1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng mật: Đi luôn không???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trăng mật: Đi luôn không???

    Hôm qua, ngồi bên cạnh chồng tương lai trong bữa cơm ầm ĩ. Bập bõm nghe được những lời chia sẻ của 2 ông con giai, không để ý nhưng cũng suy nghĩ.
    Chuyện là, bọn mình cũng đặt vé đi trăng mật rồi. Hôm qua ông anh thủ thỉ nói chuyện với anh xã, rất lâu nhưng mình ko để ý, có lúc nghe được câu: "Anh coi chú như em trai, mới chia sẻ thế, việc mình kết hôn, nhà có thêm người đã là 1 xáo trộn rồi, chưa kể sau khi cưới, còn có những người chưa kịp đến dự, gọi điện đến chia vui, hoặc đến nhà chơi, nhậu nhẹt với ông bố. Khi đó, nếu chú tút đi trăng mật, thì mẹ chú phải trả lời điện thoại, phải rửa bát, tự nhiên thấy vắng thằng con... Nó ko hay. Mình cứ ở nhà, ổn định cuộc sống, đến khi đi vào nề nếp, mấy chuyện cưới xin lắng xuống, lúc đấy cô chú rút đi hú hí riêng với nhau cả tháng cũng ko sao...."
    Chú rể cũng gật gù nghe, chén ông, chén chú. Vì cũng biết tính mình ko thích thay đổi, lại sắp đặt sẵn mọi thứ, sau khi cưới trăng mật nó mới nóng hổi,... nên mình tin là cũng chẳng nói gì đâu. Nhưng quả thật, ko nghe ko sao, nghe rồi cũng hơi suy nghĩ...
    Theo mọi người thì thế nào??????????
  2. billboong

    billboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, chờ đến khi chuyện cưới xin lắng xuống thì còn gì là trăng mật nữa. Chả hiểu ông anh này có vợ chưa, mà vợ ô ý nghe đc những lời này thì nghĩ gì nhỉ.
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tụi tớ đặt kế hoạch đi trăng mật ngay trong ngày hôm sau, lý do là Thời gian nghỉ phép là có giới hạn nên phải tranh thủ. Với công việc của đôi nhà tớ hiện nay, tháng 12 là tháng rất bận, dời vài ngày là không thể xin nghỉ thêm được.
    Tớ comment về nhưng lý do ông anh kia nêu tý nhé:
    ...còn có những người chưa kịp đến dự, gọi điện đến chia vui, hoặc đến nhà chơi, nhậu nhẹt với ông bố. Khi đó, nếu chú tút đi trăng mật, thì mẹ chú phải trả lời điện thoại, phải rửa bát, tự nhiên thấy vắng thằng con.... Những người gọi điện và đến chơi với bố mẹ thì thường là bạn của bố mẹ, hầu như lúc đó mình có ở nhà cũng chỉ ra chào 1 cái, thực ra số lượng này không nhiều đến mức mà bố mẹ cảm thấy quá tải.
    Còn rửa bát mà thấy vắng thằng con (hic, nó đi có mấy ngày lấy đâu ra là buồn như vậy chứ?)
    ...Nó ko hay. Mình cứ ở nhà, ổn định cuộc sống, đến khi đi vào nề nếp, mấy chuyện cưới xin lắng xuống, lúc đấy cô chú rút đi hú hí riêng với nhau cả tháng cũng ko sao....hik lỡ có bầu luôn thì đi làm sao được? với lại ai cho nghỉ phép mà đi cả tháng. Cái này chỉ phù hợp những đôi hưởng trăng mật trước rồi thôi, nên tha hồ đủng đỉnh. Cơ quan tớ mấy người không đi TM được vì lý do có bầu luôn. Sau này lại tha hồ tiếc vì không đi TM được.
    Tớ không thích thay đổi các kế hoạch. Ảnh hưởng đến các công việc khác và mất hứng lắm. Việc nào ra việc đấy. không cho tớ đi trăng mật luôn, thì tớ đi làm, rồi tớ về nhà tớ tớ ở. ờ. dọa thế cho chú rể sợ.
    Nói đùa thế thôi. Mình hoàn toàn có thể sắp xếp mọi việc trước khi đi:
    - dọn dẹp nhà cửa - tớ có thể thức cả đêm để dọn rồi 6h sáng hôm sau bay (sẽ ngủ bù sau). Nói chung, trong 1 buổi tối có thể để cả nhà nhanh chóng ổn định mọi việc. (nhanh tay lên) Và đừng trang trí phòng cưới cầu kỳ quá.
    - Nhờ bố mẹ chồng tiếp khách đến sau.
    - chuẩn bị hành lý trước đó 2 ngày.
    Ở nước ngoài, mọi người đi nghỉ trăng mật luôn sau lễ cưới ở nhà thờ đó thôi, vì đây là ý nghĩa của trăng mật đó là thời kỳ đầu tiên để 2 VC làm quen với nhau...;
    Còn ở VN, rất nhiều đôi thu xếp được công việc để đi ngay.
    Nói chung, mình nên làm theo các kế hoạch đã lựa chon, không nên thay đổi. Đó mới chính là sự xáo trộn và ảnh hưởng đến nhiều thứ khác.
    Chúc mọi người có tuần trăng mật vui vẻ và ý nghĩa.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với cái vàng vàng.
    Ông anh này đã có vợ, 2 cô con gái cực ngoan (khẳng định là chưa bao giờ thấy những đứa trẻ xinh và ngoan như vậy). Anh ấy là người đàn ông đàng hoàng, chín chắn, có trách nhiệm. Mình suy nghĩ 1 phần cũng là như vậy!
  5. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy, ý của ông anh này là chú trọng đến gia đình lớn, đến suy nghĩ của cha mẹ chồng nàng, cũng 1 fần muốn tốt cho 2 vc trẻ khi bước vào 1 mái nhà chung. Tức là mình vì mọi người trước, nghĩ đến bản thân mình sau . Đó cũng là 1 ý tốt vì như vậy cũng có thể ông ý muốn nàng dâu mới được tiếng thơm thảo.
    Tuy nhiên, ông ý đang xét góc độ của 1 người khá lớn tuổi, vì giới trẻ bây giờ ko nghĩ trước nghĩ sau nhiều như vậy. Bà con, họ hàng, bạn bè đến chúc mừng sau thì bố mẹ có thể tiếp đón, chứ có ai ngồi tâm sự với CD-CR hơn nửa tiếng đâu. Con cái lớn lên, lập gia đình và rời khỏi vòng tay cha mẹ là 1 điều đương nhiên, chỉ cần con cái có lòng hiếu kính, thuận thảo với cha mẹ, chứ ko nhất thiết cứ fải ở nhà lì với cha mẹ. Vả lại, cưới xin là chuyện cả đời của con cái và 2 bên dòng họ, thì các bậc tiền bối âu cũng hiểu cho con cái mình fải có những fút giây riêng tư trong thời gian đầu mới cưới sau bao nhiêu ngày chờ đợi. . Đợi đến khi việc cưới xin lắng xuống, cuộc sống đã ổn định thì càng khó đi hơn. Bởi vì lúc ấy ngta lại nói đám cưới lâu rồi còn bày đặt trăng mật làm j, hay là 2vc lại bận việc này việc khác lại khó sắp xếp để đi, nội việc xin nghỉ fép sau đám cưới 1 khoảng thời gian với lý do: Vc em đi trăng mật cũng chưa chắc j được sếp thông cảm vì đám cưới lâu rồi. Cái cảm giác đi hưởng trâng mật ngay khi vừa cưới với lại cưới xong 1 thời gian chắc chắn cũng khác nhau.
    Mình nghĩ nàng cứ nên theo kế hoạch hưởng trăng mật ngay sau khi cưới . Nhưng mình sẽ thay đổi đôi chút như thế này : Nếu nghỉ fép được 1 tuần, thì sau ngày cưới vc nàng khoan đi vội mà ở nhà với cha mẹ khoảng 1-2 ngày. Sau đó mình xuất fát đi tour khoảng 3-4 ngày. Như vậy mình sẽ trọn vẹn đôi đường, chứ đừng mới cưới xong hnay, ngày mai tót đi trăng mật , sợ mẹ chồng tủi thân. Vc mình tính thế đấy. Đám cưới bọn mình vào thứ 7, nhưng khoảng thứ 3 bọn mình mới đi trăng mật, khoảng thứ 7 về nghỉ ngơi chủ nhật, thứ 2 lại đi làm .
    Vài dòng chia sẻ với nàg
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn beconmy, suy nghĩ của nàng giống hệt của tớ, ko sai lấy 1 ý nào! .
    Chỉ có 1 chút lăn tăn, là vì mình có thể chịu thiệt 1 chút, chứ ko dám nghĩ bố mẹ họ hàng phải thông cảm với vợ chồng trẻ chúng mình. Nhiều lần như vậy cũng có thể tích góp thành những thành kiến!
    Dù sao, chắc là sẽ đổi lịch đi trăng mật lại vài ngày vì còn thêm 1 cái đám cưới của anh họ sau mình có 3 ngày!
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Luôn cho nóng!
    sao fải xoắn .
  8. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tuỳ vào điều kiện của các bạn thôi
    nhưng nói chung nên lên kế hoạch đi ngay trước khi cưới kẻo xong mệt quá lại nản đó
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cưới ngày 18 - chủ nhật, ở nhà với BMC ngày thứ 2, sáng T3 lên HN - chiều T3 đi Nha Trang luôn. Cả năm ở xa nhà nên chắc các cụ chả phiền đâu. Họ hàng thì gặp nhau hôm đám cưới cả rồi!
  10. cry083

    cry083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn này hệt chương trình như nhà mình, nhưng nhà mình thì ở HN rồi nên còn cả ngày thứ 2 để dọn dẹp giúp mẹ chồng. Tất nhiên là phải đi luôn thì mới nóng hổi rồi, làm sao hoãn lại cái sự sung sướng được

Chia sẻ trang này