1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang nội trợ - cái ngứa của thanh niên xa mẹ ;)

Chủ đề trong 'Canada' bởi h_unforgiven, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời em đã cố gắng lờ đi, bác RoFi còn gợi ra nữa, thôi chết mất thôi
  2. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Oh !!! Cảm ơn em mèo độc về mấy cái recipe nhé, bây giờ sẽ đi làm thử món cốm xào trước đã, thèm món này quá . Kết quả có thành công hay thất bại sẽ bá cáo với mèo độc sau.
    À hôm qua (thứ bảy) bọn anh xuống gần Niagara Falls mua rượu lúc về định rẽ vào Hamilton thăm băng đảng của mèo độc với lại chị bờ bờ đờ xờ nhưng chú ibmboy lại sợ nếu anh em hành động bí mật, chớp nhoáng và đầy tính bất ngờ thế sẽ làm chị em ko có sự chuẩn bị gây nên hoảng loạn dẫn đến những sơ xuất đáng tiếc nên đã quyết định để lần khác khi đến sẽ báo trước từ 24 cho đến 72 giờ đồng hồ.
    Thế nhé, thanks again !!!
  3. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Oh !!! Cảm ơn em mèo độc về mấy cái recipe nhé, bây giờ sẽ đi làm thử món cốm xào trước đã, thèm món này quá . Kết quả có thành công hay thất bại sẽ bá cáo với mèo độc sau.
    À hôm qua (thứ bảy) bọn anh xuống gần Niagara Falls mua rượu lúc về định rẽ vào Hamilton thăm băng đảng của mèo độc với lại chị bờ bờ đờ xờ nhưng chú ibmboy lại sợ nếu anh em hành động bí mật, chớp nhoáng và đầy tính bất ngờ thế sẽ làm chị em ko có sự chuẩn bị gây nên hoảng loạn dẫn đến những sơ xuất đáng tiếc nên đã quyết định để lần khác khi đến sẽ báo trước từ 24 cho đến 72 giờ đồng hồ.
    Thế nhé, thanks again !!!
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, chết cười bác Lucas chuyên văn, mất tích mất tăm trên mạn từ dạo ấy, may có em Mèo post recipe lên đây mới thấy bác ló mặt vào. Hôm trước chú Thỏ Ngọc "khóc" than gọi bác Lucas mà cũng không thấy đâu. Hê hê.
    Mà các bác này ăn chơi nhểy. Mua rượu bia gì lại vác cả hội xuống dưới tận Ni a ga ra fall này. Chắc IBM Boy, đệ tử của rươu, ba say chưa chai quảng cáo thế nào mà các bác không quản ngại đường xa, giá xăng cao và mấy cái lốp sắp mòn để lặn lội vượt 100 km để chỉ vác chai rượu về nhậu với thị bò khô thế? IBM Boy cũng tưởng mất tích đến nơi rồi, thế mà thấy bóng dáng rượu là lại thấy ló mặt ra nhỉ Quảng cáo cho em cái món rượu của các bác để nếu có ngon em vác về cho mấy đệ tử rượu ở nhà mấy chai nhâm nhi nào.
    Lần sau, các bác có xuống thì cứ tự nhiên thông bào cho nhà em Mèo và cô BB này nhé. Bọn em ở Canada nhưng thực hiện rất nghiêm chỉnh luật của Việt Nam, không mặc áo hở rốn, quần đùi và váy ngắn dưới 20 cm ra ngoài đường nên lúc nào cũng có thể sẵn sàng nghênh chiến các bác mà không cần báo trước.
    Thôi, cho tớ spam ở bên này vì mạng ở trường đang dở hơi, copy sang bên Chat chit thì thế nào nó cũng tự nhiên shut-off bất thình lình nên sẽ bị mất hêt
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 06/12/2004
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, chết cười bác Lucas chuyên văn, mất tích mất tăm trên mạn từ dạo ấy, may có em Mèo post recipe lên đây mới thấy bác ló mặt vào. Hôm trước chú Thỏ Ngọc "khóc" than gọi bác Lucas mà cũng không thấy đâu. Hê hê.
    Mà các bác này ăn chơi nhểy. Mua rượu bia gì lại vác cả hội xuống dưới tận Ni a ga ra fall này. Chắc IBM Boy, đệ tử của rươu, ba say chưa chai quảng cáo thế nào mà các bác không quản ngại đường xa, giá xăng cao và mấy cái lốp sắp mòn để lặn lội vượt 100 km để chỉ vác chai rượu về nhậu với thị bò khô thế? IBM Boy cũng tưởng mất tích đến nơi rồi, thế mà thấy bóng dáng rượu là lại thấy ló mặt ra nhỉ Quảng cáo cho em cái món rượu của các bác để nếu có ngon em vác về cho mấy đệ tử rượu ở nhà mấy chai nhâm nhi nào.
    Lần sau, các bác có xuống thì cứ tự nhiên thông bào cho nhà em Mèo và cô BB này nhé. Bọn em ở Canada nhưng thực hiện rất nghiêm chỉnh luật của Việt Nam, không mặc áo hở rốn, quần đùi và váy ngắn dưới 20 cm ra ngoài đường nên lúc nào cũng có thể sẵn sàng nghênh chiến các bác mà không cần báo trước.
    Thôi, cho tớ spam ở bên này vì mạng ở trường đang dở hơi, copy sang bên Chat chit thì thế nào nó cũng tự nhiên shut-off bất thình lình nên sẽ bị mất hêt
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 06/12/2004
  6. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    híc híc, trên bàn có bao nhiêu món ngon các bác không để ý, cái món chân gà nướng đó chán bỏ sừ các bác lại để ý nhất ....
  7. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    híc híc, trên bàn có bao nhiêu món ngon các bác không để ý, cái món chân gà nướng đó chán bỏ sừ các bác lại để ý nhất ....
  8. kiet_suc_vi_em

    kiet_suc_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra chú nếm rồi à ?
  9. kiet_suc_vi_em

    kiet_suc_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra chú nếm rồi à ?
  10. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To Búp xinh :
    Hôm đấy bọn tớ chạy xuống mấy cái winery để mua ít rượu chuẩn bị cho X-mas, nhưng mấy đứa ở nhà uống hăng quá nên chưa đến X-mas đã chẳng còn chai nào rồi , chắc phải đi lần nữa quá. Đi xuống đấy hơi xa nhưng được cái mua bán rất thoái mái. Mình vào tận nơi họ làm rượu, đi bộ vào thăm cả những khu vườn nho, hầm rượu....và có thể uống thử tất cả các loại rượu có ở đó trước khi mua, mà ko mua cũng chẳng sao. Tớ uống thử 1 vòng là thấy quay quay rồi định đi về thì thấy chú Ibmboy ôm 1 đống nên cũng phải chạy ra vơ mấy chai. Nếu muốn xuống đó mua Búp xinh cứ liên hệ với bmboy, chú này rất thạo về rượu vang và hay lọ mọ đến nỗi những gia đình làm rượu dưới đó hầu hết đều nhẵn mặt chú này rồi.
    À mà gần đây mới phát hiện ra Ibmboy làm đồ ăn rất khéo nhé, và đây là thành quả sau 2 tiếng đòng hồ hì hục dưới bếp
    Ngoài mấy cái phùng chảo nuột nà ra thì mọi người có nhận ra món gì ko ?

Chia sẻ trang này