1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang ơi ! anh yêu em ..............................!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 16/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Các bác phải tôn trọng bác chủ topic, em thấy bác ấy là NGƯỜI ĐÀN ÔNG DŨNG CẢM nhưng đôi lúc hơi quá lố tí
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác,Tết nhất đến nơi rùi mà vật vã quá cũng khổ,bác cho link em nó vào đây đi bác!
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Để tớ gọi cảnh sát 113 hay bác sĩ tâm thần????
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    nguy rồi đây. Tình hình là rất tình hình, bệnh tình đang đi tới hồi kết rồi, chuẩn bị hậu sự chưa anh zai.
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Thôi, gọi anh Bia đi. Anh Bia anh ấy là người điều trị tâm thần đấy!
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi bệnh này không chữa được đâu, nan y lắm rồi, vào giai đoạn di căn rồi để gọi cảnh sát Fẹt nhớ
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng ghê, em nghe nói anh Bia trước đây đã từng nghiên cứu hiện tượng gào thét gọi tên người yêu giữa đám đông nhưng gặp người yêu thì lại tịt ngòi.
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1 tiếng kêu gào thảm thiết, rùng rợn vang lên trong tuyệt tình Cốc .Âm thanh đó vang vọng, làm lay động lòng người, nhưng vẫn hok hoá giải đc bùa fép của Trang Mạc Sầu.Chỉ với 1 chiêu duy nhất đã gần như hút cạn sinh lực của OngGiaTre Đại hiệp.
    Mọi người lúc này đều hướng mắt về fía góc khuất.Nơi Đại hiệp kưa gái nằm đó.Ánh mắt thẫn thờ, nhìn vào không gian 1 cách lẳng lơ(í lơ đãng).Đến lúc này các bô lão trong Cốc tỏ ra thất vọng hơn cả.Hok mắng chửi. hok có lới oán trách, chỉ là những tiếng thở dài đầy tiêc nuối.Bao nhiêu tâm huyết, công lực truyền dạy cho OngGiaTre đã thành công cốc.Chỉ vì 1 phút nông nổi đòi tự luyện bí kíp tối thượng Cốc truyền "Sát Gái Chân Kinh", và vì chỉ vì 1 chiêu trong đó đã khiến tẩu hoả nhập ma, thân tàn ma dại.Chẳng còn chút sức lực như cái cây trông xanh tốt mà chẳng thể đơm hoa kết trái....
    Lại nói về thời thanh xuân của OngGiaTre Đại hiệp.Với thân thể cường tráng, mắt én, mày ngài...làm biết bao nhiêu cô nương mê mẩn.Lại đc gia phụ cho đi tầm sư học đạo Kưa gái từ sớm......(Các bác đợi tí, em fải có tí việc đã)
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em chả buồn ném đá nữa, vì đá ném vào đá cũng thế thôi
    Chán
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Như kiê?u ngô?i trong toa lét, ga?o thét tên em í nhơ? ???/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này