1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Kinh sợ thật, thiên hạ bây giờ náo loạn. Em nghe bác Vova viết bài mà cứ như thấy Đông Hải Tráng Sỹ sống lại. Bây giờ bác cũng độc hành cơ đấy,,,,chẹp chẹp thiên hạ đại loạn...
    Nào Việt Hải tí nữa đi cho đỡ ngứa bẹn vẫn còn mấy cái ảnh chưa post đây
    Phóng Sự ảnh Vịt Hải của nhóm 3 xuất phát từ Hà Nội.
    Sau khi ngồi dật dẹo trên xe Hoàng Long từ HN-HP cả bọn lục tục đái ị ở điểm tập kết đổi xe ra bến đi Cát Bà, đúng là một chuyến đi sang trọng, xe đưa kẻ đón, nhàn nhã sạch sẽ không vướng bụi trần. Vèo một cái chiếc tàu cánh ngầm đã đưa anh em về đến Cát bà sau 30''
    Cát bà trong tầm mắt
    [​IMG]
    Đến bến lại nhàn nhã lên xe ô tô ngắm biển trời bao la. Chú Sơ cèn cũng lôi con ống kính to tổ bố gác lên cửa sổ ô tô ngắm biển trời. Máy em thì đểu thôi nhưng cũng xin góp vui 2 tấm hé hé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn đến trước đã ở CB chuẩn bị nghênh tiếp các khách VIP đang trên đường đến kiểm tra tình hình. Do tính chất đoàn 1 toàn trai già gái trẻ và đoàn 2 toàn gái già trai trẻ nên 2 đoàn mong ngóng nhau thắm thiết. Đoàn đến trước có Chú Lê, chị Katyko, anh Vova, Tút, Chíp, anh Vi tiểu tiểu, Pink, Chít toi và bạn chít toi. Đoàn đến sau có Sơ Kèn, Ngọc, Ivồ, Khốt, chị Chiu, Hạnh.
    Đoàn 1 thì thân gió dặm trường nhưng được cái ăn uống thong dong, đoàn 2 thì an dưỡng trên xe Hoàng Long nhưng đến đâu là phải ăn hùng hục ở đấy. Ăn nhanh lòi mắt để kịp tiến độ lên đường.
    Vâng lên đường ngay đây, 14 con xe ôm nối đuôi nhau chạy vèo vèo từ trung tâm Cát bà ra bến Bèo để anh em chính thức đi vào con đường cướp biển lênh đênh. Lên thuyền thôi, ra khơi kẻo tối rồi, chúng mình sang Hồng Kông nào,..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thuyền chạm bến Việt Hải, cả đoàn ngỡ ngàng trước con đường bê tông thẳng tắp lự men theo bờ biển. Hình như báo nói đây là làng nghèo nhất Việt Nam muh, ùh thì thế thì thế, ai ị tè thì làm nhanh rồi chúng mình trekking nào. Đoàn quân đi rùng rùng trong tiếng hát chói tai của Chip Hôi, khiếp đã hôi lại còn hay gào thét.,.. thế mà chả hiểu làm sao bác Lê lại cứ chăm bẵm CHíp chằm chặp. Ngay giờ phút đầu tiên đặt chân lên Việt Hải bác đã xông pha vặt 1 cái lông to tướng cho Chíp hôi gài vào ba lô... tay bác chảy máu đầm đìa nhưng bù lại Chíp nhà ta có cái lông to đùng đung đưa, chọc hết vào cổ người này đến mặt người khác... chẹp chẹp.
    Trời tối nhanh, cả đoàn cứ theo con đường bê tông trắng lấp loá dưới ánh trăng. Đoàn người đen xì bé tí xíu cười nói râm ran, chả hiểu sao còn có người có thể độc hành lòng vòng được.
    Buổi tối ở Việt Hải vui, vui nhất là được ăn H5N1 xong cả đoàn khoác tay nhau đi dạo, xem ca nhạc, ngủ nhà sàn... thật không có thú vui nào tinh tế thế này, không có chuyến đi nào lại tao nhã được như đêm nay he he...
    Đêm đã về khuya, 10h là cả làng tắt điện. Sau khi chị em canh cho nhau tắm rửa ( vì ở Việt Hải không có cái gì gọi là cái cánh cửa hết), thì cả nhà ngả mâm cờ bạc. 2 mâm cờ bạc sát phạt dưới ánh nến còn bác Lê làm chân điếu đóm cả đêm, cuối cùng được anh em trả công cho 500đồng. Đúng là dân du lịch bạc bẽo...
