1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang nhật ký của MUFC(bắt đầu hoạt động trở lại chính thức từ ngày 12/5)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi thulinhnho@yahoo.com, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, thôi hạ nhiệt phát nào, có gì đến thứ 7 này cùng "xả" là hay nhất.
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Rồi !! thê là mọi người quyết tâm đi họp off vào thứ 7 nè ; và kế hoạch vẫn là đến đấy uống cà phê ??? Allrights ??
    to Brook : rùi ; nhận lỗi nghen ! thừa nhận là k để ý sâu sát ! nhưng mờ EGCN có hỏi lại thì k lẽ mọi người tiết kiệm 1 câu trả lởi
    [/quote]
    Không có sao cũng tại mọi người không để ý kĩ nên EGCN không nhận được câu trả lời ,cái này mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm là được thôi mà.Hẹn gặp lại EGCN thứ 7 tuần này .
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chán quá là chán ! Lúc nãy ấn nhầm vào AntiMU, hic hic thấy chúng nó nói xấu nhiều quá !
    Sao em tìm mãi mà ko thấy Anti Arsenal nhỉ ? Cầu mong có cái box này, em làm trưởng nhóm luôn !
  4. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có được nói xấu trong này không đấy??? Mặc kệ, nhật ký mà... Hôm rồi Offline, có chú vừa nói vừa sừng sộ là "... chỉ cần biết con Nhím dở hơi là con nào ...." . Mình ngồi nghe mà nhịp tim tăng lên mấy chục lần... Anh Luyến lưu thì có ý kiến thế này: bác nào có thì giờ, load cái bài hát của đội bóng MU về rồi anh ấy sẽ nhờ bạn phổ lời Việt vào đấy, thế là chúng ta sẽ có một bài hát riêng cho MUFC. Sau đó thì đến lượt bác Shinichi sẽ phải in ra đĩa để bán cho anh em... còn em thì nghĩ bụng là khi nào anh Alex xuất hiện sẽ lập tức hỏi mua CAO SU về làm dây buộc hàng ngay, thế mà lại quên xừ mất mới tiếc[r39).
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh chị em hôm đó mình và anh Alex có chút việc ở Cty nên ra muộn ...
    Bài hát thì ngày trước chúng ta đã đưa lên đây cho mọi ngườig download về rồi mà. Để mình đưa lại link lên sau nhé.
  6. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thì là cái chị ... ấy ... ngồi ở chỗ ... ấy ấy.
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không đi cu?ng anh em, mi?nh co?n đến muộn nưfa ma? co?n nhận ra đó la? ai nưfa la?
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Đã đến muộn lại còn về sớm .Tội ông này không thể tha .Chắc lúc lão về sớm lại rủ ông Vũ đi thò thụt chứ gì ????????
  9. thulinhnho@yahoo.com

    thulinhnho@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì buổi gặp mătj thành công chỉ ở một phần nhỏ.Cũng tại vì những gương mặt quan trọng đều không có mặt. Vậy là không có vấn đề nào được bàn tới,Chỉ là gặp mặt đơn thuần thôi!!
  10. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thành phố ko có mặt trời Ngày lành tháng rách, ngày rột tháng mưa,ngày thừa tháng thiếu....
    -----Anh thương mến!!!
    Hum nay trời đẹp mây đen kéo đến, mây trắng bay đi. Em ngồi co cẳng viết cho anh iu bức thư tình hay nhứt thế kỷ 22. Đầu thư, em chúc anh nhiều calo cả lò anh mạnh khoẻ. Anh à! Chỉ mới gặp anh thôi mà em ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.Xa anh vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Anh ới, ánh mắt của anh làm cả miền Nam chìm trong băng giá .Anh cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt mồ hôi anh rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt .... Ôi thôi !! Quái vật!!!.... Anh à anh đến với em trong ngày đông băng giá .Anh sưởi ầm con tim em tựa lò vi sóng nướng con mực khô . Mỗi khi em khát ..... anh là vại beer hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè ....Ôi anh iu là vô địch ...
    Thôi , thư dã dài dù đó chỉ là một chút trái tim em . Anh thấy không ?!? nếu anh iu em thì em nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho anh bồi bổ . Hàng VN chất lượng cao đó anh . Yêu anh nhiều .........

Chia sẻ trang này