1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang nội trợ - cái ngứa của thanh niên xa mẹ ;)

Chủ đề trong 'Canada' bởi h_unforgiven, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi , làm cả 2 món cá kho và phở gà của em lovely_girlta .
    Ôi giời ơi , ăn mà phải tự khen ngon , chẹp chẹp , thích quá , Cám ơn em lovely_girlta nhé .
    Chẹp chẹp......mai mốt xin thọ giáo em vài món nữa nhá
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế thì HHG khi nào trổ tài 2 món đó đi nhờ, để chị kiểm tra hộ xem chất lượng có ngon không nhé, hì hì
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế thì HHG khi nào trổ tài 2 món đó đi nhờ, để chị kiểm tra hộ xem chất lượng có ngon không nhé, hì hì
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có nghe ai nói gì ko mà sao mình nghe ai nói gì là lùng bùng lỗ tai thế này .
    Chị BupBeDepXinh nói gì ấy , em nghe ko rõ
    Hehe , just kidding , em nấu em khen chứ cho mấy chị ăn , chắc cười thúi mũi em , hehe
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có nghe ai nói gì ko mà sao mình nghe ai nói gì là lùng bùng lỗ tai thế này .
    Chị BupBeDepXinh nói gì ấy , em nghe ko rõ
    Hehe , just kidding , em nấu em khen chứ cho mấy chị ăn , chắc cười thúi mũi em , hehe
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị nói rõ ràng thế mà lại lùng bùng lỗ tai hả ? Nấu thì phải có người ăn mới sướng chứ em. Sao em lại khiêm tốn thế nhờ. Con trai mà có tinh thần học hỏi nấu ăn là đáng quí rồi mừ. Mà nấu 2 cái món đấy là thuộc dạng " khoai" rồi, miếng ngon không nên ăn 1 mình à
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị nói rõ ràng thế mà lại lùng bùng lỗ tai hả ? Nấu thì phải có người ăn mới sướng chứ em. Sao em lại khiêm tốn thế nhờ. Con trai mà có tinh thần học hỏi nấu ăn là đáng quí rồi mừ. Mà nấu 2 cái món đấy là thuộc dạng " khoai" rồi, miếng ngon không nên ăn 1 mình à
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  8. xecvangtec

    xecvangtec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị ui Christmas này lên em nấu cho chị 1 tuần, chỉ chơi món Vnmít thui OK? Em nấu bây giờ hơi bị sành điệu rùi, ko tin hỏi anh H thì bít
    Xec@
  9. xecvangtec

    xecvangtec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị ui Christmas này lên em nấu cho chị 1 tuần, chỉ chơi món Vnmít thui OK? Em nấu bây giờ hơi bị sành điệu rùi, ko tin hỏi anh H thì bít
    Xec@
  10. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cho em ăn thử với...đúng là nấu xong fải có người thưởng thức mới biết được mình nấu ngon hay không chứ ạ ? Hay là đến hôm offline, anh thử tài đi
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart

Chia sẻ trang này