1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang nhật ký của MUFC(bắt đầu hoạt động trở lại chính thức từ ngày 12/5)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi thulinhnho@yahoo.com, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay trở lại
  2. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Một ngày nữa lại đi qua rùi, em ngồi mong chờ tin của anh mà lòng cứ nóng như lửa đốt. Em lo cho anh quá, chẳng biết anh hiện giờ đang làm gì và ở đâu?!? Đã nhiều lần mong anh mà ko thấy. Em rất buồn, em chỉ ước bây giờ em có thể ở bên cạnh anh...........nghe những lời anh nói" Em yêu anh nhiều..."Liệu cái ước mơ đó của em có xa xôi quá ko hả anh?!? mà sao lại ko thực hiện được?!? Giờ xa nhau ngồi nghĩ lại em thấy mình đã sai quá nhiều.Vậy sao anh không 1 lời oan than với em, anh ko nói gì chi lặng lẽ hút thuốc......thở dài rồi nhìn em lắc đầu. Em hiểu lúc đó anh đang rất chán nản và muốn buông xuôi, cả hai đứa đều ko thể nhờ vả vào gia đình được. Gia đình đều lìa bỏ chúng mình, 2 đứa chỉ có thể dựa vào nhau mà sống.............một lần nữa em đã giết chết tình yêu mà anh đã dành cho em.Em nhớ anh lắm, muốn gặp anh để được nói 1 câu " Em yêu anh" dù bây giờ có nói anh cũng chẳng thèm để ý nữa .
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thui Hương với Mạnh và những người khác ra chỗ khác nói chuyện đi để cho họ tâm sự
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Công nhận .ở đây tuy là nhật kí nhưng nói linh tinh wá thì chuồn là fải .
  5. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chào một người mà em luôn nhớ ....
    Chưa một bức thư nào em viết mà không dành cho anh cả ,anh đã từng nói với em những điều không có thật nhưng mà mãi mãi ..... mãi mãi em vẫn sẽ tin và sống với những điều không có thật đó , nó đã cứu sống em những lúc em thật chán nản , đã khiến em vui với một niềm vui dù là giả dối ...Em sợ lắm... khi sự thật lại trở về với hiện tại , và những điều giả dối đó sẽ không còn cho em nương náu nữa.Phải rồi anh sẽ ra đi nhanh như lúc anh đến ,anh sẽ quên em như anh chưa từng nhớ ... em sẽ buồn , uh có lẽ là sẽ buồn lắm đó , nhưng mà biết làm sao được , cuộc sống có bao giờ như ta mong muốn đâu anh.Em đã lựa chọn cách em yêu anh , cũng như lựa chọn cách tin anh như em chưa từng có con mắt nhìn , nhưng mà thôi đành vậy , bởi niềm tin có bao giờ là có nguyên do đâu !!!Và một ngày mai thức dậy tất cả vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu ,em vẫn sống với những nồi niềm chỉ một mình em biết được , chỉ một điều duy nhất thay đổi , thay đổi thực sự đó là anh không còn ở bên em .Thôi ngủ ngoan đi những gì mà ta từng tưởng tượng ta nhé ... cầu vồng rồi sẽ lại mọc sau cơn mưa đúng không anh?
  6. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Định post bài nhưng tự nhiên tụt hết cả cảm hứng nên đành đặt dấu chấm hết ở đây vậy.
