1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    6h30'' sáng..tập trung tại nhà hát lớn...đã dự trù chương trình bằng một quả xe 30 chỗ rồi mà đến giờ G trưởng đoàn Windy vẫn bị choáng kêu oai oái bắt đền vì có thêm một vài đồng chí đòi cho đi, nếu không cứ đứng trước đầu ô tô để ăn vạ...thậm chí tiểu thư TheMay còn sẵn sàng nộp 1000K để được góp ngọc mông trên hành trình hú hí...đủ để thấy một chuyến đi đầy hấp dẫn đang đón chào....
    Hãy chờ các chiến binh của chúng tôi viết nhật ký nhé, tôi xin góp lời bằng những bức hình kỹ thuật số.
    Các giai đoạn từ Hà nội đến dải Ngân Hà bao gồm:
    8h sáng: Hà nội - Hải dương ( Cái đoạn ăn sáng với bánh cuốn chả, phở bò, bánh dầy giò..hôm đấy đồng chí nào giấu bánh dầy giò để ăn một mình, bây giờ về rồi khai ra?)
    10H 30" sáng: Hải Dương - Bãi Cháy: Trưởng đoàn thông báo bằng một sự hối lỗi tột độ: Xin lỗi các đồng chí rằng thì mà là chúng ta phải ăn trưa trước khi qua phà sang Hòn Gai vi vi vu vu...lang thang ở Bãi Cháy độ 30" để nhà hàng chuẩn bị một bữa trưa hoành tráng. Và rồi...
    11h: Ăn trưa thật!
    Giữa trưa: Qua phà sang Hòn Gai, qua núi qua sông qua đồng lúa chín, qua cọc 6, cọc 8, Cẩm Phả và một số mỏ than nổi tiếng mà tớ không biết rõ lắm...
    1h30" Đến cảng Vân Đồn, bước vào dải Ngân Hà mà thiếu mất vài con gà theo kế hoạch.
    Đến đây, kết thúc hành trình máy ảnh cất kỹ dưới đáy ba lô nên không có vật chứng cho mọi người chứng kiến. Đành vậy!
  2. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0

    Biển chờ nắng bừng lên!
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh Chito, đây là ảnh chụp sáng T7 trên vịnh Hạ long, giờ đấy anh đang ngủ khò khò bị chúng nó chơi tú KISS bắt Toàn công công ra hun anh vài nhát vào đâu em chẳng biết, sứt sẹo gì không em cũng ko hay...thế mà đanh đá dám chê ảnh của Chủ tịch danh dự hội Hamchoi.com là than Cẩm phả! Hư quá, hư quá! Yêu cầu mời anh em đi hát karaoke để xin lỗi đi!
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống lấy sức lát còn hú và hí!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các trò hú trên nóc tàu
    [​IMG]
    Chúng nó hí trong nhà tàu
    [​IMG]
    Thậm chí, là cuộc đấu trí căng thẳng giữa đại kiện tướng Hoàng Thiên Thanh và Káp sờ pa Toàn
    [​IMG]
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mây trời sóng nước trên vịnh Bái Tử Long
    Thậm chí, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một mảnh cầu vồng ở phía trên ngọn núi, trốn vào dưới đám mây trắng. Thử căng mắt lên coi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này, trời trong biển đẹp mà không hiểu sao tàu lắc ác...khiến ối người thành fan của Li vơ phun bất đắc dĩ.....
    [​IMG]
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi, đến rồi...
    Quan Lạn là đây, các chiến binh chuẩn bị xuống tàu nào!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có thể thấy con nước khá lớn
    [​IMG]
    Nước ngập cầu cảng, ngập đôi hài xinh đẹp của các bà già gian bếp chính
    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều xe tuk tuk đang chờ nhưng sori nhé, chúng tớ đi xe ô tô to của Vân Hải company (Nói là to nhưng có 7 đồng chí vẫn phải leo lên xe tuk tuk để đổ bổ tại bãi biển Sơn hào
    Và đây, chuyến xe bão táp đã phi một balô xuống đầu windy, làm một số anh em bị điện giật tưng người, biến Toàn công công trở thành một công công có sóng (tuy lúc được, lúc mất nhưng vẫn còn có lúc...), biến một người như Luis manly lịch lãm thành một mama lành nghề và điều hàng siêu hàng, được các bóng hồng yêu quý dã man...
    [​IMG]
    Một đám hoa dại trên bãi Sơn hào
    [​IMG]
    Hạ trại
    [​IMG]
    Bon chen thêm cái cầu vồng trước khi ôm biển vào lòng, để sóng đánh úp, la hét và chơi bóng nào!
    http://img339.imageshack.us/img339/8646/192mq.jpg
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Post lại cái bon chen.
    Chiều trên bãi biển nhẹ nắng, sóng to và chỉ có chúng ta.
    Ì oạp thôi, cẩn thận không sóng đánh bay mất quần nhé, các chiến binh!
    [​IMG]
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bữa tối tại khách sạn Sơn hào.
    Các kinh nghiệm rút ra:
    * Trứng vịt rất đắt = 3000đ/ quả
    * Thức ăn khác cũng rất đắt (hic hic)
    * Dưa hấu đoàn mình ngon hơn nhiều!
    (Tuyên dương các em gái 81của đoàn ta)
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Trio đang tác nghiệp dưới trăng.
    Lúc này các phó nháy tranh nhau chụp ảnh trăng, các bạn có thể thấy tác phẩm của chito, Mr Huy và chưa thấy của gldautumn, themay....
    Thiên hạ chụp trăng, máy tớ kém, hì hì tớ đi chụp người vậy
    [​IMG]
    Liên hoan văn nghệ chờ trăng lên dưới bàn tay nhào nặn của các bên gồm:
    * MC Diễm Toàn
    * Ánh sáng Nam bư béo
    * Âm thanh Luis Thiện
    * Cùng sự góp mặt của một dàn diễn viên ca sỹ nổi tiếng như Tam ca Trio, Ngọc Báu, Phương Thanh (mỗi tội không chịu hát vì không mặc cả được cát - xê với cả BTC), Tù trưởng Bukhalo và người đẹp Pinky đến từ đỉnh FSP17.
    Cứ phải gọi là.............................................
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này