1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tráng phim và rửa ảnh

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi khuongnt, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongnt

    khuongnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    tráng phim và rửa ảnh

    Các bác cho tôi hỏi với: kỹ thuật tráng phim có ảnh hưởng tới chất lượng( độ nét - sáng - tối ) của 1 tấm ảnh hay không?
    kỹ thuật rửa ảnh có ảnh hưởng tới độ nét của ảnh hay không?
  2. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên là có rồi. Bác thử cầm một cuộn film đi rửa ở 2 tiệm khác nhau sẽ thấy liên hà. Tui hay đi rửa ở Kim Long, chổ đó nó làm cẩn thận lắm, chỉnh sửa từng tấm một nên tấm nào rửa ra cũng đẹp hết. Còn Bạn tui cầm cuộn film đó đi rửa một tiệm gần nhà, đem ra so 2 tấm hình rửa ở 2 nơi thấy khác hẳn một trời một vực.
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Phim tráng rồi, sau đó được rửa tại cùng một tiệm nhưng ở hai thời điểm khác nhau cũng cho hai bức hình khác nhau về tông màu.
    Đằng sau mỗi bức ảnh được in ra từ Lab có một dãy số thể hiện thông số máy khi rửa ảnh. Tấm ảnh sau thường được thừa hưởng thông số của tấm ảnh trước nếu k0 cần phải hiệu chỉnh nhiều. Thợ ở phòng Lab rửa ảnh đại trà cho khách du lịch thì cũng chỉ chỉnh sửa sáng - tối, tương phản một chút để ảnh ra coi được mắt chứ k0 thể cầu kỳ như với ảnh studio. Cho nên khi rửa thêm ảnh tại cùng một tiệm thì có thể mang theo ảnh gốc cho họ đối chiếu thông số thì có thể ra hai ảnh giống nhau.
  4. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, ảnh hưởng chứ, tráng thì cũng như chụp mà, cũng cần ống kính, cũng lấy nét, cũng tốc độ, khẩu độ mà lại còn cả nhiệt độ, nồng độ nữa, nói chung rất nhiều ĐỘ. Bây giờ máy phóng cũng digital nốt, nên thỉnh thoảng phóng ảnh to to tí, tự nhiên ảnh phóng từ film mà cũng lăn tăn răng cưa, vui phết, chắc lúc đấy máy phóng nó bị virus tấn công.
    Có nốt, bạn cứ tưởng tượng các hạt trên phim khi tráng như hạt gạo bạn nấu cơm ý, quá nước thì cơm nát bét, hạt trương phềnh to tướng, nhiều nước nữa thì thành cháo. Đấy là nấu bằng nồi cơm điện nhá, chứ mà nấu theo kiểu cổ điển thì còn sinh nhiều bệnh nữa, như cơm khê này, cháy đen thui này.
  5. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0


    Chú Face, anh rất là không hài lòng cách chú trả lời các bạn thế này .
    Mà lại càng không hài lòng hơn khi dạo này biết chú sa đoạ đồi truỵ quá thể, ảnh ọt thì chả thấy cái nào, toàn snapshot, đi chụp thì đòi phải có guide chỉ chỗ cho chụp, có gái bưng bê thức ăn. Lại còn học đòi trưởng giả sắm leica M6.
    Chú xem xét, tự kiểm điểm rồi báo cáo lai anh nhá !
  6. khuongnt

    khuongnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    như thế tức là có thể ảnh mình chụp nét nhưng khi tráng phim nếu không cẩn thận vẫn có thể bị mất nét hoặc thiếu sáng - thừa sáng đúng không?
    Khi tôi rửa ảnh thi thấy có một số ảnh mặt người hơi bị rỗ (hạt) như là khi chụp máy số có độ phân giải thấp, không biết là do làm sao? (tôi chụp bằng máy phim).
    thanks
  7. nicky7803

    nicky7803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác. Bác chụp phim thì chất lương ảnh do 70% bác chụp còn 30% là do Lab. Nếu quen và dư thời giờ ngồi cạnh bên mấy thằng bấm máy lab bảo làm theo ý mình thì còn đỡ chứ giao phó hết cho hắn thì hầu như ảnh ra sai bét.
  8. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Chú Face, anh rất là không hài lòng cách chú trả lời các bạn thế này .
    Mà lại càng không hài lòng hơn khi dạo này biết chú sa đoạ đồi truỵ quá thể, ảnh ọt thì chả thấy cái nào, toàn snapshot, đi chụp thì đòi phải có guide chỉ chỗ cho chụp, có gái bưng bê thức ăn. Lại còn học đòi trưởng giả sắm leica M6.
    Chú xem xét, tự kiểm điểm rồi báo cáo lai anh nhá !
    [/QUOTE]
    Ừ, phải làm bản kiểm điểm cái, dạo này nhiệt tình cách mạng nó xuống, thực ra là bận nhiều việc khác nữa, với lại digital nó làm người ta hoa mắt. Tớ còn 2 cuộn film toàn gái đẹp, hihi, mà tớ chưa tráng được, về VN, túi bụi, lại ra đi, túi bụi, hôm nọ nhìn thấy cái khẩu nối, ngứa mắt, đá phát vào gầm gường, đang định makro từ năm ngoái, giờ vẫn chưa, he he. Mà M6 tớ có lấy đâu, nhường cho mấy chú già rồi. À mà tớ cũng làm cái 70-200 IS L rồi, mấy thằng đại lý Canon nó lừa tớ, nó bảo giảm giá cho tớ, mà nó giảm kinh thật, đập hộp mà 1600 euros thế là tớ vác về, nhưng vợ nó bảo ống to quá, con nó còn bé, không cầm được, thế là tớ lại đem ra trả, rồi tớ lấy con f 4 L, nhỏ nhắn và xinh xắn. Đấy, giờ lại quay lại vào mấy cái ống đểu cho 35 mm, hehe, đi đâu cho nó tiện, có ảnh luôn, hehe, xong rồi cho lên mạng để khen nhau, nhờ.
    Thôi, em viết thế để xin lỗi em và anh Quang và các bạn, hehe này em rảnh thì em lại là em, lại lấy 300 D làm máy đo sáng. Em lại bận tí, phải chạy ra mua bia đây. Em chào các bạn.

Chia sẻ trang này