    Sáng hôm sau đoàn công tác chính phủ tiếp tục lên đường, xuyên rừng quốc gia để quay về Cát bà. Lại có một cái mốc đặt ra cho lũ nhóm 2 là phải về trước 3h để đi tàu cánh ngầm về Hải Phòng. Thôi phía trước là rừng sâu núi thẳm đi biết đâu ngày về chụp cái ảnh kỷ niệm trước khi lên đường
    Đoàn công tác chính phủ
    [​IMG]
    Qua làng đoàn bắt đầu đấn thân ngay vào con đường tơ lụa, à nhầm con đường lau sậy. Cảm giác nó cứ thú thú thế nào í bà con nhỉ he he... anh em không ngớt xuýt xoa về sự tinh tế của chuyến đi.
    [​IMG]
    Đi qua rừng thì bắt đầu lên núi, cảnh vật đẹp như trong rừng núi he he...
    Đến đây mạng lỗi, tí post tiếp...
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 1*, vì:
    - Sự thay đổi kỳ lạ
    - Ảnh chụp xấu
    - Lâu rồi không viết gì
    - Tớ không spam, nhé mod - Trekking thật tuyệt nhưng không đến lượt mình ()
  3. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa làm một chuyến lục hành Mẫu Sơn, Lũng Vài- Lạng Sơn!!! Gửi tặng nhà mình mấy bức ảnh:
    Một con sông khá đẹp, KO biết là sông j ` anh mirage nhỉ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nó chính là sông Kỳ Cùng đấy !
    Hoá ra chú Hieufh đấy hả ?!
    LÀM ANH MỆT ĐẦU QUÁ !
    Đúng là chú này nhí nhảnh thật !
    Anh chịu chú !?
  5. ohh_no

    ohh_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ bác Vôva: cái ảnh chụp đường ngoằn nghèo đẹp nhẩy. Mà nói chung đi là cứ đi thôi phải không bác, đứa nào nói ngang nói dọc mặc kệ nó, đi chung hay đi riêng, cũng thế thôi nhẩy, miễn là ta vui
    [/quote]
    Box du lịch bây giờ không đi chơi nữa, chuyển sang nói cạnh khoé nhau nhỉ? ha ha ha. Đọc bài thấy cotdien nói hay lắm, cũng đáng vote 1* nhỉ. Cotdien có khi nên chuyển sang box chửi nhau mà làm mod, he he he. Mà cotdien là man mà cũng có mồm ngang mồm dọc sao.
  6. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Box du lịch bây giờ không đi chơi nữa, chuyển sang nói cạnh khoé nhau nhỉ? ha ha ha. Đọc bài thấy cotdien nói hay lắm, cũng đáng vote 1* nhỉ. Cotdien có khi nên chuyển sang box chửi nhau mà làm mod, he he he. Mà cotdien là man mà cũng có mồm ngang mồm dọc sao.
    [/quote]
    ủa, cái bạn nhí nhảnh này mọc đâu ra thế? iem nói cạnh nói khoé ai và chửi nhau gì đâu ?????????? Chả hiểu gì cả!!!!!!!
    Còn cái đoạn tô vàng , để nhí nhảnh cá cảnh hiểu rõ, tớ giải thích cho mà nghe " đứa nào nói ngang nói dọc = đứa nào can ngăn cũng mặc kệ" - hiểu không hở bạn? Mà thực ra mấy cái câu đó chỉ có tính chất động viên ng ta thôi mà, bạn nhạy cảm quá làm gì? Hay là bạn nằm trong số những ng nói ngang nói dọc bác vôva????? Thế nhé, tớ với bạn k quen biết, nên tớ mong chúng ta tránh những va chạm không cần thiết.
    ah, còn sao siếc ý mà, , buồn cười thế, nó đánh giá đẳng cấp à? hay để làm gì hả bạn? Mai mình vote cho bạn 5* nếu bạn thích, mình còn vài nick nữa cũng vào vote cho bạn luôn.
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Các em trong đoàn công tác chính phủ trông được đấy nhỉ
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đây, mấy cái "sinh hoạt tập thể" đây
    Bãi Cát Cò này
    [​IMG]
    Lối vào Việt Hải này
    [​IMG]
    Tắt đèn để sinh hoạt cho ấm cúng này
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cảnh Việt Hải khác xa so với bài báo bạn Q gửi cho em bác CHit Toi ạ. Đỡ tiếc.
    @bác Chủ tịch: đề nghị lần sau bác có hứng độc hành thì post ảnh bằng nick của bác nhé. Nàm em cứ tưởng có thêm anh song sinh với DHLV.

Chia sẻ trang này