Trang nhật ký dành cho ....... 9-11-2003 Sáng nay khi thức giấc, em đã giật mình khi thấy hôm nay là ngày 9-11. Anh giờ này chẳng biết đang ở đâu , có nhớ về em 1 tí tẹo nào không? Đêm qua gặp anh , em không ngờ mình lại có thể dửng dưng trước anh như thế . Nhưng tận từ đáy lòng em biết mình không như thế. Không bao giờ như thế phải không anh ? Em muốn được anh ôm vào lòng , muốn được dựa cái đầu bướng bỉnh vào bờ vai của anh. Để em cảm thấy có thêm 1 chút niềm tin vào cuộc sống vốn dỉ quá xô bồ này. Còn đúng 1 tuần nữa là thi rồi, thế mà cứ mãi lao đi kiếm tiền và sách vở thì gián nhện giăng đầy. Hôm nay chị Hai gọi điện về mắng, tao sợ mày rồi, con gái gì mà suốt ngày từ sáng đền tối không bao giờ thấy có mặt ở nhà. Ô hay, em đi làm , đi học và chỉ đi chơi có chút xíu thôi chứ có nhiều nhặn gì mà chi hai lại la mắng thế. Chị thử ở nhà đi rồi chị biết, một mình đi lên nhà trên , xuống nhà dưới, vô phòng rồi ra sân tưới cây ......ngày này qua tháng nọ di rồi chị sẽ cảm nhận được. .................Rằng thương ,rằng nhớ để rồi thôi. Một mai trên đường đời vạn nẽo, Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi............
Thời này thì vô tư đi bạn ơi, nếu chỉ cần bạn thích thì hãy tựa đầu vào người ấy chứ ngại gì, ngại là thiệt đó bạn ơi. chúc bạn may mắn nha. " yêu mãi, yêu mãi, mãi mãi yêu người"
31-3-2004 Sáng nay thức giấc, chợt giật mình và cười ha hả :" Mình đã được về nhà". Uh về lại nhà mình thật là thích. Đúng là khong đâu cho bằng nhà của mình. Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu