1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm đầy tiếng sấm, à quên, tiếng ngáy làm trại rung bần bật, cọc lều bật lên bật xuống mấy lần, qua những giờ phút hãi hùng ngồi chờ tù trưởng Bukhalo đi bơi lúc 3h sáng, hay những giây phút hân hoan nướng cá chỉ vàng bằng rượu theo phong cách Hoàng Cầm...Ai cũng dậy sớm để đón một bình minh dịu dàng trên biển đảo Bạch Long
    [​IMG]
    Le lói rạng đông nơi chân trời...
    [​IMG]
    Dậy thôi nào các chiến binh của tôi ơi!
    [​IMG]
    Ánh bình minh với một góc chụp khác
    [​IMG]
    Tuy nhiên, nắng đã tắt rồi, mưa thức dậy dịu êm
    [​IMG]
    Và cơn mưa tới...đành phải về nhà nghỉ chen nhau hú với hí, tạm gác lại trăng với hoa, giờ chỉ còn mây với mưa
    [​IMG]
  2. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm mấy serri ảnh của bác Chitto: cầu vồng sau cơn mưa,
    Chan!!
    Được TheMay sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 27/07/2005
    Được TheMay sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 27/07/2005
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa lớn qua nhanh, để lại trong không khí hơi lạnh và mùi mưa biển....bãi cát dài trắng phau, mịn màng như một bức tranh vẽ..những con dã tràng chạy trốn trên cát, những con còng biển rúc vào khe đá...ô hô a ha, cũng không thoát khỏi bàn tay chuyên nghiệp của tù trưởng Bukhalo...chỉ tiếc đến lúc nhậu thì số còng biển hì hụi bắt cả buổi sáng đã có cánh mà ra đi, còn có nhõn 5 con ở lại...Lần sau ta mang giỏ đi bác Lê nhỉ?
    [​IMG]
    Triều xuống, bãi đá nằm chơi vơi bên mép biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tàu Titanic vỡ tan nơi nào, sóng đánh dạt vào bờ đôi tình nhân già ham chơi.
    [​IMG]
    Ngọn núi bên bờ biển Sơn hào
    [​IMG]
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    The May ơi, mỗi lần post ảnh bạn kẹp cái link html ấy vào cái như thế này này:
    Tớ chỉnh sửa tới 2 lần rồi mà nó vẫn không hiện ra:
    Bạn gõ những cái này vào đầu cái link theo thứ tự
    "[", "i" , "m" , "g" , " ] "
    Đừng gõ cái dấu phẩy và dấu " nhé, chỉ gõ 5 ký tự liền nhau
    Rồi gõ "[", "/", "i", "m", "g", " ] ", 6 ký tự liền nhau vào cuối cái link
    Rồi post lên, thế là cái ảnh nó hiện ra.
    Còn bài của The May, mod nào lang thang trên mạng chỉnh sửa hộ chúng em cái! Xin đa tạ Mod.
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 26/07/2005
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mưa to và lớn đến nỗi, trong một căn phòng cỡ 12 mét vuông, chúng nó chơi tú hôn, chơi chắn, nằm ngủ và cổ vũ nhau nói phét....Thế rồi có 5 nàng tiên quyết định cưỡi mây cưỡi gió ra thăm Quan Lạn, thăm bè cá để tìm kiếm thức ăn tươi cho cả đoàn. Mưa gió dãi dầm cũng ko ngăn được những bước chân tiên nữ dạo bộ 2 km, ơn Chúa gặp ngay cái xe tuk tuk đã chở 5 chàng dân chà đi hội. Không quản ngại chật chội, khó khăn, các tiên nữ trèo lên xe và vi vu trên cung đường Quan Lạn
    Xem cái ảnh này mấy kẻ nằm nhà tiếc chết thì thôi
    Trên xuồng ra bè cá
    [​IMG]
    Chọn cho em mấy con ghẹ to to vào, các tiên trổ hết tài tán tỉnh ra để mua hải sản với giá rẻ bất ngờ
    [​IMG]
    Các anh dân chài dại dột trước các tiên - yêu nữ đành ngậm ngùi bán hàng, các nàng làm một pô mừng chiến thắng
    [​IMG]
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    3h chiều.
    Mưa đã ngớt! Cả đoàn quần là áo lượt lên đường sang bãi Minh Châu...Ô tô lướt qua những bãi cát dài trắng phau, những lùm cây lúp xúp y hệt như phong cảnh miền Trung, biển nằm ở phía xa xa, lúc ẩn, lúc hiện....chẳng mấy chốc, Minh Châu đã hiện ra, đẹp như cổ tích
    Bức ảnh đông người nhất của đoàn, đường đến MC
    [​IMG]
    MC là một bãi biển rất sạch và đẹp, rất tự nhiên và hoang dã với rừng Quốc gia Bái Tử Long nằm nghiêng nghiêng như một cánh cung ngay sát bên bờ biển. Nước trong xanh, sóng hiền hoà nhưng đủ để chị em la hét kiệt sức, các anh em cười cợt kiệt sức, sóng trèo cả vào trong miệng...Các chiến binh tha hồ trổ tài bơi chó, bơi chìm, lặn nổi, kẹp phao vào chỗ ấy để bơi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này có rất nhiều ảnh độc, tuy nhiên không post để tổ chức bán bản quyền hoăc tống tiền. Ai có nhu cầu xin mời liên hệ.
