1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng suông

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi co_be_trong_cay_si, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    ừ, thì hạ...
  2. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là nhớ
    Sao anh vội xa cho nắng chiều thêm gắt
    Hà Nội chợt buồn khóc nỗi nhớ về đâu
    Anh có hay mùa vừa chớm đã sắp sửa úa màu
    Thiếu anh.... Hà Nội lay lắt gió
    Anh xa Hà Nội, mang mưa về đây đó
    Mưa trong mắt sầu, trong ký ức về anh
    Em nhớ... nhớ những giấc mộng lành
    Ngày ấy, hai đứa mình cùng vẽ
    Chớm hạ
    Chưa xa anh đã thấy buồn khe khẽ
    Anh vắng rồi
    Em lặng lẽ chiều phai
    Mưa Hà Nội
    Và con phố vẫn dài
    Em đợi anh như đợi chiều hửng nắng
    Anh xa
    ..............
    Hương Thu
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay quá bạn ơi!
  4. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay lắm bạn ah
    Được kennyha85 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 22/05/2009
  5. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  6. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phía sau nỗi nhớ em
    Khi đêm xuống
    Và cơn ồn ào của phố thị ngủ yên
    Anh có thấy nhớ em
    Đằng sau nỗi nhớ em có là một đôi mắt
    Một khuôn mặt
    Một hình bóng của một người con gái
    Người con gái ấy có khi nào... không phải là em?
    Khi em bên anh
    Có khi nào anh chợt thấy mình xa cách
    Một vòng trái đất, nắng mùa hè cũng lạnh
    Tay trong tay
    Mà lòng đã rời xa
    Khi em gục lên vai anh cùng những giọt nước mắt
    Anh có lần nào không thấy xót xa
    Thay vào đó
    Là một bóng ai đó
    Nhẹ nhàng lướt qua thôi, trong tâm trí
    Anh lại chợt xa em thêm một chút nữa
    Vì...
    Và cuối cùng em nhận ra
    Sau nỗi nhớ về em trong anh đêm qua
    Là một cô gái không còn là em nữa
    Em bơ vơ thấy mình chết một nửa
    Vô tình
    Thật vô tình
    Em đánh mất tình yêu
    Hương Thu​
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ thật là hay :)
  8. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vết... thời gian

    Nghe trong gió cái lạnh sao trống vắng
    Về bên lòng thêm xơ xác hồn đau
    Nếp nhăn trên trán, phai kỷ niệm bên nhau
    Bỗng một ngày ta thấy mình cằn cỗi.

    Năm qua rồi tháng qua, đời người có nhàn rỗi?
    Tóc một người liệu đã vướng màu sương?
    Nỗi đau xưa, có đầy vơi vô thường?
    Hay nửa đời ngủ quên trong góc tối?

    Mùa đông này
    Nắng vẫn vàng phơi phới
    Gió vẫn xanh
    Ngày đêm hát ru hời
    Vòng tay đó vẫn ấm như năm cũ
    Nhưng vô tình không là của riêng ta

    Kỷ niệm đã phai nhòa
    Thời gian mờ dấu vết
    Có điều gì đã chết
    Từ những mùa đông xưa
    ...

    HT
  9. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ


    Phải vì mình xa nhau
    Nên mùa dần qua hết
    Phải vì lời tiễn biệt
    Nên lá đổ chiều nay

    Phải vì hạt mưa bay
    Vô tình vương trên tóc
    Nước mắt nào như ngọc
    Rải lên bầu trời xanh.

    Phải vì em xa anh
    Nên thời gian chậm lại
    Cỏ úa còn tê tái
    Nhắc lại chuyện ngày xưa

    Phải vì chiều nay mưa
    Nên mùa dần qua hết
    Phải vì lời tiễn biệt
    Lá lìa cành... bay bay...

    Hà Nội
    00:06 ngày 21/4/2014

Chia sẻ trang này