1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang nhật kí viết trăm lần lại xé,tình yêu nào cũng tha thiết như nhau , có một thời ngay cả nỗi đa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    trang nhật kí viết trăm lần lại xé,tình yêu nào cũng tha thiết như nhau , có một thời ngay cả nỗi đau , cũng mạnh mẽ ồn

    [1-xin cảm ơn những tình yêu tay ba ,
    cái tay ba giữa bạn bè và người yêu dấu..........
    [chị vẫn thường nghĩ mình thiếu công bằng với cô em gái nhỏ của chị ở nhà bởi đôi khi chị tỏ ra yêu quý em nhiều hơn _ người bạn gái rất vô tư , hồn nhiên nên dễ trở thành em gái thân của chị .
    chị ào ạt sang nhà em mỗi khi nhận được một cành hồng từ anh ấy , hay mơ màng kể lại lần anh ấy đứng mưa 2 tiếng chờ đợi chị.em thản nhiên nghe như em vẫn thường vậy , em ko ghen với hạnh phúc của chị , em cũng chẳng cảm thấy cô đơn khi chị quá bận rộn với anh ấy , với niềm vui riêng mình ...................chị đã thầm cảm ơn em vì điều đó...
    những câu hỏi bâng quơ và muôn thuở của 2 đứa mình giờ như có lời giải đáp"nếu sau này 2 chị em mình yêu chung một người thì sao ?" .......anh ấy là chàng hoàng tử trong mơ của chị , lạnh lùng và kiêu ngạo , dịu dàng và tha thiết , còn với em "em ko thích anh ấy chỉ vì anh ấy kiêu ngạo quá " ...........chị chợt mỉm cười vì điều đó .
    anh ấy và chị đã đặt dấu chân tình yêu trên mọi nẻo đường HP, cây cầu nào cũng khắc tên 2 đứa , con đường nào cũng đầy hẹn hò , đợi mong ..có những lúc giật mình vì quên mất em , để mặc em cô đơn , chị lại thấy có lỗi ......từ đó , mỗi con đường lại có thêm dấu chân em , tình yêu của chị có thêm tiếng cười của em ............[
    2 _chị đã từng yêu anh ấy như em
    nhưng khác em chị là người đến trước [/size=4

    chị không tin vào định mệnh nhưng dường như định mệnh quá tin vào chị .trước những ngã rẽ của cuộc đời , đôi khi người ta bất lực với ngã rẽ riêng mình . anh ấy và em vô tình được an bài đến một nơi rất xa chị nhưng ko đủ để thành khoảng cách giữa hai người ............
    chị đã có quyền giữ anh ấy lại , nhưng chị không đủ can đảm để làm điều đó , chị sợ , chị sợ rằng mình ích kỉ ..........
    đêm chia tay em , dù đã ôm chặt em mà sao chị không giấu nổi tiếng khóc , dù đã cắn chặt môi mà sao nức nở trong chị vẫn oà ra ..chị khóc vì nhớ anh ấy, và khóc vì lại phải xa đứa em gái thân thiết ........chị biết giờ đây chị cô đơn hơn cả một mình .{ ?}
    em vẫn vô tư vậy . em khen "anh ấy đàn ông và rất quan tâm đến em " , anh thì bối rối đến tội nghiệp " nếu em ko muốn ah quan tâm đến cô ấy thì anh sẽ ....." hai người thật là ngốc !!!, chẳng phải chính chị đã rất nhẹ nhàng dặn em và anh ấy phải quan tâm đến nhau sao ....đất khách , quê người ..........

    những lời yêu thương anh ấy đã từng nói nghìn lần với chị giờ cũng nói với em , em và anh ấy chắc cũng từng nắm tay nhau đi giữa thênh thang nắng , thênh thang gió . chỉ có điều những con đường em và anh ấy đã đi là khoảng trời riêng của hai người . mình chị góp nhặt những kỉ niệm trên con đường riêng mình .chị đã cố gắng rât nhiều để khẳng định mình và chị đã thành công .chị hơn em về mọi mặt { moi người vẫn nói vậy ? } nhưng có một điều mà chị ko thể cố gắng đã phủ nhận tất cả nỗ lực của chị " anh ấy thấy ở em sự vô tư mà chị ko có " ...đất khách , quê người ...anh ấy thấy nhẹ lòng khi ở bên em ................. viết cho một ngày mưa và tăng cho..... ..hay buồn { như lời đã hứa }







    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 24/03/2003
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    OK, xong
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Câu bài ... Lởm ...
    [​IMG]
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng câu bài

