1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trạng thái xuất thần.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trạng thái xuất thần.

    Trong sinh hoạt hàng ngày và khi chơi thể thao, võ thuật....trong những trường hợp cực kỳ nguy hiểm, hoặc khi cao hứng...con người có thể thực hiện được những động tác, những kỹ xảo...mà bình thường không làm được, và khi làm rồi thì không thể làm lại lần thứ hai...
    Trạng thái khi thực hiện việc đó tạm gọi là trạng thái xuất thần.
    Topic này dành cho các bạn nghiên cứu trạng thái xuất thần và cùng giao lưu những khoảnh khắc xuất thần trong đời bạn.

    Tôi xin mở hàng trước.

    Khoảng 10 năm trước, tôi sử dụng xe Suzuki Crystal , một loại xe hai thì tốc độ cực nhanh, nhỏ gọn nhẹ..
    Lúc đó là khoảng 9 h tối, đang đi trên đường nhựa, trời mưa lất phất, mặt đường rất trơn do đó tôi chỉ chạy với vận tốc khoảng 40 km /h.
    Thình lình một bác trung niên chạy phía trước vài mét xéo trong lề tự nhiên té xe lăn đùng ra (chắc đường trơn).
    Theo phản xạ tự nhiên, tôi đạp thắng, lập tức xe Crystal chao nghiêng, trượt dài trên mặt đường, trượt tà tà về phía trước một khoảng cách không ngờ là khoảng 50 m !
    Xe lật theo chiều mặt trái tiếp đất, tay phải tôi vẫn kìm tay ga, toàn bộ thân người đu trên bề mặt phải của xe, khi hết đà trượt...tôi thản nhiên dựng xe dậy lên ga chạy tiếp như không có chuyện gì xảy ra !
    Đến bây giờ tôi vẫn kinh ngạc vì :

    1) Tại sao lúc đó lại có cảm giác thản nhiên bình thường đến mức quái đản, không hề dừng xem xe có bị gì không .?
    2)Xe không hề bị hư, chỉ có cổ xe hơi lệch, tay nắm bên trái bị mòn do ma sát, thân thể của mình cũng không hề bị xây xát.
    3)Xe trượt thẳng tới một đoạn tận 50 m ! Y như phim, thậm chí phim cũng không thực hiện được như thế (không kỹ xảo).

  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bác AA làm em nhớ đến mấy lần chạy xe, cứ dừng xe lại là đổ, còn chạy nhanh thì lại không sao, khi về nhà còn dắt xe vào, đóng cổng, vào phòng như đúng rồi, sáng sau lại không nhớ nổi đêm qua mình đi về như thế nào!!!
    Có lần còn không nhớ là tối qua còn đang ngồi quán, sáng sau đã nằm trong khách sạn rồi!!!
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng xuất thần nó phải là như thế nào cao siêu chứ nhỉ. Chứ những việc tình cờ xảy ra mà có chủ ý làm cũng không làm được thì ai mà chẳng từng gặp phải.
    Còn xuất thần như bác danhaiphong thì tớ cũng hay gặp lắm. Có hôm tỉnh dậy thì thấy đang ngủ trên bàn của cơ quan mặc dù rõ ràng lúc chiều mình lấy xe rời cơ quan đi làm một hai cốc với hội bạn bè rồi. Lạ quá.
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Xuất thần do thần kinh chưa kịp hồi phục lại trạng thái bình thường khi va chạm xoè xe với em thì là bình thường
    Còn 1 vụ xuất thần mà em từng thực hiện dc là 1 lần với khoảng cách 2 mét em lướt thân vào đấm thẳng phái trúng mặt 1 ku kậu...thực hiện xong mà mình hoảng không hiểu tại sao lúc đó mình "Liều và xuất thần " thế...hế hế
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Trươ?ng hợp như Acom sao gọi la? xuất thâ?n được ! ngược lại thi? có, nếu gọi la? định thâ?n chắc ô?n hơn vi? mọi sự phán đoán, ha?nh động, kết cục ... gâ?n như la? đaf biết trước.
    2) Xuất thâ?n theo tôi đó la? trạng thái thâ?n kinh không la?m chu? được ha?nh vi cu?a cơ thê? nhưng theo chiê?u hướng tích cực va? có lợi.
    3) Các trươ?ng hợp như bạn Heavy, Dan gâ?n giống với chứng bệnh mộng du, co?n bạn Trungcop la? ha?nh vi không kiê?m soát, ca? hai loại na?y rất nguy hiê?m
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Có điều này chắc chắn xảy ra với mọi người là khi đọc một số bài viết trong diễn đàn ( trong đó có cả bài của tui ) đột nhiên mọi người xuất thần ......chửi bậy !!!
    @ AA: Trong trường hợp bạn kể, bạn có nhầm giữa may mắn với xuất thần không
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có 1 lần cầm một lúc cầm 4 cái shuriken phóng cùng một lúc đều găm vào mục tiêu ( cùng một lúc phóng 4 cái nhé, chứ không phải phóng từng cái từng cái một )...Từ đó mãi đến giờ làm lại hoài không được.
    Cũng một lần nữa phóng cây shuriken này vào đùng đít cây shuriken kia xẹt cả lửa.
    Cả hai lần trên làm lại hoài không được....hhehe....hên xui.....!
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không thể may mắn nếu như tui chưa luyện món té ngã của Vovinam (ít nhất là 3 năm).
    Nếu là người chưa luyện té ngã , chắc chắn 100% cắm đầu xuống đất (xịt chao).
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ A
    Nếu bác định nói là bác đi xe máy giỏi + khả năng té ngã giỏi nhờ học Vovinam ít nhất là 3 năm thì bác cứ nói thế luôn từ đầu chừ vòng vèo lập topic về xuất thần làm chi.
    @Lyhl
    Bác nói đúng, bệnh mộng du của tôi nguy hiểm thật. Lạ nhất là bệnh này rất hay tái phát sau khi tôi uống 1 thứ nước cay cay với bè bạn.
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không thể may mắn nếu như tui chưa luyện món té ngã của Vovinam (ít nhất là 3 năm).
    Nếu là người chưa luyện té ngã , chắc chắn 100% cắm đầu xuống đất (xịt chao).
    [/quote]
    Thui đi bố cháu ơi, được thể nổ tung zời
    Tốc độ 40 km/h là 11,11 m/s và => 1,1m trong 1/10s => chỉ kịp cho AA hay ai đó co chân lên và giữ thăng bằng thui nhé ( điều này với những người nam giới đi xe máy nữ sẽ tự nhiên như thế )...thỉnh thoảng đâu đó trong chương trình tivi về đua xe thể thao với tốc độ ~200km/h bị ngã các vận động viên cũng ngôi trên xe đổ trượt trên đường ...., nếu ngã xe tốc độ 40km/h mà cắm đầu xuống đường thì AA phải là đàn bà , không phải là đàn bà nữa mà phải là bà già....
    - Nhưng phải công nhận là AA đưa ra chủ đề nào cũng nóng - đó mới gọi là xuất thần , một biểu hiện của phi thường , nên phát huy ...bố cháu nhé !!!

Chia sẻ trang này