    Cảnh chơi bóng trên biển
    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ì oạp chưa đã, nhưng phải đi ăn thôi, giờ ăn đã đến rồi.
    Luis Thiện: Đừng nghịch nữa các con, hãy làm việc đi, hãy làm việc đi, khách đang đến kia kìa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn công công đang thay mặt các bông hoa tươi hát hò phục vụ khách
    [​IMG]
    Mama điều hàng sao mà để khách hàng phải ngồi chơi với con mèo vậy
    [​IMG]
    Khách hàng mỗi ngày một đông, Lầu của mama làm ăn phát đạt quá
    [​IMG]
  8. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, em garii đây ạ,
    Có mấy cái ảnh hot và ***y của chị em trên bãi biển,có thể gửi hết cho em được ko ạ .Em thấy đẹp đấy chứ, thấy chị nào cũng xinh tươi và răng đẹp cả.
    Chị gửi cho em nhé, không khoe hàng , thì để em tự ngắm tự sướng vậy Thanks chị vô cùng .
    ID Yahoo của em : gari_81@yahoo.com
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lửa trại 2h sáng đêm cuối cùng trên đảo
    Mưa to nhưng cũng chừa ra cho chúng tôi một vài tiếng ráo nước để tổ chức đêm lửa trại.
    Chuẩn bị nổi lửa lên em!
    [​IMG]
    Nổi lửa lên em!
    (Không có ánh trăng tưng bừng đêm nay đưa ta vào trận hú hí)
    [​IMG]
    Thắp sáng, đổ dầu vào lửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thổi bùng lên một đêm hoan ca, cám ơn các chàng trai của chúng ta, từ MC duyên dáng đến các ca sĩ ngọt ngào như vòng tay âu yếm! Chúng tôi yêu các bạn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 26/07/2005
  10. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện của bác Chito :
    Cái giá của sự ham chơi . . .
    Bãi biển Minh Châu thoai thoải và êm đềm hơn bãi Sơn Hào nhiều . Điều này khiến 4 đồng chí nữ bị dụ dỗ đẩy ra xa bờ, vừa thích thú vừa sờ sợ . Ngại nhất là khi các anh giai cười đầy khoái trá bỏ lại mấy cô không biết bơi but lại ham hố .
    Mà ham hố thật , trở về bãi Sơn Hào, lại có hai cô lăm le xuống nước , đòi ra xa cùng với 4 cái phao, hai phao loại nhẹ và hai cái loại hơn 50kg. .
    Bãi biển Sơn Hào khá là dốc, và hay sụt cát. Mỗi lần sóng chồm lên có khả năng đốn người ngã dúi dụi, khi nước chạm vào đoạn dốc lại bật trở lại khiến người ta như có cảm tưởng bị kéo xuống. Thiệt hại là Biển đã lấy của Windy một cặp kính cận thân thiết .
    Càng ra xa , càng có cảm giác đón đầu những con sóng lớn , Chị Yeumaudo thích thú như đứa trẻ lần đầu ra biển và trở nên trẻ trung hơn rất nhiều ở lứa tuổi gần 3mươi.Dường như chị chỉ mong sóng lớn hơn,dập dềnh thật cao để bõ cái công trẻ hoá . Em gà thì sợ. Mỗi cơn sóng lớn xuất hiện vượt qua nó thì thích mà nhìn nó tung bọt đầy dữ dăn lại phía bờ lại camơrun.
    Cái giá của sự ham chơi là đây . Hoa tiêu Báu dẩn đường vào bờ thế nào mà phao đi đằng phao , người bị sóng quật tơibời, đến giờ vẫn thấy hơi choáng váng.
    Bi kịch kết thúc bằng sự kiện nước ngọt trên đảo ri rỉ chảy .Đến lượt cô gái tội nghiệp đi tắm thì nước chính thức ngừng chảy . Từ đây , xuất hiện một em vẫn trong trang phục bikini. Mặc dù đã giục giã cũng như yêu cầu một số người có trách nhiệm but bi kịch không có nước vẫn không được giải quyết.
    Bài này được viết tặng chị toichuconai để giải thích tường tận như đã hứa,và tặng anh chị em trong đoàn nhà mình tắm kỹ quá làm em khóc dở mếu dở , và thông cảm cho bộ mặt nhăn như khỉ của em vào lúc phải trả giá ấy .

    Vòng 3, ngoài cùng, cuộc đời vẫn đẹp sao
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 26/07/2005
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 26/07/2005

Chia sẻ trang này