    Stop the war in Iraq​
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    3 đã qua thời nông nổi , vẫn chưa là của nhau { ? }
    chị đã nghẹn ngào trong câm lặng anh ấy ở bên em , em thì đau đớn lắm khi anh ấy trở về bên chị , phải ko em ???số phận hay định mệnh ? chị em hay kẻ thù ........chị em sẽ chẳng bao giờ khóc trước hạnh phúc của người khác , chị em cũng chẳng cười trước nước mắt của nhau ???em đã khóc cho mối tình đầu ngắn ngủi và ngang trái của em , hay em khóc vì cảm thấy bị dối lừa bởi chính anh ấy , vì ko thể ngăn cản một trái tim quay về nơi bắt đầu ? có khi nào em khoc vì chính em , chính em chứ ko phải ai khác đã đánh cắp tình yêu của chị ???
    anh ấy trở về bên chị vẫn dịu dàng và tha thiết như ngày anh ấy đứng mưa chờ chị , ánh mắt anh ấy nồng nàn hơn , anh ấy quan tâm đến chọi nhiều hơn , nhưng anh ấy ko còn cười như trước nữa .......

    nước mắt em chưa thôi rơi , nước mắt chị lại chảy, dù chị hay dù em thì cũng chẳng thể ôm chặt nhau mà khóc , hay nghêng ngang cười để xoá tan mọi buồn chán như trước nữa ........anh ấy buộc phải xa chị một lân nữa . có lẽ ngã rẽ cuộc đời anh ấy ko có điểm trùng với ngã rẽ của chị . anh ấy giờ đây là rất xa, xa mãi mãi ...........nỗi mất mát cứ lặp đi lặp lai như đốt cháy lòng chị , chẳng còn đủ tỉnh táo để đong đếm những gì đã qua, những gì còn ở lại ???mọi thứ như vỡ oà trong chị . chị mất anh ấy , rồi mất em , và lại mất anh ấy .......chị đâu có khi nào buông lơi mà tình yêu vẫn tuột khỏi tay chị ???đôi khi nhớ em da diết , nhớ tuổi thơ với giâc mơ chung 2 đứa , chị đã trách anh ấy rất nhiều .........anh ấy đã làm tan nát trái tim chị , tan nát trái tim em , nhưng chị có mình anh ấy { trong3người chúng ta } được cả chị , cả em yêu thương và tha thứ ..cũng vì một điều duy nhất ; TÌNH YÊU !!![/
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  6. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em mà em đâu có biết. Mãi mãi suốt đời anh chỉ yêu mình em . Em quá hững hờ hay em cố tình luôn coi anh là 1 người bạn ,1 người anh trai. Anh luôn dõi theo em, những gì em làm . Lấy niềm vui ,niềm hạnh phúc của em làm niềm vui của anh. Nhiều khi anh cảm thấy mình bế tắc , muốn chạy trốn để tìm đến 1 tình yêu khác nhưng anh ko thể nào quên được em . Mãi mãi anh chỉ có thể yêu mình em em có biết không?Em ơi ...

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mấy ông này người ta nói chuyện tử tế mà toàn chim chuột ở đây
    to baolua: còn nữa hay hết
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  8. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    To Ich_h : em bảo ai chim chuột vậy ?

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước bà con nhảy vào kâu pài phát ....
    To bà ách chì : Hình như là chưa hết (Trả lời hộ khổ chủ). Bài thơ đó còn dài lắm. Nên để phân tích được hết cái ý của nó. Cái ý của người đến trước ... còn phải thời gian cho khổ chủ ...suy nghĩ vô trường hợp của bản thân trước khi ...vụng trộm đưa ra... .
    T baolua: Đề nghị bà bộ trưởng (hê hê hê ...vợ ông bộ trưởng thì là bà bộ trưởng ..đúng qú rồi ) post luôn cả bào thơ cho bà con ta đỡ tốn công chắp ghép các đoạn lại.
    Hic hic hic... Ngày qua ngày mòn mỏi với thơ XQ....
    Xuân Quỳnh cũng như các bài thơ của bà ấy thôi ... Ồn ào, mãnh liệt để rồi trong khoảng thời điểm của chín muồi lại để lại cho người đọc tiếc nuối .... Hi vọng người đọc và cảm nhận thơ XQ có cái ồn ào của thơ XQ nhưng không .... (hê hê hê ...)
    Ngoclong80
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ho*. bac NGỌC LONG vao câu bài đã là quá đang le'm rùi, lại còn phat biểu lung tung nữa.......... chỉ có cái tựa đề là thơ XQ thôi , bác ạ [, còn lại là những câu thơ mà tác giả cũng chỉ có thể nhớ nổi vài câu như thía, và cũng chẳng biết là của ai .......những câu thơ tựa đề chỉ đơn giản làm tăng cảm xúc chút xíu............
    to ICH_H ...vẫn còn, vẫn còn ,và vẫn còn , nhưng khi nào mưa cảm xúc mới ra được .hic..hic
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....

Chia sẻ trang này