1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng Ngục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Argus, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Argus

    Argus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trăng Ngục

    Trăng Ngục là tên một tập thơ (không được xuất bản tại Việt Nam) của nhà thơ Phùng Cung (1928-1997), một trong những nghệ sỹ kỳ cựu của phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm. Giống như các nhà thơ khác khá nổi tiếng của phong trào này như Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm? thi sỹ Phùng Cung đã phải trả một cái giá vô cùng đắt cho Quyền Tự do được Biểu Đạt tư tưởng và Quyền Tự do được Viết của mình. Với một số bài thơ và nhất là truyện ngắn ?oCon ngựa già của chúa Trịnh? (http://ttvnonline.net/tacphamvanhoc/334370.ttvn) được viết và đăng trên tờ Nhân Văn số 4, tháng 10 năm 1956, Phùng Cung đã được Đảng ?oưu ái? và ?oquan tâm? cho ăn cơm (trong) hộp khỏi cần tem phiếu suốt 12 năm ròng rã.

    Hơn ai hết, những người nghệ sỹ chân chính luôn ý thức rõ ràng rằng Quyền Tự do Biểu Đạt tư tưởng và Quyền Tự do được Vết là hai trong số những Quyền lợi vô cùng thiêng liêng mà tạo hoá đã ban cho con người mà không một chế độ độc tài, phát xít hay không một gông cùm chuyên chế nào có thể tước bỏ nổi. Noi theo tấm gương của Bác Hồ, người đã cho ra đời cuốn ?oNgục trung Nhật Ký? bất hủ trong thời gian bị tù đày, thi sỹ Phùng Cung đã sáng tác tập thơ ?oTrăng Ngục? trong những năm tháng bị đấu tố tơi bời và giam cầm trong chốn lao lung, tù ngục. Những vần thơ của Phùng Cung được viết trong giai đoạn ?onhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại? của cuộc đời ông được coi như những viên ngọc kết tinh từ máu và nước mắt. Trong tập thơ ?oTrăng Ngục? Phùng Cung đã sáng tác nhiều bài thơ rất xúc động, bạn đọc có thể nghe rõ tiếng khóc da diết của một con tim chan chứa tình yêu quê hương, đất nước, yêu dân tộc lầm than, xót xa trước bi kịch của quê hương như:

    Lãnh thổ mến yêu ơi !
    Nai lưng trần dưới vòm trời nhiệt đới
    Xứ sở của thi ca
    Của lòng cả tin - nhẹ dạ
    Của đói nghèo nhẫn nhục
    Úp mặt - rủi may - đắp đổi
    Khóc mếu tối ngày...


    Hay:

    ... Tổ quốc kính yêu ơi !
    Khói lửa ngút trời
    Cháy gia phả
    Cháy tình bằng hữu
    Cháy cơi trầu bách niên giai lão
    Cháy tia trăng thơm
    Trên làn tóc trẻ thơ?


    Đó là là câu chuyện bi tráng của nhà thơ Phùng Cung, một hình tượng đẹp của một tâm hồn luôn khao khát Quyền Tự do được Viết. Ý thức được Quyền lợi thiêng liêng và cao cả đó trên thế giới có một Giải thưởng cao quý và quan trọng mang tên Giải Văn Bút/Barbara Goldsmith Quyền Tự do được Viết (PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Awards). Giải thưởng này được trao tặng cho những khuôn mặt văn học quốc tế mà chính quyền một số quốc gia ưu tiên xét duyệt vào dạng ?ođược chăm sóc đặc biệt? vì lý do sử dụng hoặc bênh vực quyền tự do diễn đạt tư tưởng.

    Năm nay (2004), Giải thưởng cao quý này được đồng thời trao cho 2 người, ngoài ông Nasser Zarafshan (người Iran) còn có một người Việt Nam cũng được vinh dự nhận giải, đó là Luật sư LCQ. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, thân thế, tiểu sử của ông Nasser Zarafshan và Luật sư LCQ đã được long trọng giới thiệu với báo chí trong Buổi Lễ Thường Niên của Văn Bút tổ chức tại khách sạn Pierre ở thành phố New York.

    Xin chân thành gửi lời chúc mừng trân trọng tới vị Luật sư trẻ tuổi và dũng cảm này. Xin mượn mấy vần thơ của thi sỹ Phùng Cung để tặng anh:

    ...Ta một con người
    Nạn nhân đang vòng tù ngục
    Ðêm ngày chân rỉ máu cùm lim
    Linh hồn bất khuất
    Trên đầu là thượng đế
    Dưới chân là mặt đất hiếu sinh
    Bức xúc lương tri
    Ta phải xuống đường...

Chia sẻ trang này