1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang nhật kí viết trăm lần lại xé,tình yêu nào cũng tha thiết như nhau , có một thời ngay cả nỗi đa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ké ké ké ... Tại iem rốt nát nên không biết . Mong bà giám đốc thông cảm... Mặc dù vậy chắc lỗi của iem cũng không lớn lắm... Hì hì hì (Hai tay xoa xao , mặt nhăn nhở ...rõ cái điệu cầu tài)... Mong bà chị bộ trưởng có gặp anh bộ trưởng cũng nói ..tốt cho em vài câu ..iem cũng biết ơn lắm lắm....
    Mí lại em thấy bà chi còn ...xuân sắc thế sao lại đi ... bó mình trong mấy câu nói của bà vợ đi trước thế. Thế chẳng phải sợ anh nhà em bỏ cơm đi ăn phở sao ???... (Đây gọi là chiêu nịnh, độc chiêu của Quang "còi" ..khờ khờ khờ)...
    ........
    Có một dạo ngoclong chạy lung tung trên các topic hình như cũng được đọc bài thơ nói về người đàn bà đến trước tâm sự với người đến sau rồi thì phải ... Hèm hèm .. Xem nào ... Để kiếm chút xíu rồi post lên cho mọi người cùng bà bộ trưởng nhà mình ...gặm nhấm nỗi lòng nha....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này