1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang nội trợ - cái ngứa của thanh niên xa mẹ ;)

Chủ đề trong 'Canada' bởi h_unforgiven, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cho em ăn thử với...đúng là nấu xong fải có người thưởng thức mới biết được mình nấu ngon hay không chứ ạ ? Hay là đến hôm offline, anh thử tài đi
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko nên dây dưa hay khoe khoang với chị em phụ nữ , hé hé . Bữa offline chắc sẽ trốn .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko nên dây dưa hay khoe khoang với chị em phụ nữ , hé hé . Bữa offline chắc sẽ trốn .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À, cậu quí tử bây giờ tiến bộ thế rồi à ? Được, rồi Xmas chị sẽ lên ăn trực em và N 2 tuần cho trổ tài hết các món luôn nhé.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 02/12/2003
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À, cậu quí tử bây giờ tiến bộ thế rồi à ? Được, rồi Xmas chị sẽ lên ăn trực em và N 2 tuần cho trổ tài hết các món luôn nhé.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 02/12/2003
  6. xecvangtec

    xecvangtec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    OK lun, mà offline là ngày nào vậy ta? Em nào đến chỗ anh thì party cả tháng lun chứ kô phải cả tuần. Anh mỗi cái mình ở Mù Căng Trải Canada hị hị. Chrismas lại đến coi Van vậy.
    Mà bà chị nhớ bảo trọng kô xuống chỗ em la` ko có sức mà chơi đâu đấy.
    Xec@
  7. xecvangtec

    xecvangtec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    OK lun, mà offline là ngày nào vậy ta? Em nào đến chỗ anh thì party cả tháng lun chứ kô phải cả tuần. Anh mỗi cái mình ở Mù Căng Trải Canada hị hị. Chrismas lại đến coi Van vậy.
    Mà bà chị nhớ bảo trọng kô xuống chỗ em la` ko có sức mà chơi đâu đấy.
    Xec@
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chị ui cá bông lau trong miền nam vẫn làm cá kho tộ đó mà. Cá quả , cá chép em ít khi thấy ng ta kho ạ, tại kho cá cần loại cá chắc thịt mà. Ca trê thì ở nhà em toàn ăn cá trê om thôi, ngon ngon, còn có kho không thì em không rõ nữa.
    Lúc còn ở nhà, em thấy mẹ em làm món cá kho khô thường dùng cá trôi , om cá với cần hoặc riềng mẻ thì dùng cá trê, cá quả, rán cá thì dùng cá chép.
    Nói đến cá kho rồi om, chẹp chẹp, ngon thế.
    Mà anh hoahonggay chăm dữ ha, giỏi nữa, em chỉ có vậy mà anh làm hay quá à. Chừng nào có dịp anh cho em ăn ké nha, em muốn ăn mà biếng làm quá
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chị ui cá bông lau trong miền nam vẫn làm cá kho tộ đó mà. Cá quả , cá chép em ít khi thấy ng ta kho ạ, tại kho cá cần loại cá chắc thịt mà. Ca trê thì ở nhà em toàn ăn cá trê om thôi, ngon ngon, còn có kho không thì em không rõ nữa.
    Lúc còn ở nhà, em thấy mẹ em làm món cá kho khô thường dùng cá trôi , om cá với cần hoặc riềng mẻ thì dùng cá trê, cá quả, rán cá thì dùng cá chép.
    Nói đến cá kho rồi om, chẹp chẹp, ngon thế.
    Mà anh hoahonggay chăm dữ ha, giỏi nữa, em chỉ có vậy mà anh làm hay quá à. Chừng nào có dịp anh cho em ăn ké nha, em muốn ăn mà biếng làm quá
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ ,món này cho chị BBDX ạ, chị ăn món này cho tốt lắm, xinh tươi cho khối ng chết chị nhé
    Mướp đắng nhồi thịt
    -Mướp đắng ,thịt băm nhuyễn, mộc nhĩ đen, nấm hương
    -Hành khô, muối, tiêu bột, cà chua,
    -Đường, bột ngô ( hoặc bột năng ạ )
    -Đầu tiên là làm sạch ruột quả mướp ạ, dùng dao nhọn cắt 1 đầu quả rồi dùng mũi dao lách theo mình quả mướp đắng rồi nhẹ nhàng lấy hết ruột ra, rửa sạch, trần qua nước sôi và ngâm vào nước lạnh, làm như vậy mướp sẽ bớt đắng và rất xanh.
    -Nấm hương mộc nhĩ ngâm mềm, rửa sạch băm thật thật nhuyễn, bớt lại 1 chút để làm nước sốt, còn đâu cho vào nhân thịt. Hành khô băm nhuyễn. Thịt trộn đều với hành khô, nấm hương mộc nhĩ, muối, tiêu bột, chút đường.Để ngấm trong khoảng 20 phút. Nhồi hỗn hợp thịt băm vào trong quả mướp, Nhưng mà đừng nhồi chặt quá, nếu không thì khi nấu thịt sẽ nở ra, trông không đẹp ạ.
    -Xếp mướp đã nhồi thịt vào xoong, đổ nước ngập ngang quả, đun sôi rồi đun nhỏ lửa trong 15 phút. Dùng tăm xuyên qua quả mướp thấy mềm là chín.
    -Lấy mướp ra, đợi nguội rồi thái khoanh dày 4 cm
    -Làm nước sốt cà chua chua ngọt từ nước vừa đun mướp, đường, cà chua bỏ vỏ thái hạt lựu và bột ngô, nước sốt được thì cho khoanh mướp vào đun nhỏ lửa 2 phút là được.
    Em không biết ăn mướp đắng nhưng mà bị bắt học ạ , lần trước em "được" cho nấu ăn 1 nồi to đùng, vừa ngồi khóc sướt mướt vừa có ng ép ( doạ ) bắt ăn. Đến khổ
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other

Chia sẻ trang này