1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang phục cưới hỏi: May - mua - thuê - everything ... tầng III

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dongvi_paic, 14/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SoraJolie

    SoraJolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Huhu mới có 1 hôm ko vào mà topic đã bị khoá để lên tầng mới rồi. Ko quote đc bài của chipchit nên đành thủ công cop paste vậy .
    Cảm ơn bạn chipchit nhiều nha . Vali của nàng nhìn yêu quá! Nhưng mà tớ nhìn nó có vẻ khá là cứng cáp nhỉ? Ko biết có thể gấp nhỏ lại hoặc ấn cho dẹt lại được ko hả nàng? Vì tớ cần chuyển bằng bưu điện nên cần nó càng gọn thì càng đỡ tốn xiền .
  2. vulanthu

    vulanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,
    Anh nhà em may 1 bộ vest trắng để mặc vào hôm cưới, nhưng chưa có giày trắng để đi. Ai biết chỗ nào bán giày da màu trắng, giá cả phải chăng thì mách cho nhà em với nhé.
    Em cảm ơn cả nhà
  3. becoi210

    becoi210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các chị giúp em với, em quyết định cưới gấp quá, mà lại cần may váy cuới. Chỗ Chị Hạnh Vũ thông thường may bao lâu thì xong hả các chị. Em cần gấp, để còn chụp ảnh nữa. Kiểu thì em có rồi, cực kỳ đơn giản ạ. Em cảm ơn các chị nhìu nhìu
  4. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Hạnh Vũ thì tớ ko biết nhưng tớ mới may áo cưới ở chỗ chị Lê Nga dưới Minh Khai chị ý may được lắm mà có thể may nhanh cho mình. Tớ vừa may xong nhìn đường may ngon lành và dánh rất được. Vì là cửa hàng tại nhà nên giá rất phải trăng luôn mà được cái chị Nga này nhiệt tình lắm làm mình thấy thoải mái. Bạn có thể tham khảo: Lê Nga Số 45 Ngõ Hòa Bình7, Minh Khai, Hà Nội.
  5. yeu_Ha_noi

    yeu_Ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    váy t lấy lâu rồi nhưng fần ngực t vẫn chưa thấy ưng nên lại mang qua chj Vân sửa lại ngực áo....hem bít có ổn ko nữa
    [​IMG]
    Được yeu_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 16/12/2008
  6. plasmaoflc

    plasmaoflc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống nàng, may xong mang về rồi mới phát hiện ra cái khóa bị kẹt, cực kỳ khó kéo, định mang qua chỗ chị ý sửa, mà ngại quá
  7. mitu_xinhdep

    mitu_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hi các nàng cũng vào điểm danh cái , tớ cũng đặt may nhà chị Vân nè mới lấy váy roài mấy hôm nữa chụp up cho cả nhà coi xinh lém ,
    Vụ sửa đây ko ngại đâu mấy nàng ạ cái đây ng ta BH cho mình mà , mình thấy các chị ấy cũng nhiệt tình lắm .Bảo gần cưới có vấn đề j cứ mang lại chị xử lý cho , cho điểm 10+ hihi
  8. yeu_Ha_noi

    yeu_Ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    uhm, t cũng nghĩ thế. váy t lấy lâu rồi. tại đợt t may hơi gấp để đi chụp ảnh nên ko chỉnh sửa hết đc, lúc chụp xong nhìn váy cũng nản lắm....mà cũng ngại đến chỗ chị ấy...nhưng các chị ấy cứ động viên là nên mang đến cho các chị ý sửa...
    hôm rồi t mang đi sửa, sáng nay check lại chj Vân thì chj ý nói sẽ may mới lại fần ngực áo cho t.
    2 -3 hôm nữa lấy!hy vọng sẽ ok!
    Được yeu_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 16/12/2008
  9. hongtratranchau

    hongtratranchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ DV sau bán hàng ở chỗ chị Vân tốt hơn nhỉ. Chẳng bù với mình, hôm vừa rồi mang váy đến Hạnh Vũ nhờ làm thêm tay voan, và bèo nhỏ quanh ngực cho đỡ béo mà buồn hết cả lòng. Mình là KH mà cứ như phải xin xỏ, thậm chí mình đồng ý trả thêm tiền. Tính mình vốn ko thích to tiếng hay nặng lời nhưng ở đấy có chị nói ko cho mình cơ hội nói cả.Dù ở đấy ko nhận nhưng thái độ kém quá làm mình chạnh lòng ko thể ko nghẹn ngào. Ban đầu nói ko thể làm được nhưng qua lại 1 hồi cũng đồng ý miễn cưỡng, chẳng qua vì ngại làm. Dù gì ở HV ngoài tất cả mọi người mình vẫn thấy quý chị hay ngồi ở bàn ghi biên lai nhất (ko biết tên)
    Vẫn nhớ câu "Sống ở đời cần có 1 tấm lòng"
  10. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chỗ chị Vân thoái mái thật, mình may có 1 cái váy mà thay đi thay lại tùng.Lúc đầu tùng mềm sau lại đổi lấy tùng cứng, tùng cứng lấy về làm gẫy mang đến các chị ấy vẫn vui vẻ đổi lại cho cái khác. Ngại thế, tks chị Vân và chị Dung nhiều lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này