1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trạng thái xuất thần.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Trong KS af. Thế bên cạnh có CD nào không?
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Ngâfu nhiên ? ngâfu nhiên với xác suất sef lập lại ca?ng cao với ngươ?i chuyên luyện.
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Theo tôi thi? đoạn mô ta? trên rất xuất thâ?n !
  4. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, box võ thuật mà thỉnh thoảng không có những bác "xuất thần" như bác AA thì cũng kém vui. Mong bác AA tiếp tục phát huy nhé.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "@Lyhl
    Bác nói đúng, bệnh mộng du của tôi nguy hiểm thật. Lạ nhất là bệnh này rất hay tái phát sau khi tôi uống 1 thứ nước cay cay với bè bạn.
    "
    -------------
    Chính xác. Rượu tiêu hủy tế bào thần kinh.
    Đầu tiên nó tiêu hủy lượng nơ ron lão hóa. (GĐ 1)
    Sau đó đến lượng nơ ron làm nhiệm vụ liên kết tạm thời (GĐ2)
    Bác đang ở giai đoạn 2 đấy. Những sự kiện liên kết hôm qua với ngày nay thông qua giấc ngủ đó chính là nơ ron tạm thời.
    Cố lên nữa bác sẽ tới GĐ 3, là khi bác bắt đầu quên những kiến thức (nghề nghiệp, kỷ niệm...)
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đọc những trạng thái xuất thần của các bác mà vãi lúa quá, sợ quá cơ.
    Hôm qua, đang họp về vấn đề nhập lô rượu này không xuất xứ, khả năng hàng giả khá cao.
    - Bên nhập hàng hỏi: vậy theo mọi nguời thi làm sao mà kiểm tra biết giả hay không?
    -Mia nhập thi phải biết chứ, thế không trả lương mày làm cái gì, bốp bốp ....
    Thì em bảo đây là rượu xịn mà .
    ....
    ....
    Lão Gà: Thôi các ông cãi nhau làm éo gì, vừa nói vừa mở thử 1 chai . Làm hết chai 1l xong thì là 9h30 sáng. Khi chai rượu đã hết hỏi xem là giả hay xịn Mia biết éo được giả xịn thế lào, uống được là được rồi
    Các bác cho em hỏi thế có phải xuát thần không các bác
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    HIx, uống j mà siêu thế anh. Quá vãi chày là khác
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Làm hết chai 1l xong thì là 9h30 sáng....thế là có mấy ông ...ông thì đỏ mặt, ông thì tái mặt , ông mặt rất hưng phấn lại có ông mắt kèm nhèm đi ....vì rượu...trạng thái này quê nhà em hay gọi là "thất thần " = mất thần sắc tự nhiên ...như nhiên vốn có
  10. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hix !!
    Hồi đó mới có webcam mình lấy nick mottaysung_ tretrung vào room gặp ngay một em bé xinh như mộng bển Germany mới về chơi hè cùng mẹ , nếu tính tuổi ra phải gọi mình bằng chú vì cháu mới 15 mình 34 , oài !!! ...thế mà chat với nhau được một tuần tự dưng mình lại làm được thơ tặng cháu , cháu khoái quá cho địa chỉ với số điện thoại liên lạc để offline ( tại nhà )....nhưng mình hiểu luật , mình không dám đến
    Xưa đi học môn văn cố lắm mới được điểm 5 thơ thì không thuộc bài nào , trộm nghĩ vợ mình mà biết thì đúng là " thông minh đột xuất mà ngu thì bất thình lình "

Chia sẻ trang này