1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Chết cười lão Đú già này. Em đang nghịch các chế độ khác nhau của máy để chụp lăng nhăng bót chơi. Lão phang ngay cho 1 cái tâm trạng lày lọ. Đi cả ngày tối mới về bật máy lên xem. Cười tí nữa vãi peeeeeeeeeeeeee. (Mượn bản quyền em Linh vồ).
    Không biết các NT khác thế nào chứ NT Sông Bôi không đến nỗi xa tít mù tắp thế mà để xảy ra tình trạng chị em phòng không đến độ phải đi xin con. Có lẽ chủ yếu là do thời chiến đàn ông đi trận chết nhiều. Hồi xưa đọc truyện Nga có những làng chết không còn 1 người đàn ông nào. Mà gái Nga, à quên, phụ nữ Liên xô nhu cầu nó nhớn. Cứ xem Sông Đông êm đềm lúc chồng mấy ả đi vắng thì biết. . Chú nào về đến làng thương tích đầy mình cũng được miễn là còn nguyên vẹn ... để quay số điện thoại- à mình lại quên, hồi đấy thì làm vẹo gì có điện thoại, nhưng ý là như thế, thì nhất quả đất.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi lả lướt nhẹ nhàng trong cái tiết trời tuyệt diệu-thế này mà đang tâm ngồi nhà thì thật quả có tội, tội rất to là đằng khác. Thằng W mày phải cảm ơn anh lôi mày đi không thì chị em đã sắp sẵn cho mày một công việc khổ sai là nhặt và rửa rau cả chiều. . Qua NT Đồng giao định ghé vào mua dứa nhưng chẳng có ai bán. Hình như họ mang hết ra ven QL1 thì phải. Hơi đâu chạy ngược lại 30km vì mấy quả dứa ranh.
    [​IMG]
    Vài tấm ảnh về hồ Đồng chương-Nho quan-Ninh bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái hồ này cách đây 8 năm tắm tr.... ở đó, thích phết !!!
    Nho Quan - Ninh Bình có rất nhiều hang đá tự nhiên hấp dẫn. Cả vùng này có nhiều cảnh đẹp, núi đá vôi, đầm nước, rừng.
    Nho Quan Rịa, Nho Quan Me, những địa danh này 2 thế kỷ trước là cả một nỗi kinh hoàng cho khách lữ hành. Rừng rú ngút ngàn, dã thú đầy rẫy, trộm cướp hoành hành. Những người lữ khách muốn vượt qua vùng Ninh Bình phải đi ban ngày, họp thành từng đoàn đi liền với nhau. Ai lạc đường, đi chậm thường là mất mạng.....
    Trong tập truyện ma của Thế Lữ có truyện hổ ở vùng Nho Quan, hoang sơ, bí ẩn. Giờ thì chắc chả còn con hổ nào.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Năm 2005 qua rồi. Không biết có phải vì đầu năm mới năm me, theo Madam Toét du hành mất 5 ngày Tết hay không, mà năm nay là năm lang thang nhiều nhất. Kể cả đi làm kết hợp đi chơi và đi chơi đơn thuần, hầu như tháng nào cũng có chuyến đi.
    Năm 2005 kết thúc với chuyến Lũng Cú - Hà Giang, nhưng trước đó kịp làm một vòng đảo quốc Singapore, theo lời mời không chính thức của một cậu em.
    Chuyến đi bắt đầu vào tối Noel : 24.12.2005, đến tối 29.12.2005, để rồi sáng hôm sau leo lên xe đi Lũng Cú....
    Theo ý kiến riêng của tớ, thì Singapore không nên là điểm đến Du Lịch của những người thích khám phá, mà chỉ nên là nơi tàn phá túi tiền của những con bệnh Shopping, hay hưởng thụ mà thôi. Không có nhiều điều đặc sắc để mà tìm hiểu, không có công trình lớn, không có dấu ấn lịch sử văn hóa....
    Nhưng có lẽ vì cái giá hấp dẫn của Tiger Airway mà nhiều người đổ sang đó hơn chăng???
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khi xuống sân bay Chiangi thì đã quá nửa đêm Noel, và ngày hôm sau là ngày Noel. Không khí lễ hội khắp nơi.
    [​IMG] [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dưới những bãi cỏ là chim chóc, và rất nhiều cò. Những cánh cò trắng trong ca dao Việt Nam, mà giờ đây ít thấy hơn trên đồng lúa Việt.
    (Gần đây cò đã nhiều hơn, một cảm giác thật yên bình khi thấy những cánh cò).
    [​IMG]
    Là một hòn đảo nhỏ, diện tích chưa bằng tổng diện tích Hà Nội, nên "Singapore River" không phải là một con sông thực sự, mà chỉ là một lạch biển từ ngoài ăn sâu vào giữa đảo. Trên đó không có dòng chảy, không có nước ngọt, tàu bè qua lại....
    [​IMG]
    Trên dòng nước đó, lập lờ khá nhiều rác. Rác gồm lá cây rụng xuống, và rất nhiều những túi nylon, vỏ lon nước, vỏ các bình xịt - phế thải từ một đêm Noel vui vẻ. Hình ảnh một Singapore sạch nhất thế giới có lẽ đã dần lui dần vào dĩ vãng, khi làn sóng du lịch và nhập cư tràn đến đây trong mười năm qua....
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tuy vậy, những khoảng cây xanh cũng rất dễ chịu.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Biểu tượng
    [​IMG]
    Của một thành phố hiện đại
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dấu ấn thời thuộc địa

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này