mắt mà không thấy Thái Sơn, bác đừng chấp, he he
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 29/11/2005
  5. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Bác Vova thật là!!!
    Em thiết nghĩ, việc chạy một mình cũng là một cái thú hay. Nhưng có lẽ chỉ dành cho các chú một trở thành hottest man của box thôi. Bác chạy với mọi người, vừa được nói chuyện luyên thuyên, vừa có người cười hô hố sau những chuyện bác kể, có phải là thú vị hay không???
    Em chỉ dám nói thế thôi, còn nếu bác vẫn ưa liêu phiêu một mình thì đành chịu.
    Nhưng nói thật là em vẫn ấn tượng đợt bác chạy gần 10km trong mưa gió để kéo mấy đứa ngây ngô chúng em trong đợt đi Hà Giang năm ngoái. Mới thế mà đã gần một năm rồi. Không biết cbn năm nay có chọn Hà Giang, Lũng Cú để ngân nga happy new year không?
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Độc hành có cái sướng riêng của nó ! Mỗi người một kiểu mà .
    Cảm giác đơn độc , liêu trai giữa rừng núi thật phiêu không tả bằng lời được ?!
    Cái cung mà chú _máy bay _ là anh cũng khoái , đã định chạy rồi đấy .
    Chú phi hăng quá ! Lại còn lên cả Mẫu sơn nữa , sao không vào tắm lá thuốc của mấy anh Dao ? Ngày chạy 400-500 km cũng được , mà sao anh hỏi không trả lời , chú là ai ấy nhỉ ? Giọng hơi giống giống . . . Nhưng đi thì không phải , mọi khi có thêm chị em bám sau cơ mà . . .? ? ?
  8. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Độc hành có cái sướng riêng của nó ! Mỗi người một kiểu mà .
    Cảm giác đơn độc , liêu trai giữa rừng núi thật phiêu không tả bằng lời được ?!
  9. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    dạ, em chào bác Dugia, lâu rồi chả thấy bác đoái hoài đến bọn CBN này nữa. Em nghe phong phanh cái vụ Thắng Cố rồi nhá, :D, t7-cn này nếu bác k chạy Sơn La cùng mọi ng, ở nhà có đi nhậu nhẹt đâu gọi em cái . iem xin trả nhời nà cái não máy bay, hay còn gọi nà vôva, hay còn gọi nà Chính Uỷ vốn đã và đang giữ chức Chủ tịch f19 đấy ợ - bác ấy bây giờ chuyển phom để giống anh Đông Hải Long Vương, vì khinh thường phận nữ nhi không lên cầm lái cho bác được những lúc bác buồn ngủ hoặc buồn ............., đã thế còn chê bác hát kô hay, bác kể chuyện k thèm cười, hoặc chê bác hôi, bác bẩn mỗi lúc mặc duy nhất một bộ quần áo đi đường. Lần trước bác ấy đi Mường Lát đèo em bảo " đã ngồi sau còn lắm vẹo, em lên đèo đi" - hehe, thế là em chịu chết.
    @ bác Vôva: cái ảnh chụp đường ngoằn nghèo đẹp nhẩy. Mà nói chung đi là cứ đi thôi phải không bác, đứa nào nói ngang nói dọc mặc kệ nó, đi chung hay đi riêng, cũng thế thôi nhẩy, miễn là ta vui
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác mirage hôm đấy đi mà không gặp trưởng đoàn của bọn em nhỉ? Cũng có một nhóm đi Mẫu Sơn ngày hôm đấy nhưng không chạy được nhiều và cũng không có hiếu như bác. .

Chia sẻ trang này