  7. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rằng em chẳng hề yêu anh. Vậy mà sao bây giờ em nhớ anh da diết. Em cứ tưởng rằng em chẳng biết hờn ghen nhưng giờ đây khi thấy anh bên cạnh bất cứ ai em cũng đều ghen ghét. Em chỉ muốn giữ chặt anh cho riêng mình , để anh sẽ chẳng thể xa em như bây giờ vậy!Em nghĩ rằng mình sẽ ko yêu anh nhưng có phải đâu, tận đáy lòng em hình bóng anh còn mãi. Những con đường chiều mưa anh đưa em về, Em nhớ anh nhiều quá.Phải chăng chính em cũng đang tự lừa dối bản thân và tình cảm của con tim...em luôn mỉm cười với bạn bè..luôn mạnh dạn nói rằng em ko yêu anh và trong em chẳng có gì để nhớ...nhưng đâu đó trong tâm hồn em vẫn nhớ thương anh khôn nguôi...Những lúc vô tình nghe ca khúc buồn thì em lại chìm trong hư vô...mỗi khi đêm sang em nghe lòng mình cô quạnh lắm......em sống âm thầm như một hồn ma vất vưởng ko chốn bình yên...Vắng anh rồi em chẳng còn gì cả...những nụ cười cũng tan theo từng bước anh đi...những giấc mơ nay chỉ còn là niềm đau đang ngày đêm cào xét cõi lòng em...tình yêu xưa và nổi nhớ ấy như cây roi quất vào tim em từng vết rỉ máu...thôi thì đành âm thầm đau thương cho qua kiếp người...thật lòng em vẫn yêu anh nhiều lắm.Anh, hôm qua em gọi điện cho anh rồi lại đặt máy. Nghe giọng anh em chợt quên hết những điều mà em dự định đã nói.Em nhớ anh da diết...................... Anh! em đã nói dối anh.....Anh !em vẫn nói dối anh. Khi nghe điện thoại anh trái tim em run bắn, em tưởng như mình choáng ngợp trong tình yêu và hạnh phúc. Nhưng sao em ko quay lai.Em lại nói dối anh, em lại nói dối mình. Vì em sợ sự tổn thương, em sợ trái tim em lại khắc thêm những nỗi đau khác nữa.
    Em thật nhát hèn và ích kỷ, có phải vậy ko anh.
    Anh !em chẳng hề muốn nói dối anh đâu...nhưng trái tim ko thốt ra lời được, anh ngốc lắm,chẳng chịu nhìn sâu vào mắt em. nhìn vào mắt em đi anh sẽ hiểu đâu mới là sự thực!!!
  8. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    KU đi buôn hàng gì mà bầy nhầy thế hả...?
  9. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em giống như loài cỏ ko cần vườn xuân.Chỉ cần hương dấu yêu sống trong tình âu yếm.Để ngày qua ấm êm đùa cùng gió trời mây .....
    Em giống như loài cỏ mang nhiều cành gai.Vì lòng em đã đau vì lỡ yêu anh.
    Em giống như loài cỏ mang đầy mộng mơ .Một loài cỏ ấm êm rất hay hờn hay dỗi .Mộng lòng em rất ngoan dù tình nắng rồi mưa .....
    Em giống như loài cỏ trên mảnh đất mùa đông .Lạnh lùng nhưng ngất ngây với bao mùa nhan sắc.Mộng tình em rất say dù lòng như hững hờ ......
    Em đã yêu anh thật lòng , đã rất yêu ... nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng ... đến nỗi chính em cũng phải ngạc nhiên về điều đó . Thời gian trôi quá nhanh và bóng anh để lại vệt sâu trong em quá lớn . Vết thương ấy chẳng biết bao giờ mới có thể lành lại được ... Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim này vẫn muốn nói rằng : Nếu thời gian quay trở lại em vẫn sẽ yêu anh .....
    Ngủ ngoan nào tình yêu ...ngủ ngoan nào ..... .
  10. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    oạch....oạch...... Sắp lụt to roài... mình đang lội bì bõm trong bể tình yêu của iem Than_phan_ngheo...
    Nhìn bát mỳ tôm mà não lòng, này thì sợi nhớ, này thì sợi thương...!
    Sút sút vô, vô nào ..... nửa bát mỳ đã lăn qua cổ họng đi vào dạ dày, mỳ trượt trên thành ruột, những sợi mỳ khác cũng lao theo... mỳ lại đến chân rồi, sút tiếp nào, lần này cả 2 chân cùng sút luôn, mỳ lao vào cổ họng vèo vèo với tốc độ kinh hoàng, vào..o...o
    À đây là đôi đũa đang lùa mỳ vào miệng ấy mà...hi hi hi
    Nhím xù

Chia sẻ trang này